Ông ngoại tuổi 30: Một phút bốc đồng, một đời bồng cháu

A.D,
Chia sẻ

Người ta hay nói, một đứa con khi xuất hiện sẽ thay đổi cuộc đời của bố mẹ chúng mãi mãi. Điều đó có vẻ rất đúng. Nhưng thay đổi đến không kịp trở tay như “Ông ngoại tuổi 30” thì thật không ai tưởng tượng ra.

Con gái trên trời rơi xuống, trở tay không kịp

Thử nghĩ mà xem, người ta đang yên đang lành sống cuộc đời độc thân hơn 30 năm, bỗng một ngày đẹp trời, có một “con nhỏ’ và một thằng bé tìm đến tận nhà và thông báo một thông tin động trời: Cô chính là con gái thất lạc của mình, và thằng bé kia, không ai khác, chính là…cháu ngoại mình.

Làm ông ở tuổi 30, một scandal lớn đủ sức “sát thương” bất kỳ ai. Thế mà anh chàng Sơn Huy của “Ông ngoại tuổi 30” chính là nhân vật xấu số ấy. Đâu ai ngờ mối tình thời niên thiếu trong sáng cách đây nhiều năm, và anh cùng người mình yêu đã lạc mất nhau không còn tung tích, thì đùng một cái, tận mười mấy năm sau mới biết mối tình ấy đã để lại kết tinh là một đứa con gái.

Ông ngoại tuổi 30: Một phút bốc đồng, một đời bồng cháu - Ảnh 1.

Sơn Huy phải đối mặt với đứa con gái của chính mình dù từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm cha, lại phải chấp nhận thực tế rằng con mình đã qua tuổi vị thành niên. Cuộc sống đảo lộn như thế, chẳng trách anh chàng Sơn Huy do Trịnh Thăng Bình thủ vai “phát điên”.

Thế mới nói, chuyện tình yêu chỉ đẹp khi nó nằm dang dở mãi trong quá khứ, với chút vấn vương ngọt ngào khi nhớ về, vì khi nó được tiếp nối với một đứa trẻ (đã lớn), sẽ khiến người ta không biết làm thế nào để đối diện.

Làm ông khó đấy, đâu phải chuyện đùa

Anh chàng Sơn Huy đã có khoảng thời gian khủng hoảng để tiếp nhận con gái và cháu ngoại của mình. Từ một người yêu thích tự do, ngăn nắp, căn nhà đã trở nên bừa bộn với đồ chơi trẻ con và pijama của con gái. Không chỉ đơn giản là thêm bàn chải đánh răng, thêm vài đôi dép, thêm chén thêm đũa mỗi lần ăn cơm, mà là sự chấp nhận và thực hiện vai trò một người cha, một người…ông ngoại. Đó không phải là một điều dễ dàng!

Ông ngoại tuổi 30: Một phút bốc đồng, một đời bồng cháu - Ảnh 2.

Trên phim, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một Sơn Huy nóng nảy, mất kiên nhẫn với cô con gái Mi Trần của mình, càng không có kiên nhẫn với cậu cháu trai Phương Đông mới mấy tuổi. Cũng phải thôi, đâu ai ngay lần đầu tiên làm bố, làm ông, lại có thể làm tốt ngay được. Diễn biến tâm lý nhân vật được xây dựng chặt chẽ và hợp lý, người xem dễ dàng đồng cảm được với sự…bế tắc của Sơn Huy, cũng hiểu được tình cảm của Mi Trần dành cho cha mình, và tình cảm cô dành cho đứa con trai mà mình quyết tâm giữ lại sau mối tình “gà bông”.

Làm cha mẹ thật sự rất khó. Như chuyện muốn thể hiện tình cảm với con gái, nhưng không biết phải nói sao, đành đi mua sắm thật nhiều đồ mới cho con, liền nổi nóng với người khác khi họ dám bàn tán về con gái của mình, hay tuy tìm mọi cách che giấu, thì Sơn Huy vẫn dần dần chấp nhận cuộc sống có thêm một đứa con.

Ông ngoại tuổi 30: Một phút bốc đồng, một đời bồng cháu - Ảnh 3.

Gia đình vẫn là trên hết

Có thể nói, cao trào của bộ phim có thể lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Dưới diễn xuất chân thật của Trịnh Thăng Bình và Kiều Trinh, những khúc mắt được đẩy lên cao trào, sự đấu tranh nội tâm giữa việc công khai mối quan hệ cha con và gìn giữ hình ảnh bản thân đã khiến cả hai nhân vật buộc phải lựa chọn.

Thế nhưng, cuối cùng thì tình cảm gia đình vẫn luôn là thứ mà người ta lựa chọn, dù có phải đánh đổi nhiều thứ đi chăng nữa. Như việc Mi Trần giữ lại cậu bé Phương Đông hay như việc Sơn Huy mạnh mẽ chạy về phía Mi Trần khi cô bé cần cha mình nhất.

Ông ngoại tuổi 30: Một phút bốc đồng, một đời bồng cháu - Ảnh 4.

“Ông ngoại tuổi 30” phiên bản Việt đã thành công khi truyền tải một điều quan trọng nhất: gia đình vẫn chiếm vị trí đầu tiên sau tất cả. Dù cho gia đình đó vốn bắt đầu từ những bồng bột của tuổi trẻ để cả đời phải…trông con bồng cháu, nhưng chẳng sao, chẳng phải anh chàng Sơn Huy cũng đã tự thừa nhận rằng, gia đình là số một, mọi thứ khác từ từ rồi tính đó sao?

Ông Ngoại Tuổi 30 hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Chia sẻ