Được sắp xếp vào khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia TP. HCM, thế nhưng những bạn trẻ này đã sống quá bừa bộn, ở dơ và tự tiện sử dụng đồ của người khác khi không xin phép khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.
Loạt hình ảnh này khiến nhiều người bàng hoàng và cũng đang làm dấy lên sự tranh luận kịch liệt về ý thức của một số người thuê phòng trọ hiện nay ngày càng kém.
Ăn uống xong bày bừa bãi, bát không rửa, đồ ăn vứt đầy sàn, khi bị chủ nhà bắt bồi thường theo đúng hợp đồng thì nhóm bạn trẻ tỏ thái độ không bằng lòng, thậm chí còn đăng bài "tố ngược" homestay này trên Facebook.
Hình ảnh từng bãi rác ngập ngụa trong căn phòng kí túc xá, dây điện chằng chịt, nhà vệ sinh cáu bẩn lâu ngày, đồ ăn, sách vở vứt la liệt bừa bãi,... tất cả đang khiến nhiều người xem thốt lên cụm từ “kinh hãi”.
Bồn rửa bát để đầy bát đũa bẩn không rửa. Căn phòng lộn xộn với mỗi thứ một nơi, cái gì cũng được đặt lên sàn nhà tạo nên khung cảnh bừa bộn, lộn xộn khiến người xem ai ai cũng hốt hoảng.
Đó chính là người bạn xui xẻo của anh Hang Dhamin ở Bukit Gedung, Penang (Malaysia), phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát để... đòi lại ngôi nhà của chính mình, sau khi chứng kiến cảnh khách trọ biến nó thành bãi rác khổng lồ.
Dù đã cẩn thận đăng biển chỉ cho nữ sinh viên thuê phòng trọ, thế nhưng hết hạn hợp đồng, khi đến nhận phòng trọ, chủ nhà trọ này đã phải giật mình hoảng sợ vì căn phòng trông không khác gì bãi rác.