"Ông bố đại gia" Hải Anh cho rằng con trai bị dư luận "soi" và có ác cảm

My Lan,
Chia sẻ

Nam diễn viên chuyên trị vai đầu gấu cảm thấy trong "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 3, con trai anh bị dư luận “soi” và có ác cảm nhiều nhất.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng qua những vai đầu gấu hay nhân vật hài hước trên màn ảnh, ông bố Hải Anh ngoài đời còn là một doanh nhân thành đạt với thương hiệu thời trang riêng cùng gia đình hạnh phúc bên vợ và cậu con trai 5 tuổi. Khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, khán giả được thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của ông bố Hải Anh và sự lột xác của bé Híp qua những hành trình đầy thử thách.

5

Chào anh Hải Anh! Anh và bé Híp vừa trở về sau một hành trình dài của "Bố ơi mình đi đâu thế?". Bố con anh có gặp khó khăn nào không trong cuộc hành trình này?

Đối với bản thân tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Híp lại gặp khá nhiều khó khăn. Trong chuyến thử thách mới đây, chương trình được quay tại một vùng nước xung quanh bùn đất lầy lội. Các bé phải vượt qua chặng đường này để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong số 4 bé, duy nhất Híp cảm thấy không hào hứng thực hiện nhiệm vụ. Điều này khiến hai bố con khá căng thẳng. Tôi phải ngồi phân tích cùng con nhưng bé vẫn không chịu làm. Mãi đến khi tôi bắt đầu gằn giọng lên Híp mới chịu tham gia thử thách. 

Kể từ khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, sau mỗi hành trình, tôi thấy Híp đã tiến bộ hơn, có trách nhiệm hơn khi cùng các bạn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đôi lúc thấy khó khăn bé vẫn chưa chịu xông pha. Tôi nghĩ bé sẽ hoàn thiện cá tính dần dần qua chương trình này.

3

Vợ anh phản ứng thế nào khi thấy con phải chịu khổ?

Vợ tôi không xót con, mà chỉ lo hai bố con không làm được nhiệm vụ chương trình đưa ra. Hơn nữa, tôi chăm con vụng mà bé Híp lại hay bị viêm họng và sốt. May mắn chương trình được quay tại Việt Nam nên vợ tôi cũng yên tâm, luôn động viên hai bố con.

Với mỗi hành trình được lên sóng, vợ tôi theo dõi và cảm thấy thích thú như bao khán giả truyền hình khác. Khi tham gia chương trình, Híp bị đen đi rất nhiều, nhưng thực sự vợ chồng tôi không để ý chuyện đó.

Ở tập 6, anh nổi nóng quát con trên truyền hình. Vợ anh có phản ứng gì về chi tiết này không?

Thực ra lúc đó tôi chỉ gằn giọng thôi. Tôi nghĩ trong chuyện giáo dục con, điều đó là bình thường. Thậm chí, có người quát con còn mất cả bình tĩnh. Trong một số tình huống, dù không muốn nặng lời với con nhưng vẫn phải quát. Nếu bố mẹ nhẹ nhàng quá, trẻ con sẽ ngày càng nhờn. Vẫn phải có lúc mềm lúc rắn, trong hạn chế cho phép.

1

Anh từng chia sẻ rất sợ con, vậy sau khi đồng hành cùng bé, anh đã thay đổi suy nghĩ này chưa? Tham gia chương trình anh học hỏi được gì từ những ông bố khác cùng tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?"?

Trong 4 ông bố, tôi già đời nhất nhưng lại có ít kinh nghiệm nuôi dạy con nhất. Tuy nhiên, mỗi người có cách tiếp cận khác nhau. Như Khoa là một ông bố kỷ luật thép, còn Đăng thì ngược lại nói chuyện với con lúc nào cũng rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nhím là cô bé được giáo dục tốt và thực sự ai cũng mơ ước có được một cô con gái như vậy. 

Nhận thức của Nhím rất tốt, bé biết phân tích đúng sai theo nhận thức bản thân chứ không phải là những giáo điều áp đặt của bố mẹ. Thành Được lại là một người biết dung hòa, vừa nghiêm khắc vừa mềm dẻo đúng mực. Khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, tôi cũng quan sát để ý. Dù tuổi đời ít hơn nhưng những ông bố khác đều có những điểm rất đáng để mình học tập.

Trong giới nghệ sĩ, anh là một trong số ít chia sẻ nhiều về vợ con cũng như cuộc sống gia đình với báo giới. Trong khi đó, những nghệ sĩ khác lại tỏ ra kín tiếng về đời tư. Việc để vợ con tiếp xúc với dư luận có khi nào khiến anh thấy lo lắng, đặc biệt sau sự cố truyền thông về bài báo một ngày của con trai anh với nhiều ý kiến trái chiều?

Sau bài báo đó, dư luận có phản ứng với nội dung bài báo và hình ảnh gia đình tôi. Họ sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ bằng những comment của mình. Thậm chí, có người còn lên lớp giáo dục tôi phải thế này phải thế kia. Với tôi, việc để cho khán giả bày tỏ là chuyện bình thường, còn việc mình mình vẫn làm. 

Những ai có tâm sẽ nói với tôi bằng giọng văn khác và theo một cách khác. Một số người nói rất cay nghiệt, khiến tôi không hiểu họ đang nghĩ gì. Nhưng tôi cũng hiểu xã hội có nhiều tầng lớp, nhiều kiểu người. Những người thành công không rảnh để ngồi viết bình luận như thế.

Tôi cũng dặn vợ không đọc những ý kiến như vậy. Quan điểm của tôi tốt nhất là tránh đọc để không bị vướng vào những cảm xúc tiêu cực còn bài báo đó thực sự đã gây nên nhiều phản ứng dư luận không ổn.

6

Tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa thứ 3, anh có sợ con mình bị ném đá hay coi đây là cơ hội tốt để khán giả có thể thấy hình ảnh gần gũi, giản dị hơn của con trai?

Bài báo kia chỉ là một tai nạn vì trước khi xảy ra sự cố, tôi và Híp đã lên đường quay chương trình. Híp đã thay đổi rất nhiều. Đó cũng là mục đích của chương trình nhằm gắn kết tình cha con và giúp cho các bé trưởng thành lên.

Do vướng sự cố, Híp có vẻ bị dư luận “soi” ngay từ đầu và có ác cảm nhiều nhất. Từ cá tính không hòa nhập rồi việc hay khóc lóc trên truyền hình khiến khán giả không hài lòng. Nhưng mọi người cũng dần thay đổi. Khi Híp ít khóc, người xem lại thấy nhớ, hay nói vui là không khóc không phải là Híp nữa!

Từ bé, Híp là một đứa trẻ hay mau nước mắt mỗi khi ức chế cảm xúc. Ở trong nhà với nhau vợ chồng tôi vẫn cho đó là điều bình thường, nhưng khi đi cùng các bạn tham gia chương trình bé phải mạnh mẽ hơn. Cứ trực khóc là tôi nắn lại nên Híp giờ cũng ít khóc hơn. Điều quan trọng là Híp vẫn nghe lời bố mẹ và thay đổi được theo chiều hướng tốt lên. Tôi thấy đó là đứa trẻ ngoan.

7

Những em bé tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?" đều nổi tiếng rất nhanh. Việc sớm nổi tiếng cũng có những mặt tích cực và tiêu cực ảnh hưởng nhất định tới trẻ nhỏ. Vậy trước khi tham gia chương trình anh có chuẩn bị sẵn tư tưởng cho bản thân và con trai?

Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, Híp dễ dàng nổi tiếng hơn bố bởi nhiều ưu điểm nhưng bé chưa cảm nhận được gì nhiều. Trước đây, mỗi khi ra đường, khi có người xin chụp ảnh cùng bố, bé thường trốn sau bố và cảm thấy cuộc sống bị xáo trộn.

Còn bây giờ ra đường có người xin chụp ảnh, thái độ của bé hợp tác thoải rất mái nhưng có lẽ Híp vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được sự nổi tiếng, Tuy nhiên, bé đã dạn dĩ hơn, dũng cảm hơn khi không còn sợ hãi nhiều như trước ví dụ như bóng tối chẳng hạn.

7

Sau chương trình, nếu có một lời mời hai bố con vào vai nào đó trong phim, anh có nhận không?

Không, tôi thấy Híp chưa có khả năng để đi đóng phim, chương trình này là chương trình thực tế. Nó là thật chứ không diễn nên nó phù hợp với Híp.

Còn nếu được mời vào vai ông bố, anh có nhận lời không?

Điều này cũng còn tùy. Nếu là ông bố ăn trộm, tôi sẽ từ chối. Còn nếu là ông bố lương thiện có tính cách vui vui hài hài, tôi có thể nhận lời.

Chia sẻ