Ông bố Anh Khoa vừa quát vừa dỗ cậu con trai xanh mặt vì sợ

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 9 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", bố Anh Khoa đã có giây phút không giữ được bình tĩnh khi cậu con trai liên tục khóc thét.

Trong tập 9 của Bố ơi mình đi đâu thế?, khán giả tiếp tục trở lại hành trình tại Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên. Sau khi “hô biến” nhiệm vụ trông hoa quả thành nhiệm vụ cho khỉ ăn, cả 4 cặp bố con tiếp tục cặm cụi chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Thế nhưng, khi đồ ăn chưa được mang lên thì mật thư đã xuất hiện. 

Nhiệm vụ lần này dành riêng cho các bé, 4 “chú khỉ con” sẽ phải tìm đường lên chính điện để mang mật thư về cho các bố. Đây là một nhiệm vụ khó khăn của các bé khi quãng đường để lên chính điện hoàn toàn chìm trong bóng tối.

1
Các bố dặn dò con trước khi bốn bé lên đường làm nhiệm vụ

Sau khi được các bố dặn dò, bốn bé bắt đầu bước vào cuộc hành trình. Tuy vậy, chưa đi hết được nửa quãng đường, Châu Chấu đã bật khóc nức nở vì sợ bóng tối. Mặc dù đã ra sức động viên nhưng Nhím, Bell và Híp vẫn không thể khiến Châu Chấu ngừng khóc. Lúc này, Bell quyết định quay trở lại tìm sự trợ giúp của bố Anh Khoa.

3
Các bé lên đường đến chính điện để lấy mật thư

4
Châu Chấu khóc nức nở vì sợ bóng tối


Clip màn thị uy "nửa cứng nửa mềm" của bố Anh Khoa

Biệt đội giải cứu ngay lập tức xuất hiện. Lúc này, bố Anh Khoa phải áp dụng biện pháp "nửa cứng nừa mềm" đối với con trai. Để con trai ngừng khóc, ông bố ca sĩ đã quát lớn: "Chấu ơi không khóc nữa, mạnh mẽ lên nào". Sau đó, anh mới nhẹ nhàng động viên cho con bớt sợ. Có bố dỗ dành lại được Bell động viên, Châu Chấu có thêm động lực để vượt qua nỗi sợ hãi. “Phi đội khỉ con” lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. 

7
Đến lượt Bell lại khóc thét vì sợ hãi

Nhưng chỉ được vài bước chân, đến lượt Bell lại khóc thét lên vì sợ hãi. Một lần nữa, biệt đội giải cứu lại phải xuất hiện. Với sự giúp sức của các bố, bốn bạn nhỏ đã đến được chính điện. Sau khi nhận mật thư từ sư thầy, các cặp bố con lục đục kéo nhau về nghỉ ngơi giữ sức cho nhiệm vụ “tọa thiền” vào 5h sáng ngày hôm sau.

9
Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các bé

Sau khi thức giấc, thử thách đầu tiên của 4 cặp bố con là ngồi tọa thiền trong thời gian 1 nén hương. Trong khi các ông bố đang rất nhập tâm thì các bé vẫn chưa thể dứt được cơn buồn ngủ vì phải dậy quá sớm. 

11
Các cặp bố con dậy sớm để làm nhiệm vụ "tọa thiền"

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ “tọa thiền” sư thầy phân công nhiệm vụ tiếp theo cho các cặp bố con là làm việc trong yên lặng. Nhiệm vụ lần này được chia đều cho 4 cặp bố con. Các cặp bố con sẽ phải cắm hoa rồi bày lên điện Phật, quét sân, nấu lá Sake, nấu bắp cho khỉ ăn. Điều đặc biệt là tất cả mọi người phải làm việc trong yên lặng như lúc tọa thiền.

12
Các cặp bố con bàn bạc phân chia nhiệm vụ... trong yên lặng

13
Bố con nhà Nhím nhận nhiệm vụ nấu bắp cho khỉ

15
Bố con Anh Khoa chăm chỉ quét vườn

14
Bố Thành Được rất tuân thủ luật lệ khi không trả lời Bell mặc dù cố bé liên tục đưa ra những câu hỏi

16
Bé Híp làm việc miệt mài lau dọn cùng bố

Tiếp đến, bốn bạn nhỏ được giao nhiệm vụ mới là "Cho cây uống nước". Trong lúc làm việc, một cuộc tranh chấp nổ ra giữa Châu Chấu với Nhím và Bell..., khiến nước mắt đã rơi.


Clip bé Châu Chấu gây chuyện

Diễn biến của cuộc tranh chấp sẽ ra sao? Những thử thách khó khăn nào sẽ tiếp tục xảy đến với 4 cặp bố con? Câu trả lời sẽ có trong tập 10 của Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng trưa thứ 7 ngày 09/07 trên kênh VTV3.

Chia sẻ