Ông bố bỏ quên con sinh đôi trong xe 8 tiếng, đứng trước tòa gào thét "tôi đã giết con mình" nhưng không chịu nhận tội, thái độ của người mẹ càng gây ngạc nhiên

L.T,
Chia sẻ

Đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị bỏ quên trong xe hơi nhưng dường như nhiều người vẫn quá chủ quan!

Những ngày vừa qua, dư luận nước Mỹ vẫn xôn xao về vụ việc một ông bố làm nhân viên hoạt động xã hội tại một bệnh viện lớn nhưng lại bất cẩn đến mức bỏ quên cả 2 đứa con trên xe. Sự việc này đã tốn không ít giấy mực của báo chí, truyền thông đồng thời gây ra nhiều tranh cãi quanh cách hành xử của cặp vợ chồng này và cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh.

Ngày 26/7, anh Juan Rodriguez, 39 tuổi, là một nhân viên hoạt động xã hội làm việc tại bệnh viện James J. ­Peters Veterans Association ở đường Kingsbridge, khu Bronx, thành phố New York (Mỹ), cho cả 2 con sinh đôi là bé gái Luna và bé trai Phoenix (1 tuổi) đi làm cùng. Vậy mà, ông bố này quên luôn sự xuất hiện của 2 đứa con trên xe, thản nhiên đóng cửa chiếc xe hơi và vào làm việc lúc 8h sáng.

bo-quen-tre-trong-xe-1

Anh Juan và 2 con sinh đôi, Luna và Phoenix.

Khoảng 8 tiếng sau đó, lúc 16h30, khi kết thúc giờ làm, anh Juan đi lấy xe và phát hiện 2 con vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau. Ông bố hoảng loạn cầu cứu sự giúp đỡ, một người có mặt ở đó đã gọi số 911 nhưng đã quá muộn. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, cả 2 đứa trẻ đã tử vong, miệng sùi đầy bọt mép. 

Nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó là 30 độ C vậy nên nhiệt độ trong xe đóng kín cửa có thể cao hơn rất nhiều.

bo-quen-tre-trong-xe-3

Hiện trường vụ việc.

"Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy lại có thể bỏ quên con như thế. Thật là bi thảm", một người dân sống gần hiện trường nói. Các nhân chứng cho biết anh Juan đã hét lên: "Tôi đã giết các con của tôi" sau khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh trong chính chiếc xe hơi của mình. Tờ New York Post cho biết nhiệt độ bên trong chiếc xe lên đến 42 độ C khi một nhân viên điều tra kiểm tra chiếc xe khi phát hiện 2 đứa trẻ, nhưng thời điểm giữa trưa, nhiệt độ có thể cao hơn thế rất nhiều.

Anh Juan đã bị cảnh sát bắt giữ với 2 tội danh là ngộ sát và giết người do bất cẩn sau cái chết của 2 đứa trẻ.

Đứng trước tòa, Juan không ngừng khóc và nói: "Tôi thực sự quá ngu ngốc. Các con của tôi đã chết rồi. Chính tôi đã giết các con mình". Tuy nhiên, khi bị buộc tội, người cha này lại từ chối 2 tội là ngộ sát và giết người do bất cẩn.

Anh Juan ngày đứng hầu tòa.

Đứng ở một góc trong phiên tòa, mẹ của 2 đứa trẻ cũng không thể cầm được nước mắt nhưng có vẻ cứng rắn hơn. Khi được tòa tuyên bố cho tại ngoại, người đàn ông tiến đến ôm chầm lấy vợ.

Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đa số mọi người đều lên tiếng chỉ trích ông bố vô trách nhiệm này vì đã "quên" con suốt 8 tiếng đồng hồ mà không phát hiện ra. Ngay cả mẹ 2 đứa trẻ, chẳng lẽ cũng không có 1 cuộc điện thoại hỏi thăm con suốt cả ngày?!

bo-quen-tre-trong-xe-7

Hai đứa trẻ mới tròn 1 tuổi.

Trong một tuyên bố được đưa ra thông qua luật sư của mình vào ngày 28/7, chị Marissa Rodriguez, mẹ của 2 đứa trẻ, nói:

"Hãy tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi đang rất đau buồn và hoàn toàn bị sốc tại thời điểm này. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Tất cả mọi thứ tôi làm đều khiến tôi nhớ đến những đứa trẻ ngọt ngào, thông minh, xinh đẹp của tôi và tôi vẫn không thể tin được tôi đã mất con.

bo-quen-tre-trong-xe-8

Chị Marissa Rodriguez và các con.

Mặc dù đau đớn hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn yêu chồng. Anh ấy là một người tốt và một người cha tuyệt vời và tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến các con của chúng tôi một cách có chủ ý. Thật khó để vượt qua mất mát lớn này và tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm này của mình.

Đây là một tai nạn khủng khiếp và tôi cần anh ấy ở bên cạnh để cùng nhau vượt qua. Luna và Phoenix sẽ luôn sống trong trái tim và ký ức của chúng tôi và chúng tôi đang nỗ lực để đi đến thỏa thuận với những gì đã xảy ra. Chúng tôi đau buồn nhưng vẫn cần mạnh mẽ để sống tiếp với những đứa con khác.

Chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi trong thời gian khó khăn nhất này".

Ngày 3/8 vừa qua, gia đình đã làm đám tang cho 2 đứa trẻ. Mặc một chiếc áo phông có cổ, màu đen và quần màu xám, khuôn mặt của người cha Juan Rodriguez nhăn nhó thể hiện sự đau đớn trong khi con trai và con gái lớn của anh giúp bố đưa một chiếc quan tài nhỏ màu trắng vào Nhà tưởng niệm Sinatra ở Yonkers.

bo-quen-tre-trong-xe-9

bo-quen-tre-trong-xe-10

Trong những chiếc quan tài nhỏ bé, cô bé Luna mặc một chiếc váy ren trắng có băng đô và Phoenix được mặc một bộ đồ trắng. Những bông hoa màu hồng và màu xanh, được sắp xếp thành hình trái tim, ôm lấy cơ thể của các em bé và một bức ảnh lớn chụp cả gia đình khi còn hạnh phúc bên nhau. Hiện tại anh Juan vẫn được tại ngoại để lo tang lễ của các con nhưng sẽ sớm phải đối mặt với hình phạt đích đáng cho lỗi lầm của mình.

Các nhà chức trách cho biết trường hợp này vẫn chưa có luật cụ thể để định tội nên các công tố viên và bồi thẩm đoàn còn phải xem xét đến nhiều khía cạnh.

bo-quen-tre-trong-xe-4

Cả gia đình khi mới chào đón cặp song sinh.

Sau khi vụ việc xảy ra, một thượng nghị sĩ quận Rockland - một quận trong tiểu bang New York - đã đề xuất một dự luật yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông cần phải lắp thiết bị báo động khi phát hiện có một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe.

Theo thống kê tại Mỹ, cứ 10 ngày lại có một đứa trẻ trong xe tử vong vì sốc nhiệt. Tính từ năm 1998, đã có 575 trẻ em đã thiệt mạng trong đó 73% là trẻ em dưới 2 tuổi.

Khi ngồi trong một chiếc xe quá nóng, chỉ cần 15 phút, đứa trẻ có thể bị tổn thương não bộ và thận. Khi nhiệt độ trong cơ thể trẻ đạt tới 40 độ C, các cơ quan của trẻ sẽ ngừng hoạt động và khi nhiệt độ cơ thể đạt tới 41,6 độ C thì trẻ sẽ tử vong. Mỗi năm, tại Mỹ, trung bình có tới 40 trẻ em thiệt mạng vì bị "bỏ quên" trong những chiếc xe đỗ trong thời tiết nắng nóng, oi bức.

(Tổng hợp)

Chia sẻ