Ông bố xăm trổ cưng vợ yêu con lần đầu chia sẻ về tuổi thơ cơ cực

Trần Hằng,
Chia sẻ

“Tuổi thơ tôi từng sống trong căn nhà đất lợp mái lá, mùa mưa đến nước lại ngập chân giường, nước mưa dột xuống chị em tôi ôm nhau ngồi co ro vì lạnh...”, ông bố trẻ Vũ Ngọc Tân nhớ như in tuổi thơ cơ cực của mình.

Ông bố xăm trổ Vũ Ngọc Tân (sinh năm 1991, quê Vĩnh Phúc) là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Sài Gòn, anh được nhiều người biết đến và yêu mến với biệt tài xăm trổ và là một ông bố trẻ chăm con rất khéo. 

Hiện tại, cuộc sống đã dần ổn định, kinh tế khá giả hơn nhưng Tân vẫn luôn tự nhắc mình không được quên những ngày sống cơ cực từng trải qua. Anh luôn nhớ về cuộc sống vất vả ngày trước để cố gắng làm việc nhiều hơn.

Từ nhỏ ba mẹ đi làm ăn xa nên Tân sống cùng ngoại và chị gái cho đến lúc anh vào Sài Gòn lập nghiệp. Bà ngoại Tân đã ngoài tuổi 70 nhưng vẫn cố gắng đi bán hàng nuôi hai chị em lớn lên. Ngày còn nhỏ, chị gái anh đi làm từ sáng đến tối được 150 nghìn tiền lương 1 tháng chỉ để lo tiền học phí cho anh. “Ngày đó, nhà nghèo lắm, ngoại già nhưng vẫn cố gắng đi làm nuôi hai chị em. Thương ngoại già yếu mà phải làm việc vất vả nên tôi quyết định nghỉ học từ năm lớp 9, đi làm thêm, làm đủ mọi công việc như bán gà, bán cá, đạp xe thuê,… ở chợ ai thuê gì đều làm, tôi muốn phụ ngoại lo cho gia đình”, Tân chia sẻ.
 
Ông bố xăm trổ từng trải qua tuổi thơ cơ cực
 
Anh phải từ bỏ việc học vì không có tiền đóng học phí

Ngày còn nhỏ, Tân và chị gái không được ở cùng ba mẹ nên hai chị em cứ đùm bọc nhau để sống. Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng hai chị em rất yêu thương nhau.

Kể về cậu em trai mạnh mẽ của mình, chị Vũ Thị Quyền (31 tuổi, chị gái Tân) cho biết, Tân là cậu em trai cá tính từ nhỏ. Sống xa cha mẹ, chị gái cố gắng bù đắp phần tình cảm thiếu thốn cho em trai, hằng ngày chị đi làm từ sáng đến tối để lo cho em trai có tiền đi học, nhưng rồi cuộc sống càng khó khăn hơn, số tiền lương ít ỏi chị kiếm được không đủ tiền cho em trai đóng học phí nên Tân quyết định nghỉ học để đi làm phụ chị.  

Năn 2011, Tân quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Dù không thích em trai theo nghề xăm nhưng chị gái Tân vẫn động viên em, chị chia sẻ: “Tôi không muốn em trai theo nghề này nhưng biết nó đam mê, yêu nghề nên cũng không ngăn cản. Không theo đuổi được hết việc học đã là một bất hạnh cho em trai tôi, nó cũng từng ước ao được đi học nhưng những đứa bạn khác nhưng nhà nghèo, nó thương ngoại, thương chị gái nên đành bỏ dở. Ngày còn nhỏ, lúc nào nó cũng chỉ mơ ước được ở cùng ba mẹ và có một chút trái cây để ăn”.
 
Tuy cuộc sống khó khăn phải làm nhiều nghề để kiếm sống nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật xăm hình

“Cuộc đời tôi 25 năm qua đã thiếu thốn quá nhiều thứ, mỗi lần đi học bạn bè chê bai đủ thứ. Bây giờ tuy kiếm được nhiều tiền nhưng tôi không tiêu xài hoang phí, tôi sẽ dùng tiền do chính đôi tay mình kiếm được để lo cho những người thân của mình, lo cho tương lai con trai sau này, tôi không muốn những người thân của mình sống khó khăn, vì từng trải qua tuổi thơ vất vả nên tôi hiểu giá trị của đồng tiền mình kiếm được”, ông bố xăm trổ nói.

Tuy công việc xăm hình rất bận rộn nhưng ông bố trẻ lúc nào cũng nghĩ đến vợ và con trai, không có thời gian đưa vợ con đi chơi nên Tân thường tranh thủ bất cứ thời gian rảnh rỗi cuối tuần để bù đắp thời gian xa cách cho vợ con. Anh không muốn con trai thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nên mỗi khi rảnh rỗi Tân dành hết thời gian để chơi đùa, tắm rửa, đưa con đi học. 
 
Ông bố 9x này rất thích chăm con, anh có biệt tài chăm con rất khéo
 
 
 
 
 
Những lúc rảnh rỗi anh dành tất cả thời gian để chơi đùa cùng con trai​ 
 
Hỏi về ước mơ hiện tại, Tân cho biết anh chỉ ước được sống cùng ba mẹ, tuổi thơ anh thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ quá nhiều, anh chỉ ước được hưởng cảm giác yêu thương từ cha mẹ, được ba mẹ chở đi học, đi chơi như  bao đứa trẻ khác. Tuy đã có gia đình và cuộc sống đầy đủ hơn nhưng Tân vẫn không quên những ngày tháng sống vất vả để cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. 
  
Cuộc sống đã khá giả hơn nhưng Tân không bao giờ cho phép mình lơ là công việc

“Ngày hôm nay ở đất khách quê người, tôi sẽ quyết tâm xậy dựng nên một cơ ngơi vững chắc cho con trai tôi cuộc sống đầy đủ hơn cả về mặt kinh tế và tình cảm ba mẹ. Tôi sẽ thật cố gắng làm việc để lo cho vợ con và những người thân của mình”, Tân chia sẻ.
 
Tân rất hạnh phúc bên vợ và con trai
 
Anh luôn nhớ về những ngày tuổi thơ

Tuy còn rất trẻ nhưng hiện tại anh đã là chủ của 2 tiệm xăm lớn ở Sài Gòn, thu nhập trên 100 triệu đồng/ tháng và tiếp nhận dạy xăm cho hơn 20 học viên.

Chia sẻ