Nữ VĐV tuyển quốc gia Hàn Quốc tự tử vì bị thành viên trong đội lạm dụng suốt thời gian dài sau đoạn tin nhắn khẩn cầu gửi mẹ

imacho,
Chia sẻ

Sau nhiều năm chịu đựng những hành vi đồi bại của các gã đàn ông xung quanh, nữ VĐV Choi Sook Hyun đã tự tử.

Dư luận Hàn Quốc mới đây chấn động với thông tin vận động viên ba môn phối hợp thuộc tuyển quốc gia Choi Sook Hyun đã tự kết liễu đời mình sau nhiều năm gồng mình chịu đựng những hành vi bạo hành và xâm hại đến từ những người xung quanh cô.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Choi đã bị căng thẳng nặng nề sau khi bị HLV và bác sĩ trong đôi của mình thực hiện giở trò đồi bại. Vào ngày 26/6 vừa qua, nữ vận động viên đã qua đời tại thành phố Busan.

Nữ VĐV tuyển quốc gia Hàn Quốc tự tử vì bị thành viên trong đội lạm dụng suốt thời gian dài sau tin nhắn khẩn cầu gửi mẹ - Ảnh 1.

Choi gia nhập đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ở Gyeongju từ năm 2015 khi còn là học sinh cấp 3. Thời điểm đó, cô được đánh giá là một trong những vận động viên trẻ đầy triển vọng. Thế nhưng, mọi chuyện không hề diễn ra như mong muốn, gia đình của Choi cho biết cuộc sống của con gái họ rơi vào địa ngục khi liên tục bị tấn công, quấy rối và lạm dụng bởi những người trong đội.

Gia đình của Choi đã cung cấp vài đoạn tin nhắn cho của cô gái trẻ và đội của mình với nội dung như sau:

- Đội 3 môn kết hợp: Em đã tập luyện gấp đôi và không ăn gì nhưng tại sao vẫn tăng cân? Em nghĩ gì vậy?

- Choi: Em nghĩ là do em uống quá nhiều nước...

- Đội 3 môn kết hợp: Đó là lỗi của em đúng không? Vậy thì hãy nhìn đói 3 ngày đi! Được chứ? Đó là lỗi của em nên em cần có trách nhiệm với nó.

Nữ VĐV tuyển quốc gia Hàn Quốc tự tử vì bị thành viên trong đội lạm dụng suốt thời gian dài sau tin nhắn khẩn cầu gửi mẹ - Ảnh 3.

Tháng 3 năm ngoái, Choi bị tấn công tình dục bởi bác sĩ của đội mình trong suốt 20 phút. Sau đó, một thành viên khác trong đội còn bước vào phòng và tham gia làm hại Choi với gã bác sĩ kia. Đáng phẫn nộ hơn, đội bác sĩ còn đem chuyện đó đi nói với HLV của Choi. Kết quả là cô gái trẻ bị HLV đánh 20 cái vào ngực, bị đá vào ngực và bụng, bị đập đầu vào tường. 

Truyền thông còn cho biết thêm, mỗi khi Choi lên cân, nhân viên trong đội sẽ bỏ 200 nghìn won (3,8 triệu đồng) để mua bánh mì và ép cô ăn đến nỗi nôn mửa, rồi lặp lại quá trình ấy nhiều lần nữa. Choi từng viết trong nhật ký luyện tập của mình về những căng thẳng mà cô phải trải qua, dù đạt được mục tiêu cân nặng nhưng vẫn không tránh khỏi đòn roi của HLV. Trong đó, Choi bày tỏ ý định tự tử rất nhiều lần, bằng việc cho xe tông hay dùng dao tự đâm mình.

- Choi: Mẹ ơi, con yêu mẹ. Hãy vạch trần tội ác của những con người này.

- Mẹ Choi: Con gái ơi, hãy nhận điện thoại của mẹ đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?... Hãy nói cho mẹ biết nào.

Nữ VĐV tuyển quốc gia Hàn Quốc tự tử vì bị thành viên trong đội lạm dụng suốt thời gian dài sau tin nhắn khẩn cầu gửi mẹ - Ảnh 4.

Ảnh chụp đoạn tin nhắn cuối cùng của Choi với mẹ.

 "Một đàn anh trong đội từng nói Choi trông giống người chuyển giới. Họ nói rằng có vẻ như Choi qua lại với rất nhiều người đàn ông. Tôi nghĩ đó chính là lúc cô ấy bắt đầu tránh né mọi người, cuối cùng là quyết định tự vẫn khi cuộc sống trở nên quá khó khăn" - một cựu đồng đội của Choi cho biết.

Hồi đầu năm 2020, Choi từng lên tiếng nhiều lần về vấn đề này, yêu cầu được chuyển đến đội khác, thậm chí còn đệ đơn kiến nghị lên Ủy ban Olympic & Thể thao Hàn Quốc và báo cảnh sát nhưng không có hành động nào được đưa ra. Kết quả là cô gái trẻ đã tự vẫn. Bố của Choi đang nỗ lực đi tìm lại công bằng cho con gái.

(Nguồn: Koreaboo)

Chia sẻ