Nửa năm bỏ đi theo người khác, ông chồng cũ lại quay về quỳ gối xin vợ tha thứ và đây là quyết định của tôi

L.T,
Chia sẻ

Nửa năm ly hôn rồi, bỗng một ngày anh ấy lại quay trở về, quỳ xuống và cầu xin tôi cho thêm một cơ hội để làm lại từ đầu...

Người ta nói: "Có những thứ mất đi rồi mới biết quý trọng", người đàn ông trong câu chuyện này hẳn là người thấm thía câu nói ấy nhất sau nửa năm trời bỏ vợ và cả 4 đứa con để chạy theo thứ "tình yêu qua đường" với một người phụ nữ khác.

Trên trang Her Inspirasi, một người phụ nữ tên Marie đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình và cho biết lý do tại sao cô quyết định tha thứ cho chồng mình mặc dù anh đã lừa dối cô sau 10 năm kết hôn.

"4 năm trước, chồng tôi Lionel khiến tôi choáng váng đến ngã khụy khi thông báo rằng anh ấy muốn kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của chúng tôi. Tôi rất sốc vì chúng tôi đã có với nhau tới 4 mặt con, con trai út còn chưa đầy 1 tuổi. Tôi tìm mọi cách gặng hỏi lý do nhưng câu trả lời duy nhất anh đưa ra là không còn tình cảm với tôi nữa. Anh cũng từ chối đến văn phòng tư vấn hôn nhân để vứu vớt cuộc hôn nhân không dài nhưng cũng chẳng ngắn ngủi gì của chúng tôi.

Nửa năm bỏ đi theo người khác, ông chồng cũ lại quay về quỳ gối xin vợ tha thứ và đây là quyết định của tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong vài tháng sau đó, chúng tôi không gần gũi nhau dù vẫn sống chung dưới một mái nhà. Chúng tôi thống nhất vẫn giữ bí mật chuyện chia tay với cả gia đình hai bên và bạn bè cho tới khi chính thức nộp đơn ly hôn ra tòa. Trong suốt thời gian đó, tôi đã phải trải qua những đêm dài thao thức không ngủ được, tôi vẫn tự trách mình vì đã không gìn giữ được cuộc hôn nhân của mình.

Rồi bỗng một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ. Cô ta thừa nhận đã qua lại với chồng tôi suốt 6 tháng qua. Cô ta kể rằng đã gặp chồng tôi ở một câu lạc bộ - mà đêm đó chồng tôi nói anh ấy phải làm việc muộn - và hai người họ đang yêu nhau, chồng tôi hứa sẽ bỏ vợ để đến với cô ta. Cuối cùng cô ta giải thích rằng cô ta muốn nói sự thật vì cảm thấy có lỗi với tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Lionel, hét lên một tiếng và ngay lập tức đưa các con về nhà bố mẹ tôi ở. Điều khó khăn nhất đối với tôi khi đó là các con cứ đòi gặp bố. Tôi nhanh chóng tìm một luật sư để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khoảng nửa năm sau đó, lại bỗng một ngày, Lionel xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ tôi. Anh ấy muốn có một cuộc trò chuyện chân thành và tôi đồng ý. Anh ấy đau đớn và khóc lóc - điều mà tôi chưa từng thấy trước đây bởi anh ấy vốn là người cực kỳ cứng rắn - rồi quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Anh nói rằng những tháng ngày sau ly hôn anh ấy đã nhận ra tôi quan trọng với anh ấy nhường nào và việc tôi ra đi đã để lại cho anh ấy một khoảng trống mà không một phụ nữ nào có thể lấp đầy. Anh ấy cầu xin tôi cho thêm một cơ hội để vun đắp lại cuộc hôn nhân đã tan vỡ của chúng tôi.

Nửa năm bỏ đi theo người khác, ông chồng cũ lại quay về quỳ gối xin vợ tha thứ và đây là quyết định của tôi - Ảnh 2.

Nửa năm bỏ đi theo người khác, ông chồng của tôi lại quay về xin vợ tha thứ và đây là quyết định của tôi - Ảnh minh họa.

Ban đầu, tôi vẫn hoài nghi lắm nhưng cứ nghĩ đến việc những đứa con nhỏ của tôi lớn lên mà không có cha sẽ thiệt thòi nên tôi quyết định đồng ý. Tôi vẫn nói với mọi người xung quanh lý do quay lại với chồng là vì các con. Tôi và chồng phải đi trị liệu tâm lý và tham gia nhiều buổi tư vấn dành cho các cặp vợ chồng đổ vỡ. Và cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn có một người tư vấn riêng.

Điều đáng nói là, trong vài năm qua, tôi nhận thấy rằng chồng tôi thực sự đã thay đổi. Anh ấy chú ý hơn tới tôi, dành nhiều thời gian ở nhà hơn và không ngập ngừng ấp úng mỗi khi tôi hỏi anh đang ở đâu. 

Nửa năm bỏ đi theo người khác, ông chồng cũ lại quay về quỳ gối xin vợ tha thứ và đây là quyết định của tôi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi có tin anh không? Lúc đầu tôi vẫn lo lắng rằng anh sẽ phản bội tôi lần nữa. Nhưng, qua thời gian, tôi cảm nhận được sự chân thành trong hành động và lời nói của anh, đôi khi chỉ là những việc đơn giản như nấu ăn hay mua thuốc cho tôi khi tôi bị ốm. Ngoài ra, chúng tôi bắt đầu nhận thấy những sai lầm mà chúng tôi liên tục mắc phải trong quá khứ, tôi cũng nhận ra mình có một phần lỗi trong sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân.

Gia đình và bạn bè của tôi vẫn lo lắng, đặc biệt là mẹ tôi bởi họ cho rằng "ngựa quen đường cũ", đàn ông đã ngoại tình một lần rồi thì sẽ có lần hai. Tôi cũng không biết làm sao để giải thích, và chỉ có cách là vun vén cho cuộc hôn nhân của mình, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hiện tại, tôi và chồng đang rất ổn".

(Nguồn: Her Inspirasi)

Chia sẻ