Ông chồng Tổng thống tiết lộ lý do "nghiện nặng" cô vợ đã qua một đời chồng và làm mẹ đơn thân

Kẹo ,
Chia sẻ

Ấy thế mà người phụ nữ này lại chọn hẳn Tổng thống cho "tập 2" của mình. Không những thế, ở cái tuổi U40 bà còn được chồng cưng chiều đến mức "nghiện" vợ không rời.

Việc những người đàn ông tài giỏi, danh giá có vợ trẻ đẹp, sexy, quyến rũ đã không còn là chuyện xa lạ. Nhưng với một người phụ nữ đã qua một đời chồng, lại làm mẹ đơn thân thì sao? Chắc hẳn người ta sẽ nghĩ ngay, với một hoàn cảnh éo le thế thì cô ấy khó mà tìm được cho mình người đàn ông toàn mỹ. Ấy thế mà người phụ nữ này lại chọn hẳn Tổng thống cho "tập 2" của mình. Không những thế, ở cái tuổi U40 bà còn được chồng cưng chiều đến mức "nghiện" vợ không rời.

Cuộc gặp "ý trời" trong phòng tập gym

Mauricio Macri - vị Tổng thống Argentina không những được dân chúng nước nhà yêu mến và kính trọng, ông còn được dư luận quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân luôn tràn ngập màu hồng với phu nhân Juliana Awada.

Ông chồng Tổng thống tiết lộ lý do nghiện nặng cô vợ đã qua một đời chồng và làm mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới

Điểm chung lớn nhất của cặp đôi này là dù ở vị trí cao nhưng họ không ngại thể hiện tình cảm của mình trước đám đông, thậm trí trước những sự kiện chính trị quan trọng. Tài khoản Instagram của bà Awada liên tục nhận được những lượt like, bình luận sau mỗi bức ảnh "tự sướng" mà vợ chồng bà đăng tải.

Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân, Juliana Awada và Mauricio Macri đã có cuộc gặp gỡ như thể định mệnh sinh ra là để dành cho nhau vậy. Theo báo chí Argentina, hai người gặp nhau lần đầu tại một phòng tập Gym. Khi đó ông Mauricio là thị trưởng thành phố Buenos Aires còn Juliana là mẹ đơn thân đã có một đời chồng.

Ông chồng Tổng thống tiết lộ lý do nghiện nặng cô vợ đã qua một đời chồng và làm mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Họ không ngại thể hiện tình cảm trước đám đông

Bị trúng tiếng sét ái tình, ngài thị trưởng hoàn toàn bị đổ gục trước vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ của quý cô Awada. Vào thời điểm đó, ông Mauricio vẫn đang hẹn hò với bà Malala Groba. Mặc dù không kết hôn nhưng bà Malala Groba được coi là phu nhân của thị trưởng Buenos Aire. Thế nhưng, chỉ sau lần gặp định mệnh ấy, Macri đã đi theo tiếng gọi trái tim. Ông nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với Malala để nghiêm túc theo đuổi người đàn bà trung tuổi đã qua một "lần đò".

Tuy nhiên, xuất thân của Juliana Awada không hề tầm thường. Gia đình bà Juliana sở hữu nhãn hiệu thời trang riêng là Awada. Bản thân bà cũng từng theo học tại Đại học Oxford, sau khi tốt nghiệp, bà trở về Argentina hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Sau đổ vỡ hôn nhân, Awada đã có 10 năm dài hẹn hò với Bá tước người Bỉ Bruno Laurent Barbier. Nhưng cho đến khi ngài thị trưởng xuất hiện, Awada đã khẳng định: "Mauricio là tình yêu của đời tôi". Trong một cuộc phỏng vấn, bà đã chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tái hôn. Nhưng khi gặp được anh ấy, tôi hoàn toàn bị khuất phục".

Còn về phía Mauricio, khi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, ông quyết định không bỏ lỡ cơ hội thứ 3 này. Ông kể lại với Cbsnews: "Tôi gọi cho bạn thân của mình. Tôi nói với anh ta: 'Tớ sẽ kết hôn lần nữa'. Anh ta hoảng hốt: 'Không, sao có thể thế được? Bạn vừa chấm dứt một mối quan hệ hai tháng trước'. Nhưng tôi đã tuyên bố: 'Đây là người phụ nữ của đời tớ. Tớ muốn ở bên cô ấy đến hết cuộc đời và tớ chắc chắn rằng đây là quyết định chính xác'".

Bí quyết để được chồng "nghiện" do chính ông chồng Tổng thống chia sẻ

Khi những hình ảnh quấn quít của cặp đôi không còn son trẻ được công khai trên mặt báo, các phóng viên đã không ngần ngại hỏi Đệ nhất phu nhân Tổng thống Argentina vấn đề tế nhị nhất. Câu trả lời cũng ngắn gọn và ý tứ không kém: "Bạn có thấy trông tôi hạnh phúc thế nào không?".

Ông chồng Tổng thống tiết lộ lý do nghiện nặng cô vợ đã qua một đời chồng và làm mẹ đơn thân - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của vị Tổng thống "nghiện vợ" không rời

Còn người đàn ông ngỡ tưởng như đào hoa ấy lại thẳng thắn chia sẻ: "Vợ tôi rất sung mãn. Điều đó thật tuyệt vời". Không biết có phải vì lý do này mà vị Tổng thống "nghiện" vợ không rời? Có thể họ là cặp vợ chồng may mắn khi có sự hòa hợp trong chuyện chăn gối nhưng để một người phụ nữ khiến chồng mình toàn tâm toàn ý yêu mình thì ở bà Juliana Awada còn rất nhiều yếu tố đáng học tập.

Dù không may mắn trong đường tình duyên nhưng Awada lại là người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh, tự chủ. Từ hình thức bề ngoài đến tài năng thực sự bên trong, thật khó có người đàn ông nào cưỡng lại được sự cuốn hút ấy.

Nói về phong cách, tạp chí Vogue đã viết về Juliana: "Với sự thanh lịch tinh tế, cô ấy đã giữ tâm thế bình thản đứng bên chồng trong một chiến dịch tranh cử tổng thống cam go bằng phong cách thời trang rất sang trọng, quý phái".

Sau mỗi lần xuất hiện trong sự kiện cùng chồng, Juliana được giới chuyên gia về thời trang đánh giá là một trong những người có phong cách ăn mặc đẹp nhất thế giới.

Thêm vào đó, bà góp phần không nhỏ tạo nên thành công của chồng khi vận động bầu cử cho Mauricio vào chức Tổng thống. Juliana còn đứng ra tổ chức nhiều chiến dịch từ thiện, các hoạt động vì cộng đồng. Và dù với vai trò là Đệ nhất phu nhân, là vợ hay là mẹ, bà đều khiến người ta ngưỡng mộ.

Ông chồng Tổng thống tiết lộ lý do nghiện nặng cô vợ đã qua một đời chồng và làm mẹ đơn thân - Ảnh 4.

Những cử chỉ rất đáng yêu mà Juliana dành cho chồng Tổng thống

Điều hay nhất ở vị phu nhân này là cách thể hiện tình cảm, cảm xúc cá nhân rất thật nhưng không quá lố. Những cái ôm chồng sau hậu trường, nụ hôn chúc mừng mỗi lần chiến thắng, hay vài cái vuốt tóc nhẹ trước mỗi bài phát biểu... đều là những khoảnh khắc rất đẹp của Juliana dành cho chồng Tổng thống. Nó không những là sự sẻ chia, động viên kịp thời mà còn có tác dụng hâm nóng tình cảm vợ chồng, xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Thế nên, việc đã có bao nhiều mối tình, trải qua bao lần hôn nhân đổ vỡ sẽ đều vô nghĩa khi bạn gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và độ bền của tình yêu đó ra sao cũng còn tùy thuộc vào chính những người trong cuộc.

Nguồn: Dailymail, Cbsnews

Chia sẻ