"Tình sử Jang Ok Jung" tập 12:

"Ok Jung" Kim Tae Hee sẵn sàng tuyên chiến Thái hậu

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 12 của "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) đã được ban cho danh phận và gia nhập Hậu cung. Cuộc chiến của cô và Thái hậu chính thức bắt đầu.

Tập 11 Tình sử Jang Ok Jung đã kết thúc bằng tình tiết gây tò mò cho khán giả, đó là việc Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) bị Thái hậu Kim ép uống thuốc vô sinh. Sau đó, Ok Jung đã kháng cự bằng cách tự... kề dao vào cổ mình và dọa sẽ tự vẫn. Thấy vậy, Thái hậu đành phải từ bỏ và rời đi. Sau đó, Ok Jung gặp Lee Soon và cô bật khóc khi nhìn thấy anh. Tuy nhiên, Ok Jung nhất quyết không nói cho Soon biết chuyện mình bị ám hại. Cô tự nhủ rằng một ngày nào đó, cô sẽ bắt Thái hậu phải tự thú nhận chuyện bà ta đã gây ra cho mình.




Trong tập 12 Tình sử Jang Ok Jung, tình tiết đáng chú ý nhất là việc Ok Jung đã chính thức được Vua ban cho danh phận phi tử và làm lễ sắc phong. Hình ảnh Jang Ok Jung trong lễ sắc phong đẹp lộng lẫy, với đôi mắt sắc lạnh thể hiện ý chí của cô. Tuy nhiên, Thái hậu vẫn không từ bỏ âm mưu hạ bệ và làm nhục Ok Jung. Khi Ok Jung được cho phép tổ chức tiệc mừng việc mình được sắc phong, Thái hậu liền tìm cách phá bữa tiệc bằng cách lôi kéo tất cả những người tham dự vào một bữa tiệc khác do bà tổ chức (Ok Jung không được mời).

Biết được điều này, Lee Soon đã lên tiếng chỉ trích Thái hậu và cho rằng Ok Jung hiện tại đã là một thành viên của Hậu cung, Thái hậu không nên đối xử với cô như vậy. Những lời Lee Soon nói khiến Thái hậu vô cùng tức giận và đổ bệnh.





Trong tập 12 của "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) đã được ban cho danh phận và gia nhập Hậu cung

Không những thế, sau khi Ok Jung được sắc phong, tất cả quần thần trong triều dưới sự lôi kéo của đại nhân Min đã một mực yêu cầu Hoàng thượng phải từ bỏ cô. Phải đối mặt với những điều này, Lee Soon vô cùng giận dữ, đồng thời anh cũng rất đau khổ vì không biết phải làm thế nào để bảo vệ người phụ nữ mình yêu.

Trong những tình tiết cuối tập phim, Ok Jung đã đối mặt với đại nhân Min không hề sợ hãi và thậm chí cô còn đe dọa ông ta rằng việc ông ta bày mưu hại chết cô có ngày sẽ bị bại lộ. Sau cuộc nói chuyện với Ok Jung, đại nhân Min biết rằng đây chính là người đàn bà vô cùng nguy hiểm cần phải sớm bị loại bỏ.


Những hình ảnh lãng mạn của Ok Jung và Lee Soon trong tập 12 "Tình sử Jang Ok Jung"

Tập 12 Tình sử Jang Ok Jung kết thúc bằng cảnh Ok Jung đến quỳ trước cửa điện Thái hậu để cầu xin bà tha thứ. Thái hậu Kim nói bà ta sẽ không bao giờ chấp nhận Ok Jung - kẻ đã cướp con trai bà. Trong lúc đó, Ok Jung thoáng thấy Lee Soon đang đi đến và cô đã bày mưu buộc Thái hậu phải thú nhận tội lỗi của mình. Ok Jung nói mình nào dám to gan đe dọa Thái hậu, thậm chí cô còn chưa từng tiết lộ việc bà ép mình uống thuốc vô sinh. Cô hiểu rằng Thái hậu làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ dòng dõi Hoàng tộc và một Cung nữ thì không có quyền được sinh con cho Hoàng thượng.

Nghe vậy, Thái hậu bèn thừa nhận việc bà đã làm và Lee Soon kịp nghe thấy tất cả. Anh vô cùng giận dữ và yêu cầu Ok Jung phải nói rõ tất cả sự thật ngay lập tức. Ok Jung khóc lóc và mong được ban cho cái chết.

Ok Jung lập mưu bắt Thái hậu phải tự thú nhận tội lỗi bà ta đã gây ra cho mình

Việc Ok Jung được sắc phong cũng như bày mưu để Thái hậu phải tự lộ rõ bản chất ác độc của mình nói lên một điều, Jang Ok Jung đã thay đổi và cô không hề sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào. Không chỉ công khai đe dọa đại nhân Min, hành động của cô còn biểu thị cô sẵn sàng tuyên chiến với cả Thái hậu.

Tập 13 của Tình sử Jang Ok Jung sẽ lên sóng vào thứ Hai tuần sau (giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ