Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích: Tết này con ở đâu, có được mua quần áo đẹp không?

Bài và ảnh: Minh Ngọc,
Chia sẻ

Con gái mất tích đã nửa năm trời, vợ chồng anh Long, chị Lân không ngày nào nguôi nỗi nhớ con. Tết này, họ càng thêm đau đáu khi nghĩ về con gái đang lưu lạc phương nào...

Hy vọng con đang bình yên

Sự việc bé gái Nguyễn Minh Châu 4 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội bị mất tích cho đến nay đã nửa năm nhưng vẫn chưa có bất cứ một thông tin hay tung tích gì.

Tết năm nay, chúng tôi tìm đến căn nhà của anh Long nằm sâu ở con ngõ thuộc địa bàn phường Thạch Bàn, Hà Nội. Tết đã gõ cửa mọi gia đình như dường như trong ngôi nhà này, chỉ có nỗi nhớ mong, trông ngóng của cha mẹ chờ con. Con chưa về là chưa thấy Tết...

Người cha mong mỏi đứa con mất tích bí ẩn trở về ăn Tết. Anh không cầm được nước mắt khi nghĩ đến con...

Tiếp xúc chúng tôi, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Long và chị Dương Thị Lân chia sẻ với tâm trạng rất buồn sầu và luôn day dứt nỗi nhớ con.

Trong ngôi nhà lạnh lẽo, anh Long ngồi cạnh vợ như đang chết lặng ở một góc bên chiếc giường.

Theo lời anh Long, trong suốt 1 tháng đầu tiên con gái bị mất tích bí ẩn, vợ chồng anh đều nghỉ làm, gác lại mọi công việc lên đường đi tìm con.

"Bất cứ ở đâu có thông tin, ai mách bảo là vợ chồng tôi đều ngay lập tức lên đường đi tìm hiểu. Tôi đã làm tất cả những gì để mong tìm được con rồi, nhưng đều không có kết quả", anh Long nói.

Anh Long cũng cho biết, sau khi nghỉ việc đi tìm con được 4 tháng thì kinh tế kiệt quệ. Vì còn bé trai đang học lớp 6 nữa nên vợ chồng thống nhất để chị Lân tiếp tục đi làm kiếm tiền duy trì cuộc sống. Còn anh thì hàng ngày chạy xe taxi đủ tiền để đổ căng xe, trong túi luôn chuẩn bị sẵn chút kinh tế, lên đường đi tìm con bất cứ khi nào.

Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích: Tết này con ở đâu, có được mua quần áo đẹp không? - Ảnh 2.

Bé Châu bị mất tích khi ở nhà với bà (Ảnh bé Châu trước khi bị mất tích)

Trong kế hoạch năm mới sắp đến cả anh Long và chị Lân đều cho biết chẳng nghĩ được gì ngoài kế hoạch đi tìm con gái. "Tết về, nghĩ đến con lại đau thắt ruột, không biết Tết này con bé ở đâu, có được mua đồ áo đẹp, cho đi chơi hay không...", người mẹ òa khóc khi nghĩ đến con gái.

"Con gái chưa về, coi như nhà không có Tết. Năm nay là cái Tết thứ 4 của con kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời. Mỗi lần đi làm hay ở nhà nghe bài hát Tết đến, xuân về mà lòng buồn lắm, ngồi trên xe chở mọi người đi chơi tôi cứ thế lặng lẽ khóc vì nghĩ đến con gái.", anh Long nói.

Những hình ảnh, giọng nói của con gái vẫn trở về trong giấc mơ của vợ chồng anh Long. Nhiều khi ngỡ rằng con đang bên cạnh thì tỉnh giấc...

"Những giấc mơ của tôi cũng không rõ ràng, vì vậy mà tỉnh dậy tôi không thề mường tượng được con đang ở vị trí nào để tìm đến. Có lẽ vì từng giờ nghĩ đến nó, đêm đến lại nhớ và mơ về con", người cha lau nước mắt xót xa.

Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích: Tết này con ở đâu, có được mua quần áo đẹp không? - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Thanh Long đang tâm sự với PV

Anh Long cũng cho biết, từ ngày con mất tích, mỗi khi nhìn thấy đám trẻ ríu rít đi học thì người cha lại nhớ con gái. Dù rất muốn trở lại lớp của bé Châu nhưng anh chị đành phải quên đi để không ảnh hưởng đến các bạn của con.

Anh Long chỉ lo sợ một điều, Minh Châu mất tích khi còn nhỏ, cháu chưa thể nhớ nhiều điều về gia đình, bố mẹ và anh trai: "Điều tôi hối hận nhất lúc này là trước đó không dạy con nhớ số điện thoại của bố mẹ", anh Long thổn thức.

Nói tới đây giọng anh Long lại chùng xuống và nấc nghẹn: "Trong thâm tâm tôi luôn mong muốn con hiện tại đang ở một nơi bình yên và sớm trở về với gia đình. Tết này, chỉ mong con được ở một chỗ ấm êm, được yêu thương".

Ngày nào mẹ cũng đăng Facebook tìm con

Ngồi cạnh chồng trong tâm trạng đầy khắc khoải, chị Lân dường như đã khóc cạn nước mắt từ khi con gái mất tích, chị cho biết ngày nào cũng vào mạng và đăng tải thông tin tìm con.

"Một lần tôi đọc được trường hợp ở Trung Quốc mẹ tìm được con qua mạng facebook. Trường hợp đó sau 3 năm may mắn mỉm cười với họ, cả nhà họ thấy đứa bé như mô tả thì đến nhận. Điều đó khiến tôi nuôi hy vọng và chỉ mong phép màu đó lại đến với gia đình tôi ngay lập tức", hai hàng nước mắt chị chảy dài.

Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích: Tết này con ở đâu, có được mua quần áo đẹp không? - Ảnh 4.

Ngày nào chị Lân cũng lên mạng tìm con (Ảnh cháu Châu chụp cùng mẹ trước ngày mất tích không lâu)

Vợ chồng anh Long ngồi nhẩm tính và liệt kê trên bản đồ thì tất cả những tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang…và nhiều tỉnh miền Nam thì vợ chồng anh cũng đã đều đặt chân đến để tìm con.

Cuộc gọi lừa sang Campuchia nhận con

Hơn nửa năm trôi qua, gia đình cũng đã chi phí số tiền gần 500 triệu đồng mà vẫn chưa có tin tức gì về cháu Châu. Vậy nhưng, nắm bắt được tâm lý của gia đình bị mất con, một số người đã lợi dụng việc này để trục lợi, lừa đảo. Anh Long kể, mới đây một số điện thoại lạ từ Campuchia gọi thông báo cho vợ chồng anh tin vui vì một bé gái giống bé Châu như đúc.

"Họ xem trên mạng và tìm hiểu, họ nói đúng tâm trạng của vợ chồng tôi. Ban đầu nói là chỉ giúp gia đình chứ không có ý lợi dụng. Thế rồi sau đó, mọi giao dịch đã tạm ổn, tôi quyết định sang Campuchia theo chỉ dẫn thì người ta lại bảo phải chuyển tiền vào tài khoản cho họ 10 triệu đồng", anh Long chia sẻ.

Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích: Tết này con ở đâu, có được mua quần áo đẹp không? - Ảnh 5.

Vợ chồng anh Long không còn tâm trạng nghĩ đến Tết

Làm theo lời người hướng dẫn và vẫn tin điều kỳ diệu sẽ đến, anh Long thu xếp mua vé vào Tây Ninh để qua cửa khẩu. Thế nhưng, nhiều lần gội điện thì người này tắt máy và đến bây giờ vẫn không liên lạc được. Hiện vợ chồng anh chị chỉ biết cầu trời khấn Phật cho con gái nhỏ được bình an và có thể trở về cùng gia đình trong một ngày gần nhất...

Nước mắt đôi vợ chồng có con gái 4 tuổi mất tích: Tết này con ở đâu, có được mua quần áo đẹp không? - Ảnh 6.

Hy vọng thông tin này đến với tất cả mọi người để gia đình có cơ hội tìm được con

Vào khoảng 9h - 10h ngày 22/7/2016, bé Nguyễn Minh Châu chơi một mình ngoài đường gần nhà. Lúc đó, bà của cháu đang phơi quần áo sau nhà. Khi phơi quần áo xong, bà không thấy cháu Châu đâu nữa, chỉ còn lại đôi dép của cháu ở trên đường. Cả nhà hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy.

Tại thời điểm mất tích, cháu Nguyễn Minh Châu (4 tuổi), mặc một chiếc váy màu xanh lục, tóc ngắn.

Quá lo sợ, một mặt gia đình nhờ cơ quan chức năng, mặt khác tự đi tìm và đăng thông tin cháu bé lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ tìm kiếm cháu của cộng đồng mạng.

Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Long về việc con gái mình là cháu Nguyễn Minh Châu mất tích bí ẩn. Chỉ huy Công an quận Long Biên khẳng định đang phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát kỹ địa bàn, thu thập lời khai nhân chứng để làm rõ sự việc.

Chia sẻ