Oái oăm chuyện "yêu"

Thu Nguyễn,
Chia sẻ

Gần 10 năm sau khi lập gia đình nhưng khi được hỏi về sự hòa hợp trong đời sống chăn gối, chị Liên thở dài ngao ngán vì dường như chỉ có chồng chị “độc tấu” trong khi chị hoàn toàn không có cảm giác.

Lãnh cảm vì chồng “độc tấu” khi “yêu”

Gần 10 năm sau khi lập gia đình nhưng khi được hỏi về sự hòa hợp trong đời sống chăn gối, chị Liên thở dài ngao ngán vì dường như chỉ có chồng chị “độc tấu” trong khi chị hoàn toàn không có cảm giác. Mỗi lần hai vợ chồng “gần gũi” chị thì muốn cùng chồng tạo nên một cuộc “yêu” nhiều hạnh phúc nhưng sự vô tâm, chỉ nghĩ đến cảm xúc của chồng khiến chị chưa lần nào chị đạt được khoái cảm thực sự. Anh không hề quan tâm tới cảm giác và nhu cầu của chị mà lao vào “yêu” theo cách mình, hùng hục chỉ để thỏa mãn cảm giác riêng. Nhiều lần sau đó, chồng chị Liên vẫn giữ thói quen ích kỉ, không để ý tới mong muốn của vợ vì vậy đời sống tình dục của vợ chồng chị Liên chẳng khác nào “đồng sàng dị mộng”.Mỗi khi "hành sự" anh không hề thăm dò xem vợ thế nào có nhu cầu hay không mà chỉ quan tâm đến việc mình thích là anh dựng vợ dậy bất chấp đó là một ngày chị mệt lả vì quá nhiều công việc. Chị không từ chối chồng mỗi khi anh muốn nhưng chỉ làm như một nghĩa vụ. Ngay cả trước sự thờ ơ, dửng dưng của vợ, chồng chị Liên cũng không hề để ý. Nhiều năm sau, chị Liên dần dần mắc chứng bệnh lãnh cảm với chuyện “yêu đương” cùng chồng.

Ám ảnh vì chồng “yêu” bạo lực

Cũng là người gặp phải chuyện “lệch pha” trong đời sống tình dục của hai vợ chồng nhưng trường hợp của chị Hoài Anh (Cầu Giấy) còn có phần đáng sợ hơn nhiều. Anh Hòa - chồng chị Hoài Anh vẫn được mọi người đánh giá là người có học thức, cao ráo, đẹp trai, tốt bụng. Không chỉ vậy trong đời sống gia đình, chẳng mấy khi người ta thấy anh Hòa to tiếng, quát mắng vợ con bao giờ. Chính vì vậy, khi chị Hoài Anh đưa đơn ly hôn khi mà anh chị mới cưới nhau được gần một năm đã khiến chị gặp phải rất nhiều lời đàm tiếu, dị nghị nghi chị phải lòng người đàn ông khác.
 

Nhưng không ai biết được rằng khác với vẻ ngoài bảnh bao, lịch thiệp ban ngày, mỗi khi màn đêm buông xuống anh Hòa dường như biến thành con người hoàn toàn khác khi ở "trên giường". Ngay đêm tân hôn, anh áp dụng chiêu trò bạo lực trong những màn "yêu" của mình khiến cho đến giờ, nghĩ lại chị Hoài Anh không khỏi rùng mình, khiếp sợ. Ban đầu chị cũng nghĩ có thể vì anh yêu chị quá, không kiềm chế được cảm xúc trong lần đầu được “gần gũi” vợ nên mới như vậy. Nhưng chị không thể ngờ rằng chuỗi ngày sống cùng chồng sau đó như một sự hành xác với chị

Theo như lời chị Hoài Anh tâm sự, anh Hòa vẫn đối xử tốt với vợ, thậm chí còn khá lãng mạn và tình cảm. Chỉ có điều với ham muốn tột độ và cách “yêu” bạo lực của anh đã khiến những lần gần gũi giữa hai vợ chồng trở thành nỗi khiếp đảm với chị. Bất chấp cảm giác và nhu cầu của chị, hầu như không đêm nào anh để chị có cơ hội được nghỉ ngơi. Thậm chí anh còn có sở thích cắn khắp người vợ để thỏa sự khoái cảm. Chị Hoài Anh càng tỏ ra đau đớn thì anh Hòa lại có vẻ càng thích thú. Sau khi “ân ái” cùng chồng, cái đọng lại trong chị Hoài Anh chỉ là những đau đớn về thể xác và hoảng loạn về tinh thần. Trải qua chuỗi ngày không thể đồng điệu nổi chuyện gối chăn với chồng, chị Hoài Anh dần trở nên sợ hãi mỗi khi chồng có ý gần gũi. Mọi việc trở nên vượt quá sức chịu đựng của chị Hoài Anh khi đứa con trong bụng vừa mới được hơn một tháng đã ra đi chỉ vì anh Hòa không chịu kiêng cữ mà lao vào “yêu” vợ hùng hục như điên. Sau khi xảy thai, chị quyết định ly hôn vì không thể nào chịu đựng hơn được nữa cảnh bạo lực tình dục của chồng.

Ngoại tình vì bị chồng… bỏ đói

Không giống như nỗi bất hạnh mà hai người phụ nữ trên gặp phải, chị Hiền lại phải chịu đựng một sự dằn vặt khác thật khó nói. Anh chị lấy nhau khá nhiều năm và đã có hai con lớn. Những năm đầu tiên anh chị rất hòa hợp trong đời sống tình dục, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Bi kịch bắt đầu đến khi chị Hiền sinh xong đứa con thứ hai và bước sang tuổi gần 40. Không hiểu có phải vì chồng chị Hiền không còn hứng thú với chuyện “yêu đương” hay thấy chị không còn đủ hấp dẫn mà những lần “ân ái” giữa hai vợ chồng ngày một thưa dần.
 

Mặc dù gần 40 tuổi nhưng khát khao yêu đương của chị Hiền vẫn tràn đầy. Khác với chị Hiền, chồng chị lại tỏ ra thờ ơ, lãnh cảm với điều đó. Anh vẫn đối xử tốt với vợ, hiền hòa, nhã nhặn duy chỉ có nhu cầu tình dục trong anh giảm xuống rõ rệt. Nhiều đêm nằm bên chồng, chị thèm được chồng vuốt ve, ôm ấp, thủ thỉ vài câu ngọt ngào và “hợp tác yêu đương” nhưng anh cứ lăn ra ngủ ngon lành mặc cho ham muốn trong chị dâng trào mà không có người hưởng ứng. Có nhiều lần, chị bóng gió bày tỏ nhu cầu của mình, anh vì chiều chị nên đáp ứng. Nhưng là phụ nữ, không thể lần nào chị cũng gợi ý anh được nên lâu dần chị Hiền tự co mình lại.

Chính sự không hòa hợp trong đời sống tình dục khiến chị Hiền sinh ra cảm giác chán chồng. Chị bắt đầu tìm niềm vui nơi khác, chị cặp bồ với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Sự thỏa mãn về nhu cầu sinh lí khiến chị dần vui vẻ hoạt bát và yêu đời hơn. Chồng chị vẫn không hề mảy may nghi ngờ chỉ đến khi vô tình bắt gặp chị và người đó trong nhà nghỉ của một người quen anh mới ngỡ ngàng biết vợ mình ngoại tình. Chị Hiền không quanh co chối cãi mà cúi mặt thừa nhận vì lí do là “không được đáp ứng đầy đủ về sinh lí”.

Theo các chuyên gia tâm lý cho biết: Tình dục là đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Một cuộc hôn nhân sẽ chỉ được coi là hạnh phúc toàn vẹn khi mà đời sống tình dục được hòa hợp. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, những người vợ, người chồng cần bỏ thời gian để tìm hiểu tâm lí, nhu cầu và sở thích người bạn đời của mình để tìm được phương thức phù hợp nhất cho hai vợ chồng. Hãy trò chuyện, chia sẻ và quan tâm tới vợ hoặc chồng của mình, đồng thời cũng nên thẳng thắn bày tỏ mong muốn nguyện vọng của mình để “đối tác” hiểu trước khi mọi sự bất đồng trở nên vượt qua sức chịu đựng của mỗi người.

Chia sẻ