"Tình sử Jang Ok Jung" tập 20

"Ok Jung" Kim Tae Hee ghen quá mất khôn

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 20 "Tình sử Jang Ok Jung", sau khi nghe tin Hoàng thượng có chuyện tình một đêm với cung nữ khác, Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) đã ghen tuông mù quáng.

Tập 20 của Tình sử Jang Ok Jung vừa kết thúc phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) dường như đang lặp lại vết xe đổ của Thái hậu khi nàng suýt bắt những cung nữ khác phải uống thuốc vô sinh.

Khi Ok Jung phát hiện ra có những cung nữ đang cố gắng quyến rũ Lee Soon, nàng đã cho bắt trói họ vào ban đêm với ý định bắt họ uống loại thuốc mà trước khi Đại phi nương nương đã từng bắt nàng uống. Khi các cung nữ bị đổ thuốc vào miệng, Ok Jung hét lên: "Tại sao các ngươi lại muốn có con với Điện hạ?". Sau đó, nàng nhìn họ đang phải chịu đau đớn và nó khiến nàng nhớ về những ký ức trong quá khứ, khi nàng đang ở vị trí của những cung nữ đó, còn Thái hậu thì cố gắng bắt nàng uống thuốc. Ok Jung ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại và rời đi.







Về phía Chi Soo, trong tập 20 Tình sử Jang Ok Jung, Ok Jung cảnh cáo Chi Soo rằng nếu chàng còn đến gần Hoàng thượng nữa thì nàng sẽ coi chàng là kẻ thù của mình. Chi Soo đáp: "Điện hạ của nàng là người đáng sợ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều". 

Sau đó, Jang Ok Jung đã làm như nàng tuyên bố khi phái sát thủ đến để hại Chi Soo. Đoán ra Ok Jung chính là người đứng sau mọi chuyện, Chi Soo đã quyết định bắt tay với In Hyun để hạ bệ nàng. Và điều mà Chi Soo cùng In Hyun lên kế hoạch đầu tiên là đưa cung nữ Choi đến quyến rũ Hoàng thượng. In Hyun, bằng trí thông minh của mình đã dạy cho Dong Yi đủ các mánh lới. 




Với những fan của Kim Tae Hee, tập 20 Tình sử Jang Ok Jung sẽ khiến họ đau tim một phen khi chứng kiến cảnh thân mật đầu tiên của Lee Soon và cung nữ Choi. Lần này, người phục vụ trà cho Lee Soon là cung nữ Choi và khi hai người ở cùng nhau trong bóng tối, Lee Soon đã bất ngờ... đè ngửa cung nữ Choi như chàng đã từng làm với cung nữ Jang Ok Jung trước đó.

"Tình sử Jang Ok Jung" tập 20: Cảnh thân mật của Lee Soon và Dong Yi

Tuy nhiên, sau đó, dường như Soon đã phát hiện ra nàng ta là gián điệp của một ai đó nên nói: Nàng có thể nói với người đó rằng nàng đã nhận được thánh ân của ta. Nếu vậy, họ sẽ không lên thêm kế hoạch nào nữa.






Cảnh thân mật đầu tiên của Lee Soon và Dong Yi trong tập 20 Tình sử Jang Ok Jung

Trở về từ cuộc gặp với Dong Yi, Lee Soon đến điện của Ok Jung và chàng ngắm nàng ngủ rất lâu. Trong tâm Lee Soon biết rằng Ok Jung sẽ rất đau khổ nếu biết chàng ban thánh ân cho một cung nữ khác (dù chỉ là tin đồn), nhưng nếu tin đồn đó là việc cần thiết để bảo vệ quyển lực chính trị, thì chàng buộc phải hy sinh tình yêu của mình.

Buổi sáng hôm sau, cung nữ Choi thức dậy với một chiếc chăn vàng - biểu tượng nàng ta đã nhận thánh ân của Hoàng thượng. Chuyện này nhanh chóng lan rộng trong hậu cung và khiến cho Ok Jung khá sốc. 

Ở cuối tập phim, Ok Jung đã tra tấn Dong Yi để bắt cô ta khai ra sự thật, về việc ai gửi cô ta đến với mưu đồ gì. Tuy nhiên, ngay khi Ok Jung đang đánh Dong Yi thì Lee Soon đến và vô cùng giận dữ khi thấy Ok Jung đối xử với cung nữ tàn nhẫn. Khi Ok Jung cố gắng giải thích thì Dong Yi bất chợt kêu khóc và nói xin Hoàng thượng ban cho nàng ta cái chết. Khi đó, Ok Jung dường như sụp đổ. Dong Yi đã biến thành nàng - Ok Jung của ngày xưa, còn Ok Jung hiện tại đang rơi vào vị trí của Thái hậu - người đã từng bị nàng "xỏ mũi" dắt đi nhờ vào sự ân sủng của Hoàng thượng.






Tập 21 của Tình sử Jang Ok Jung sẽ được phát sóng vào thứ Hai tuần sau (giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ