Nữ sinh bị quấy rối trên xe bus: Em đã gào to nhưng mọi người đều im lặng

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ sinh bị gã đàn ông dàn dựng cảnh bắt gian vợ theo trai để cướp trên xe bus cho biết, sáng hôm qua (15/6), cô lại nhìn thấy hắn lởn vởn ở bến xe Yên Nghĩa cùng hai người nữa.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 13/6, trên một diễn đàn dành cho người đi xe bus hoặc yêu thích phương tiện giao thông này, đã đăng tải câu chuyện đáng sợ của một bạn gái gặp phải khi đi trên chuyến xe bus số 21.

Chúng tôi đã liên hệ và được biết bạn gái này có tên là P.T.M, sinh năm 1993, vừa tốt nghiệp đại học Mở Hà Nội. M cho biết, đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác sợ hãi đối với hành động của người đàn ông hôm đó. Chưa bao giờ M nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp bị một gã đàn ông bám theo và giở trò lưu manh táo tợn như vậy. Hơn thế nữa, sự thờ ơ của mọi người trên cùng chuyến xe bus ấy khiến M càng cảm thấy tổn thương và tủi thân.

M chia sẻ: “Lúc hắn bị đuổi xuống xe, em cứ ngoái ra sau suốt, sợ hắn sẽ bám theo xe bus cho tới khi em xuống để trả thù. Trong đầu em luôn tồn tại ý nghĩ, lúc ấy mà bị kéo khỏi xe, rồi bị nhét vào taxi và chở đến một nơi xa lạ thì không biết giờ em thế nào?”.

Theo lời miêu tả của bạn gái, gã đàn ông đó tầm 25-27 tuổi, dáng gầy nhỏ khoảng 1m62- 1m65, nặng trên 50kg. Mặt mũi khá đen, xương xảu và có phần lia láu không thật thà, mặc áo phông quần bò cũ, đeo ba lô, người sực mồ hôi. 

M kể, ngay từ khi hắn bước lên xe và đến gần mình, M đã cảm thấy lo lắng bất an. Muốn trốn tránh nhưng không biết tránh đi đâu, đã thay đổi chỗ ngồi 2 lần rồi mà vẫn bị hắn đeo bám. Khi đó M đeo khẩu trang, hắn càng xấn xổ tới thì M càng muốn thoát ra ngoài. Thành thử M từng nghĩ, có khi nào hắn cố tình trêu tức mình.

Đặc biệt, từ lúc ngồi cạnh, hắn luôn nhìn chằm chằm điện thoại của M, khi đó M đang nhắn tin cho bạn. Khoảng 10 phút sau kể từ khi lên xe, gã đưa tay giật điện thoại rồi chửi mắng M bằng những lời lẽ rất quá đáng.

Đang bàng hoàng và sợ vì nghĩ mình gặp phải lưu manh táo tợn rồi thì M lại bất ngờ thấy hắn tóm tay mình đòi kéo xuống khỏi xe bus. Hắn còn gọi điện giả vờ nói chuyện với bố vợ y như thật khiến người ngoài không nghi ngờ gì. Ai cũng chăm chú nhìn vào hai người như thể đang xem một vở kịch trực tiếp khiến nỗi thất vọng của cô bạn gái càng tăng lên. 

xe

Chia sẻ của bạn gái về vụ việc xảy ra trên xe bus nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Thấy M phản ứng lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Gã đó càng nằng nặc nói M là vợ hắn, bỏ đi theo trai. Giờ hắn muốn bắt về để “cho biết tay”. “Em nhớ mình đã gào lên rất to với chú phụ xe và những người xung quanh rằng “Chú ơi, giúp cháu, không phải đâu. Cháu có chứng minh nhân dân”. Nhưng mọi người đều im lặng”, M buồn bã nói, “Chuyện xảy ra lúc đó, em cảm thấy sợ một phần nhưng tủi thân mười phần. Vì sao không ai chịu giúp em khi đó? Chỉ cần một câu nói thể hiện sự quan tâm thôi, hắn sẽ không dám làm những chuyện xấu xa như vậy nữa. Vậy nhưng, họ chỉ đưa mắt nhìn em mà thôi”.

Theo M, trên xe lúc đó cũng có một số người biết chuyện, đặc biệt là hai bạn nam ngồi ngay hàng trên là rõ nhất bởi họ nghe và chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu. Nhưng không một ai lên tiếng giúp đỡ cô. Một bác gái còn bảo M “Xin nó đi”. Ý là xin lỗi hắn để hắn buông tha cho êm chuyện. Những người khác còn tỏ thái độ bàng quan hơn. Họ xì xào “Cãi nhau với nó làm gì”, vì nghĩ gã đó cố tình ăn vạ và M không may là nạn nhân của hắn. 

Bị M dùng sức hất được tay ra, hắn hùng hổ lao lên chỗ lái xe, bảo dừng xe cho bọn em xuống. Đúng lúc này thì phụ xe đi xuống, hỏi chuyện hai người. Hắn mới có ý định bỏ đi. Ngay lập tức M hô hoán lên “Chú ơi, điện thoại của cháu”. Đến bây giờ, mới có một hành khách nam đứng lên đòi công bằng, giúp đỡ M.

xe
Vào giờ cao điểm, những chuyến xe đều đông chật người rất dễ tạo cơ hội cho móc túi, trộm cướp trên xe bus hoành hành (Ảnh minh họa)

Khi được hỏi, nếu quay trở lại ngày hôm đó, dưới tình huống ấy, M sẽ xử lý chuyện như thế nào để bản thân không bị rơi vào chuyện khó xử như vậy? M trả lời, em sẽ tránh ra ngay từ đầu. Không để gã có cơ hội bám theo nữa. 

Rõ ràng, câu trả lời của M có thể cũng là câu trả lời của đa số các bạn nữ trong trường hợp này. Nhưng liệu có thể tránh được mãi? Và những gã đàn ông đã có ý định cướp như vậy, có để bạn yên khi bạn chỉ biết phản ứng yếu ớt bằng cách cố gắng tránh càng xa càng tốt? Trong trường hợp này nên đối phó với những gã “yêu râu xanh” “lừa đảo” “trộm cướp” đó như thế nào? Những tên "tội phạm" kiểu này sẽ phải lãnh chịu hậu quả ra sao? Chúng tôi sẽ sớm thông tin đến bạn đọc.

Bạn có thể sợ hãi khi gặp một hành vi xấu, bạn có thể loay hoay không biết xử trí ra sao, bạn lựa chọn im lặng nhìn thấy một cô gái bị quấy rối, xâm hại... Nhưng, im lặng là đồng lõa với cái ác.

Hãy hành động!

Afamily mở ra diễn đàn “Đừng thờ ơ, hãy hành động” với thông điệp “Chúng tôi đứng về phe nước mắt”. Dù bạn chưa đủ dũng cảm và sức mạnh để lên tiếng, bạn vẫn có thể hành động.

Hãy chụp lại, ghi lại,... và gửi cho chúng tôi nếu bạn là nạn nhân hoặc là người chứng kiến câu chuyện.

Mọi đơn thư, chia sẻ cần chúng tôi giúp đỡ, xin được gửi về email xahoi@afamily.vn. Chúng tôi cam kết giữ kín câu chuyện của bạn cho đến khi bạn muốn công khai chúng.

Chân thành cảm ơn.

Chia sẻ