Ông chồng đang gây phẫn nộ nhất "Gạo nếp gạo tẻ": Dành cả thanh xuân để phồng mồm trợn mắt!

Anna,
Chia sẻ

Điều đáng nói là cái sự nghiệp "phồng mồm trợn mắt" của Anh Tuấn không chỉ bắt đầu từ "Gạo nếp gạo tẻ" mà còn "trải dài" trong nhiều bộ phim khác.

Diễn viên "auto trợn mắt"!

Đối với fan Gạo nếp gạo tẻ, bây giờ mà hỏi nhân vật bị ghét nhất là ai, thì không ít người sẽ có ngay câu trả lời của mình, chính là Nhân - chàng rể thứ ba trong gia đình bà Mai (Hồng Vân).

Vì quá tin mẹ mình, trong những tập gần đây, Nhân liên tục khiến khán giả ức chế vì đối xử với Minh quá gia trưởng. Anh một mực tin lời mẹ và không thèm đếm xỉa gì tới cảm xúc của vợ. Nhưng điều đáng nói là, góp phần khiến cho nhân vật Nhân bị ghét nhiều hơn, chính là bởi diễn viên thủ vai Nhân - Anh Tuấn.

Ông chồng đang gây phẫn nộ nhất Gạo nếp gạo tẻ: Dành cả thanh xuân để phồng mồm trợn mắt! - Ảnh 1.

So với các diễn viên khác trong Gạo nếp gạo tẻ, diễn xuất của Anh Tuấn bị chê yếu hơn hẳn. Mặc dù đất diễn rất nhiều, nhưng nam diễn viên lại không phát huy được nhiều thế mạnh của mình mà hầu hết chỉ trưng ra diễn xuất một màu. Có khán giả khi xem cặp đôi Minh - Nhân diễn đã bình luận thế này: "Minh thì biểu cảm là auto nhíu mày, Nhân thì auto trợn mắt!".

Ngạc nhiên - trợn mắt! Quát mắng vợ - trợn mắt! Sốc - trợn mắt! Vui sướng - trợn mắt! Phẫn nộ - trợn mắt! Chỉ có diễn các cảnh yêu đương nồng thắm thì Anh Tuấn không trợn mắt nhưng tương tác với bạn diễn lại chẳng được mặn mà. So với sự tình tứ ngọt ngào của Hương - Tường, hay thậm chí so với cả sự khắc khẩu của Hân - Kiệt, tương tác của Hương - Công, sự ngọt ngào thấu hiểu của cặp vợ chồng già ông Vương - bà Mai... đứng ở bên cạnh bất cứ cặp đôi nào, Minh - Nhân đều tỏ ra yếu ớt hơn hẳn dù trong kịch bản, đây rõ ràng là cặp đôi yêu nhau "trời long đất lở" nhất!

htv2photos-gao-nep-gao-te-tap-392-15331352387701100008584
htv2photos-gao-nep-gao-te-tap-392-15331352387701100008584
cats
cats

Tương tác với bạn diễn không thành công, phần đài từ của nam diễn viên cũng không được tốt. Những câu thoại cứ trôi qua vô hồn khi được đặt vào miệng Anh Tuấn. Thế nên không thể trách khán giả được khi mà họ chia sẻ rằng cứ đến những cảnh quay của Minh - Nhân, họ lại tua nhanh cho chóng qua.

Nhưng có một điều đáng nói là, cái sự nghiệp diễn xuất "phồng mồm trợn mắt" của Anh Tuấn không phải mới bắt đầu ở Gạo nếp gạo tẻ mà đã có từ trước đó...

Từng bị chê tơi tả ở "Cả một đời ân oán"

2-1522549215967766278733-1529242460336947855807
2-1522549215967766278733-1529242460336947855807
3168295-1529242460339880338073
3168295-1529242460339880338073
a3-1529242460340515912530
a3-1529242460340515912530
an-1-1527580335437153032455-1529242460342320237716
an-1-1527580335437153032455-1529242460342320237716

Hình ảnh Anh Tuấn trong "Cả một đời ân oán".

Phải nói là dù diễn xuất không được lòng nhiều khán giả, thế nhưng Anh Tuấn lại thường xuyên góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lớn và còn được nắm giữ những vai diễn chủ chốt. Trước Gạo nếp gạo tẻ, Anh Tuấn từng tham gia vào phần 2 của dự án phim Việt hóa Cả một đời ân oán chiếu trên VTV3.

Trong phim, Anh Tuấn thủ vai Bình, con trai của cặp vợ chồng Dung - Đăng (Hồng Diễm - Mạnh Trường đóng). 20 năm trước, vì Dung rời khỏi Vũ Gia trong cảnh ê chề nên cô đã giấu nhẹm chuyện sinh ra Bình. Thế là Dung một mình nuôi Bình khôn lớn, chịu đắng cay, tủi nhục chỉ với một mong muốn duy nhất là con trai không biết gì về bí mật thân thế của mình. 20 năm sau, Bình lớn lên với tính cách khá ngang tàng, tuy sống rất ngay thẳng nhưng nhiều lúc Bình hành xử khá trẻ con, ngỗ nghịch.

Bình tự ý bỏ học Đại học để đi làm công nhân, Bình đánh nhau với người khác đến mức bị bắt về đồn công an mà không màng đến chuyện mẹ cậu lo lắng như thế nào.

Sau khi biết rõ sự thật Đăng chính là bố ruột của mình, Bình thẳng thừng từ chối mối quan hệ. Bình cứ đinh ninh Đăng có lỗi với mẹ Dung mà không thèm suy nghĩ xem nguyên nhân sâu xa xuất phát từ đâu.

Ông chồng đang gây phẫn nộ nhất Gạo nếp gạo tẻ: Dành cả thanh xuân để phồng mồm trợn mắt! - Ảnh 4.

Được xây dựng là một nhân vật có tính cách nóng nảy, bộc trực, thế nên Anh Tuấn càng có cơ hội phát huy biểu cảm "phồng mồm trợn mắt" của mình trong nhiều cảnh diễn. Biểu cảm ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều đến mức anh được cộng đồng mạng phong... thánh - "Thánh phùng mang trợn mắt"!

Cũng giống như trong Gạo nếp gạo tẻ, Anh Tuấn sử dụng biểu cảm này để biểu đạt hầu hết các sắc thái cảm xúc, từ tức giận cho đến vui sướng, hạnh phúc... Cộng với tính cách của nhân vật hay thích làm theo ý mình, bất chấp hậu quả gây ra nhiều rắc rối, nên nhân vật Bình mặc dù là vai chính nhưng lại chẳng được yêu mến gì cho cam!

Điều đáng nói là thời điểm đóng Cả một đời ân oán, nhiều fan đã lên tiếng bênh vực cho Anh Tuấn vì cho rằng những biểu cảm của anh phù hợp với nhân vật trong phim, ấy là một chàng trai thiếu nền tảng giáo dục, không biết nhận lỗi, côn đồ, gương mặt lúc nào cũng "như đeo thớt", mắt trợn ngược. Thế nhưng bây giờ lại sang đến Gạo nếp gạo tẻ, chẳng lẽ Nhân trong phim là do Bình của Cả một đời ân oán "đầu thai" sang hay sao?

Dùng cả thanh xuân để phồng mồm trợn mắt, câu nói này xem ra rất hợp với Anh Tuấn!

Chia sẻ