Ông bố tệ nhất năm: Đánh cắp 3,7 tỷ đồng từ quỹ y tế của con để chi cho gái mại dâm, rượu và ma túy

JJJ,
Chia sẻ

Người cha tệ bạc đã nhẫn tâm ẵm một nửa số tiền chữa bệnh của đứa con 19 tháng tuổi để ăn chơi trác táng.

Không phải ông bố nào cũng là anh hùng trong mắt con cái, nhiều trường hợp cá biệt đã trở thành... kẻ phản diện.

Mateus Alves, một ông bố thất nghiệp ở Brazil, đang bị cáo buộc đánh cắp hơn 130.000 bảng (hơn 3,6 tỷ đồng) trong 216.000 bảng (hơn 6 tỷ đồng) quỹ y tế của con trai.

0_PAY-Mateus-Alves

Mateus Alves

Cụ thể, bé trai 19 tháng tuổi Joao đến từ Salvador, Brazil mắc phải chứng teo cơ cột sống (AME), một bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp. Gia đình và bạn bè của Mateus đã nỗ lực gây quỹ để có tiền mua những liều thuốc đắt đỏ nhằm kéo dài mạng sống cho Joao.

0_PAY-Mateus-Alves

Bé trai Joao

Được biết, mỗi liều thuốc đặc trị Spinraza có giá lên tới 81.000 bảng (2,2 tỷ đồng). Trong khi đó, Joao cần tới 6 liều để tiêm gần tủy sống. Điều oái oăm nhất chính là, thứ thuốc này không có sẵn trong hệ thống dịch vụ y tế quốc gia của Brazil.

Sau khi ôm hơn một nửa tiền chữa bệnh cho con, người cha tồi tệ cuối cùng đã bị tóm tại một khách sạn 5 sao bên bờ biển Salvador, phía đông bắc Brazil vào ngày 22/7. Theo cảnh sát, gã đã trốn ở đây hơn 1 tháng để phục vụ việc ăn chơi trác táng.

Cảnh sát trưởng Daniel Gomes cho biết: "Vào thời điểm bị bắt giữ, Mateus khai nhận anh ta đã tiêu tiền vào gái mại dâm, rượu và ma túy".

"Gã cũng thú nhận bị những kẻ buôn ma túy tống tiền, tuy nhiên chưa có bằng chứng cho điều này".

Sau khi bắt tay vào điều tra, cảnh sát đã hé lộ thêm thông tin vào ngày 1/8 rằng: Mateus thậm chí đang lên kế hoạch mở nhà thổ để kiếm tiền từ gái mại dâm.

0_PAY-Mateus-Alves

Bức ảnh về gia đình Mateus trong chiến dịch gây quỹ y tế

0_PAY-Mateus-Alves

Vào thời điểm này, vẫn chưa ai dám chắc về số phận của bé Joao khi số tiền chữa bệnh cho em đã bị bố đẻ tiêu mất quá nửa

Thậm chí, ông bố 37 tuổi đã chi 10.800 bảng (hơn 300 triệu đồng) để "tuyển dụng nhân sự" cho kế hoạch kinh doanh đen tối của bản thân.

"Gã đã kéo ít nhất 4 người phụ nữ về nhà chứa để làm gái gọi. Đổi lại, Mateus sẽ được hưởng tiền hoa hồng sau mỗi lượt phục vụ", cảnh sát trưởng Daniel Gomes nói tiếp.

Khi cảnh sát ập vào căn phòng khách sạn 5 sao của Mateus, họ tìm thấy rất nhiều hàng hiệu xa xỉ như đồng hồ, đồ trang sức, nước hoa, quần áo... Bên cạnh đó là ma túy và nhiều xấp tiền mặt. Chưa kể, Mateus còn ngang nhiên khoe khoang cuộc sống trụy lạc lên Instagram.

0_PAY-Mateus-Alves

0_PAY-Mateus-Alves

Sau khi bị bắt, Mateus đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Gã đang bị buộc tội gian lận, lừa đảo cũng như không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Tham khảo The Mirror

Chia sẻ