Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Đại lộ Phạm Văn Đồng được xem là con đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn có vỉa hè rộng rãi. Thế nhưng, khi đêm xuống, vỉa hè ở đây biến thành quán nhậu đông đúc, nhộn nhịp, người đi bộ muốn đi thì chỉ còn cách... bước xuống lòng đường..

Được biết đến là tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn, đại lộ Phạm Văn Đồng có vỉa hè rất rộng rãi thoáng đãng. Thế nhưng khi đêm về vỉa hè ở con đường này các quán nhậu, hàng rong mọc lên chi chít. Các hộ dân ở đây thi nhau lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh khiến con đường này trở nên nhếch nhác. Dù theo quy hoạch, con đường có vỉa hè rộng rãi nhưng trên thực tế thì người đi bộ không có chỗ để đi vì xuất hiện quá nhiều chướng ngại vật. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã ra quân dẹp buôn bán vỉa hè ở đường này nhưng sau đó đâu lại vào đó. Ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi, các hộ buôn bán, kinh doanh quán nhậu lại bày biện ra để hoạt động.

Vỉa hè con đường nội đô đẹp nhất TP.HCM bị lấn chiếm trắng trợn, hầu như không còn chỗ để đi bộ. (Clip: Văn Tiên)

Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi - Ảnh 2.

Đường Phạm Văn Đồng đang ngày càng nhếch nhác bởi tình trạng lấn chiếm vỉa hè một cách thô bạo để kinh doanh

Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi - Ảnh 3.

Vỉa hè rộng rãi đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm để bày biện bàn ghế cho khách

Khoảng 18g tối trở về đêm, đoạn đường này tấp nập khách ra vào các quán nhậu, bàn ghế được bày ra dày đặc trên vỉa hè, bít kín mọi lối đi dành cho người đi bộ. Thậm chí, nhiều quán nhậu còn cho cả nhân viên đứng xuống lòng đường để lôi kéo khách vào quán.

Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi - Ảnh 4.

Một quán trái cây tự chọn chiếm hết phần vỉa hè để đặt bàn cho khách ngồi

Chị Phạm Thị Mai (Q.Gò Vấp) bức xúc: "Khi con đường mới được khánh thành, cả nhà tôi sướng lắm, cứ đinh ninh có chỗ đi tập thể dục, đi dạo buổi tối. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn là vỉa hè bị chiếm dụng sạch.  Buổi tối có dám ra ngoài đi dạo đâu. Quán nào cũng kê bàn ghế ra hết cả vỉa hè, buộc mình phải bước xuống đường mà đi rất nguy hiểm. Có con cũng không dám dắt đi dạo vì sợ tai nạn. Xe máy, khách khứa ra vô liên tục, chạy hẳn lên vỉa hè mà đậu xe.!".

Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi - Ảnh 5.

Các quán nhậu san sát nhau trên đường Phạm Văn Đồng

Dù vỉa hè đường Phạm Văn Đồng được thiết kế khá rộng, tạo không gian thoáng cho người đi bộ dạo phố. Tuy nhiên trước hiện trạng các quán nhậu mọc san sát nhau, bày biện bàn ghế ra sát đường, dựng xe bừa bãi khiến người đi bộ không còn cách nào khác phải bước xuống lòng đường, rất nguy hiểm.

Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi - Ảnh 6.

Vỉa hè trở thành nơi để xe cho khách khi ra vào quán

Ở con đường nội đô có vỉa hè đẹp nhất Sài Gòn, người đi bộ vẫn chẳng có chỗ mà đi - Ảnh 7.

Những quán nhậu với mật độ dày đặc đang bủa vây vỉa hè đường Phạm Văn Đồng



Chia sẻ