Ông bố làm đồng mãi chưa về, gia đình lo lắng đi tìm thì phát hiện bất tỉnh giữa đường và khiếp sợ trước vết thương do ong tấn công

Jia You,
Chia sẻ

Khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng người đàn ông này hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê do bị 140 con ong tấn công. Nhưng sau 7 ngày chiến đấu với tử thần, anh đã tỉnh lại.

Vào ngày 29/9, Sina đưa tin, một người đàn ông làm nông 51 tuổi, tên Ngô Thành Văn sống ở trấn Thiết Lư, huyện Kiền Vi, thành phố Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã bất ngờ bị đàn ong bắp cày tấn công dữ dội khi đang làm việc trên đồng. Được biết anh Ngô đã bị 140 con ong đốt khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong suốt 7 ngày. Vào ngày 27/9, phép màu đã xuất hiện, anh Ngô may mắn tỉnh dậy và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. 

Ông bố làm đồng mãi chưa về, gia đình lo lắng đi tìm thì phát hiện bất tỉnh giữa đường và khiếp sợ trước vết thương do ong tấn công - Ảnh 1.

Theo con trai anh Ngô cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 8/9, khi anh Ngô đang làm việc trên đồng thì bất ngờ bị đàn ong bắp cày tấn công dồn dập khiến anh choáng váng và ngất đi trước khi về đến nhà. Khi gia đình phát hiện ra sự việc, vẫn còn một vài con ong đang bò trên người anh. Ngay lập tức họ đã gọi xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện để kiểm tra. 

Được biết, loài ong đốt anh Ngô được gọi là ong bắp cày, đây là con ong lớn hung dữ và vô cùng độc hại. Sau hơn nửa tháng điều trị, vết thương trên cơ thể của anh Ngô vẫn còn lộ rõ, có hơn 140 lỗ chi chít trên người, ai nhìn vào cũng rùng mình. 

Ông bố làm đồng mãi chưa về, gia đình lo lắng đi tìm thì phát hiện bất tỉnh giữa đường và khiếp sợ trước vết thương do ong tấn công - Ảnh 2.

Vết ong đốt trên người vẫn còn nguyên vẹn.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận bệnh viện nhân dân Lạc Sơn cho biết, khi anh Ngô được đưa vào bệnh viện thì đã hôn mê. Thời điểm đó, da của Ngô chuyển sang màu vàng và thở rất khó khăn. Đây là triệu chứng của việc phóng thích nọc ong vào máu sau khi bị ong đốt nghiêm trọng. Tình trạng này dẫn đến việc chức năng gan và thận bị tổn thương nghiêm trọng. 

May mắn thay, sau khi hôn mê 7 ngày, cuối cùng anh Ngô cũng đã tỉnh lại. Anh nói: “Trước khi bị ong đốt, sức khỏe tôi rất tốt. Nhưng may mắn thay cuối cùng tôi cũng vượt qua được. Bác sĩ nói rằng đây là phép màu. Tôi có để dành được một vài khoản tiết kiệm nên hiện tại không sợ đói”. Thời gian sắp tới chưa biết tính thế nào nhưng tạm thời anh Ngô đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. 

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ