“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ

Newben,
Chia sẻ

Tin tức chấn động hơn sau đó đã được truyền thông Anh công bố. Việc Alfie lên chức bố thực ra chỉ là một kế hoạch của...

Quan hệ tình dục với bạn gái Chantelle Steadman vào thời điểm chỉ tròn 12 tuổi, Alfie Patten nghiễm nhiên trở thành ông bố trẻ nhất thế giới. Thời điểm công khai sự thật vào năm 2009, cậu bé 13 tuổi đã gây chấn động thế giới bởi với vóc dáng như một cậu nhóc, gương mặt ngây thơ, thậm chí còn chưa vỡ giọng, chẳng ai nghĩ, Alfie đã trở thành bố của một bé gái - con chung của Alfie với cô bạn gái 15 tuổi Chantelle.

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 1.

Alfie Patten (Ảnh: Internet)

Alfie khi đó cho biết, em xem Chantelle là một người bạn tốt và rất thân thiết. Đến mức, đôi khi cả hai còn ngủ lại ở nhà nhau. Bố mẹ cả hai khi ấy cũng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui, thích thú khi thấy con có người bạn thân thiết như vậy. Điều bất ngờ là khi biết bạn gái có thai do quên uống thuốc tránh thai, Alfie không từ chối mà khăng khăng khẳng định, đứa bé là con của mình, là “sản phẩm” sau một lần ngủ với bạn gái.

Thậm chí, khi mẹ Alfie - bà Nicola - hỏi rằng mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, Alfie dù không thể trả lời được nhưng vẫn rất vui mừng khi biết mình sắp làm bố. Theo lời anh Dennis - bố Alfie - cậu bé luôn túc trực ở bệnh viện suốt thời gian Chantelle sinh con.

Rời bệnh viện, Chantelle sống cùng bố mẹ và 5 anh chị em khác trong một ngôi nhà thuê.

Kể từ khi con gái chào đời, Alfie thật lòng yêu thương cô bé, chơi đùa, thay bỉm, cho con bú sữa, có lúc còn vừa ôm con, vừa chơi điện tử. Hình ảnh Alfie chăm sóc con gái, bồng bế con, nhìn con với ánh mắt đầy âu yếm khi đó đã trở nên cực kì nóng sốt trên khắp các trang báo. Người tò mò muốn biết ông bố 13 tuổi sẽ chăm sóc thế nào, yêu thương con ra sao, người thì lại xót xa khi thấy lẽ ra ở cái tuổi được vui vẻ không nghĩ ngợi, Alfie lại phải canh cánh trông chừng con.

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 2.

Alfie rất thương con (Ảnh: Internet)

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 4.

Cho con bú rất thành thạo (Ảnh: Internet)

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 5.

Alfie và Chantelle (Ảnh: Internet)

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 6.

Vừa trông con vừa chơi điện tử (Ảnh: Internet)

Mọi việc cứ thế trôi qua, Alfie dành hết tình cảm cho con gái, mẹ Alfie và những người họ hàng im lặng chấp nhận con cháu mình có con ở tuổi 13. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, mẹ Alfie bất ngờ yêu cầu cho con trai và cháu gái mình xét nghiệm ADN, kiểm tra huyết thống.

Kết quả còn sững sờ hơn, Alfie không phải là bố của đứa trẻ. Chính xác hơn, Tyler Barker - người bạn trai khi đó của Chantelle - mới chính là bố của đứa bé. Ngày biết tin mình đã “đổ vỏ” suốt 2 năm trời, Alfie đã gào khóc rất to, khóc rất nhiều, bỏ chạy khỏi phòng nhận kết quả và dường như rất quẫn trí, suy sụp. Alfie đã chạy đến bãi đỗ xe và ngồi khóc trong xe với em gái.

Alfie cùng gia đình khi đó có đi tìm Chantelle nhưng gia đình họ đã dọn đi nơi khác, mang cả “con gái” của Alfie theo. Alfie suy sụp kinh khủng hơn khi biết mình chẳng thể nào gặp lại được “con gái” nữa.

Cuộc sống của Alfie sau khi được “minh oan” tưởng như khá hơn, nhưng thực tế thì vẫn vậy. Cậu vẫn luôn được biết đến với biệt danh “ông bố trẻ nhất thế giới”, “ông bố 13 tuổi”. Đau khổ hơn, nhiều hãng bao cao su đã in hình Alfie lên bao bì, khiến cậu nhiều phen khốn đốn.

"Ông bố hờ" đau khổ, nhưng ngay cả bố ruột của bé gái - Tyler Barker - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, cậu cũng rất hối hận, cảm thấy gặp Chantelle là một sai lầm.

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 7.

Tyler Barker (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, tin tức chấn động hơn sau đó đã được truyền thông Anh công bố. Việc Alfie lên chức bố thực ra chỉ là một kế hoạch của bố mẹ Chantelle mà thôi. Một người quen của gia đình Chantelle đã chia sẻ với DailyMail rằng Chantelle bị bố mẹ bắt buộc giữ im lặng về những cậu bạn trai khác, bởi việc một cậu bé nhỏ như Alfie lại làm con họ mang thai, sẽ chấn động, “câu khách” hơn là một chàng trai lớn tuổi hơn. Và họ chắc chắn sẽ nhận được khoản tiền kếch xù từ truyền thông.

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 8.

Alfie vào năm 2015 (Ảnh: Internet)

“Ông bố trẻ nhất thế giới” và âm mưu bị bắt “đổ vỏ” khi mới 13 tuổi đầy đáng sợ - Ảnh 9.

Alfie và mẹ (Ảnh: Internet)

Giờ đây, Alfie chọn cho mình một cuộc sống rất bình dị, chỉ mong nhanh chóng quên đi mọi chuyện trong quá khứ và mọi người cũng không còn gọi mình bằng những biệt danh khó chịu kia nữa.

(Nguồn: thesun, smh)

Chia sẻ