"Tình sử Jang Ok Jung" tập 21:

"Ok Jung" Kim Tae Hee bị Vua "trả đũa" vì ghen tuông

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 21 "Tình sử Jang Ok Jung", Lee Soon (Yoo Ah In) chỉ thân mật với cung nữ Choi để trả đũa Hoàng hậu của mình - Jang Ok Jung (Kim Tae Hee đóng).

Tập 21 của Tình sử Jang Ok Jung vừa kết thúc phát sóng với nhiều tình tiết thú vị. Như đã nói trong đoạn preview công khai trước đó, ở tập này, nhân vật Dong Yi đã được Lee Soon quyết định sắc phong lên hàng tứ phẩm trong sự bàng hoàng của Ok Jung. 

Khi Ok Jung hỏi Lee Soon rằng đó có phải là biểu hiện cho thấy Hoàng thượng đang buông tay nàng không thì Lee Soon đáp rằng: "Để không buông tay nàng, Jang Ok Jung, ta đã phải rất cố gắng", và rằng Ok Jung nên hành động cho xứng với vị trí quốc mẫu mà nàng đang ngồi, nếu nàng còn muốn nắm tay điện hạ của nàng tới cuối con đường. Thậm chí Lee Soon còn nhắc nhở Ok Jung hãy tìm một cái tên thích hợp cho cung nữ Choi khi nàng ta được sắc phong, đó là việc mà Ok Jung nên làm lúc này.



Cũng trong tập 21 Tình sử Jang Ok Jung, sau khi trở về từ Thanh quốc và nghe tin Lee Soon đã phong tứ phẩm cho một cung nữ khác, Dong Pyung đã vô cùng sốc. Chàng lo lắng cho cảm xúc của Ok Jung và vội vã đến tìm nàng. Khi Dong Pyung đang ở cùng Ok Jung và nói rằng chàng có thể làm tất cả vì Ok Jung thì Lee Soon bất ngờ đến thăm Hoàng hậu của mình và kịp nghe thấy điều này. Hoàng thượng lấp liếm cơn ghen bằng một nụ cười, tuy nhiên cách cư xử của chàng thì không che giấu được điều đó.

Sau khi Lee Soon rời đi, Ok Jung đã vội vã đuổi theo. Đó cũng là khi Lee Soon tình cờ gặp gỡ Dong Yi và nàng ta nhờ Hoàng thượng chỉ cách bắn cung. "Tại sao nàng ở đây?" - Lee Soon hỏi và Dong Yi khéo léo đáp: "Thần thiếp ở đây vì thần thiếp nghe nói điện hạ tới đây". Lúc đó, Lee Soon đã định rời đi nhưng lại để ý thấy Ok Jung đang đi đến. Cơn ghen làm chàng mờ mắt và chàng quyết hành động để trả đũa Ok Jung vì đã cư xử thân mật với Dong Pyung.

Lee Soon đã giả vờ thân mật chỉ Dong Yi cách bắn cung sao cho Ok Jung nhìn thấy. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự đau khổ giống như bị hủy hoại của Ok Jung lúc nàng rời đi, Lee Soon đã ngay lập tức hối hận và trông chàng thậm chí còn đau đớn hơn cả Ok Jung. Ngay khi Ok Jung đi, Lee Soon đã nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện với Dong Yi và quay trở lại thái độ lạnh lùng, dứt khoát.



Trong tập 21 Tình sử Jang Ok Jung, Lee Soon chỉ thân thiết với Dong Yi để thỏa mãn cơn ghen tuông của mình với Ok Jung và Dong Pyung

Cũng trong tập này, Jang Hyun đã bị bắt và có nguy cơ bị tử hình vì Lee Soon đã điều tra ra Jang Hyun có bắt tay với các ngự y âm mưu đẩy nhanh cái chết của thái hậu. Trong cơn điên loạn, Jang Hyun đã ngụ ý với Lee Soon rằng Hoàng hậu - Ok Jung cũng là một phần của tội lỗi và khiến Lee Soon rất tức giận. Tuy nhiên, cách hành động của chàng chứng tỏ rằng trong tâm chàng vẫn luôn nghi ngờ điều đó, chỉ là chàng không muốn nghĩ đến và không muốn chấp nhận mà thôi.




Tuy nhiên, sau đó cả hai đã làm lành

Về phía In Hyun, trong tập 21 Tình sử Jang Ok Jung, vị Hoàng hậu bị phế tiếp tục những hành động của mình để hạ bệ Ok Jung. Nhận ra đặc điểm lớn nhất của Lee Soon chính là việc chàng rất chú ý tới tình cảm, suy nghĩ của dân chúng nên In Hyun đã dùng cách mua chuộc lòng dân, để họ ủng hộ nàng ta ngồi lại chiếc ghế trung điện. 



Một cảnh của Lee Soon và Dong Yi trong tập 21 Tình sử Jang Ok Jung

Ở cuối tập phim, khi Ok Jung đến thăm một ngôi làng, In Hyun cũng có mặt ở đó và người dân thì quay lưng với Ok Jung đồng thời nói rằng In Hyun mới xứng đáng làm Hoàng hậu của họ. Ok Jung đã rất sốc, và càng sốc hơn khi Lee Soon cũng tới ngôi làng đó để xem xét việc Ok Jung vi hành ra sao.






Tập 22 của Tình sử Jang Ok Jung sẽ phát sóng vào tối nay (giờ Hàn Quốc).

Tình sử Jang Ok Jung tập 22 preview
Chia sẻ