Ông cụ 109 tuổi đan áo đẹp lung linh cho chim cánh cụt

Vân Anh,
Chia sẻ

Dù đã ngoài 100 tuổi nhưng ông cụ vẫn miệt mài đan áo cho chim cánh cụt. Ông cũng được coi là người già nhất vẫn còn đan áo hiện nay.

Ông Alfred ‘Alfie’ Date năm nay 109 tuổi. Ông có 20 người cháu. Ông từng chơi golf đến năm 90 tuổi, chơi đá bóng đến cuối những năm 40 tuổi và thậm chí, đến khi hơn 50 tuổi, ông mới dừng chơi cricket.

Tuy nhiên, cho đến nay, khi gần bước sang tuổi 110, ông vẫn tiếp tục đan quần áo cho những con chim cánh cụt. Ông Alfred là một trong những người già nhất còn sống hiện nay. Tại Australia, ông cũng được coi là người đan quần áo tuổi đời già nhất.

Ông cụ 109 tuổi đan áo đẹp lung linh cho chim cánh cụt 1
Ông Alfred Date, năm nay 109 tuổi nhưng vẫn đam mê đan quần áo.

Năm 1930, ông Alfred đan bộ quần áo đầu tiên cho cháu mình. Tuy nhiên, chị dâu của ông không thích điều đó. Vì thế, ông Alfred cũng không đan quần áo nữa. 80 năm sau, cái duyên đã đưa ông Alfred quay lại với đam mê đan quần áo của mình. Năm 2010, Quỹ chim cánh cụt đảo Phillip kêu gọi quyên góp những chiếc áo len cho chim cánh cụt mặc để đề phòng những vụ tràn dầu tại đây. Ông Alfred được các y tá khuyến khích thể hiện tài năng bằng cách đan áo ủng hộ cho tổ chức.

Ông cụ 109 tuổi đan áo đẹp lung linh cho chim cánh cụt 2
Những con chim cánh cụt mặc áo len do ông Alfred đan.

Các y tá cũng cho biết, ông Alfred là một người rất mê đan quần áo. Mặc dù tổ chức đã nói rằng họ đã đủ quần áo dệt kim từ các nguồn tài trợ nhưng ông Alfred vẫn tiếp tục đan áo.

Không  chỉ đan áo cho chim cánh cụt, ông Alfred còn đan khăn quàng cổ cho bạn bè, đan mũ beanie cho những đứa cháu. Mặc dù đã hơn trăm tuổi nhưng ông Alfred vẫn thành thục các kỹ năng như ngày còn trẻ.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ