Nữ sinh trường sân khấu điện ảnh đi xem nhà trọ bị gã thầy giáo sát hại, hiếp dâm

HOÀNG HẢI,
Chia sẻ

Trong lúc đi xem nhà trọ, chị C.T. bị Nguyễn Anh Tú đánh bất ngờ từ phía sau rồi kéo vào bên trong phòng trọ thực hiện hành vi đồi bại.

 - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Tú tại phiên xét xử vào sáng 12/7.

Sáng nay, 12/7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Tuy nhiên, do vắng mặt luật sư của bị cáo nên HĐXX quyết định hoãn làm việc. Phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 9/8.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào ngày 20/5/2018, Nguyễn Anh Tú thuê phòng 303, tầng 3 của 1 căn nhà trên phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, của anh Hoàng Như Tiến để ở.

Khi Tú ở được 1 tuần thấy phòng chật nên có ý định chuyển sang phòng khác rộng hơn. Thời điểm này, chị Đặng Thị C.T. (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) có nhu cầu tìm phòng trọ nên đã lên mạng Internet tìm kiếm và thấy anh Tiến đăng tải thông tin có phòng trọ.

Khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị C.T. gọi điện thoại cho anh Tiến hỏi đến xem phòng, nhưng anh này thông báo không có nhà nên đã gọi điện cho Nguyễn Anh Tú dẫn chị T. vào xem phòng.

Thường ngày, Tú là người thích xem phim sex có các cảnh hành hung để hiếp dâm, nên khi thấy anh Tiến nói có khách đến xem phòng trọ, hắn đã nảy sinh ý định nếu là khách nữ thì sẽ thực hiện hành vi đánh và hiếp dâm.

 - Ảnh 2.

Tú thời điểm sau khi gây án.

Nghĩ là làm, Tú mang theo 1 ba lô đi bộ ra đường Đê La Thành để mua 1 chiếc búa đinh, mục đích sử dụng để hành hung khách nữ đến xem phòng rồi hiếp dâm.

Do thời gian đã muộn, các cửa hàng đều đóng cửa nên Nguyễn Anh Tú quay lại nhà trọ thì thấy chị C.T. đang ngồi trên xe máy nhãn hiệu Honda trước cửa nhà trọ.

Nghĩ đây là người đến xem phòng nên đối tượng nhặt 1 viên gạch tại đầu con ngách ở phố Nguyễn Phúc Lai cho vào ba lô. Sau đó, Tú đến hỏi chị C.T. thì đây đúng là khách đến xem phòng, nên đã đưa lên phòng 303 để xem.

Sau khi xem phòng xong, chị C.T. ra hành lang chụp bức ảnh cầu thang lên xuống. Lợi dụng lúc chị T. đứng quay lưng lại phía mình, Tú lấy viên gạch đập vào đầu nạn nhân.

Bị đánh bất ngờ, chị C.T. kêu cứu thì đối tượng liền ngồi lên người nạn nhân bóp cổ, rồi kéo vào trong phòng thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần.

Đến sáng sớm 4/6/2018, Tú định thực hiện hành vi hiếp nạn nhân tiếp nhưng không thành. Lúc này, cơ thể chị C.T. đã tím tái, bất động.

Trưa cùng ngày, khi về phòng trọ thấy có mùi hôi, đồng thời cơ thể chị T. đã cứng nên Tú mua 1 lọ xịt phòng và 1 lọ vodka về để xịt phòng và đổ rượu lên người nạn nhân.

Sau khi gây án, Tú đi taxi đến phố Quan Nhân ngồi uống bia và đến tối cùng ngày, đối tượng tới Công an quận Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước khi gây án, Nguyễn Anh Tú đã tốt nghiệp đại học, từng là thầy giáo dạy đồ họa còn nạn nhân là sinh viên trường sân khấu điện ảnh.

Chia sẻ