Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng đau đớn nói: "Cô chủ nhiệm cũng biết, các bạn trong lớp sợ bị đánh nên không dám can"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nữ sinh N.H.Y (học sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên) bị 5 học sinh cùng lớp đánh hội đồng, lột quần áo rồi quay clip tung lên mạng, hiện vẫn đang được điều trị bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên.

Ngày 30/3, nữ sinh Y. đã tạm ổn sức khỏe và chia sẻ với PV, về những gì em phải trải qua trong thời gian qua và đỉnh điểm là trận "tra tấn tập thể", khiến em không thể chịu đựng, may mắn sự việc cũng được các cơ quan chức năng vào cuộc sau khi một đoạn clip bị phát tán.

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng đau đớn nói: Cô chủ nhiệm cũng biết, các bạn trong lớp sợ bị đánh nên không dám can - Ảnh 1.

Em Y. vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sức khỏe.

Chia sẻ với chúng tôi, Y. cho biết, thời gian qua em phải chịu quá nhiều lần bị các bạn có những hành động "chọc tức", có lần bắt em phải trực nhật thay, bắt em phải lao động thay.

"Không chỉ lần trưa hôm đấy (22/3), mà trước đó đã vài lần em bị các bạn chọc tức, hơi một tí là các bạn kiếm cớ để đánh. Còn hôm đấy các bạn đánh nhưng em sợ quá nên em không dám nói với ai, các bạn trong lớp cũng sợ bị đánh nên không ai dám nói gì hay ngăn cản. Các bạn ấy đánh vào đầu và mắt em, cũng hay kiếm cớ bắt nạt em".

Y. buồn rầu nói tiếp: "Hồi học kỳ 1 em bị đánh, cô chủ nhiệm cũng đã biết. Các bạn ấy cũng từng đánh bạn khác trong lớp, cũng bị quay clip lại nhưng em không biết nhà trường xử lý thế nào".

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng đau đớn nói: Cô chủ nhiệm cũng biết, các bạn trong lớp sợ bị đánh nên không dám can - Ảnh 2.

Bà nội của Y. căm phẫn nói về cảm giác khi xem đoạn clip.

Nói về nguyên nhân chính gây ra những trận đòn tương tự, Y. cho hay: "Có lần, các bạn bắt em trực nhật hộ, mang mũ ca nô, viết bản cam kết hộ. Nếu không làm theo hay làm không ưng ý thì em liền bị các bạn chặn đường đi học hoặc đánh ngay trong lớp. Cái chính là các bạn í bắt em làm thay".

Trong câu chuyện tâm sự, Y. khẳng định, chưa một lần nào dám phản ứng lại mỗi khi các bạn bắt nạt. Theo lời nữ sinh, điều em sợ nhất là sau mỗi lần các bàn bạo hành em đều nhận lại sự đe dọa nếu về mách với gia đình hoặc để thầy cô biết.

Sau nhiều lần bị các bạn đánh và những lời đe dọa nên không dám thổ lộ, Y. đã từng nghĩ đến việc nghỉ học ở nhà hoặc đi học nhưng không dám vào trường, nhưng vì sợ không học bài và vắng bị cô chủ nhiệm kỷ luật nên em vẫn đi học.

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng đau đớn nói: Cô chủ nhiệm cũng biết, các bạn trong lớp sợ bị đánh nên không dám can - Ảnh 3.

Ngôi nhà của gia đình cháu Y. đìu hiu sau sự việc.

Đang có mặt chăm sóc đứa cháu nội, bà của Y. không giấu được sự tức giận sau khi xem được đoạn clip có đến 5 học sinh thay nhau bạo hành đứa cháu, bà đề nghị với PV phải lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

"Người nhà cho tôi xem được đoạn clip, không nghĩ đó là cháu mình và không thể cầm nổi nước mắt để xem tiếp. Chúng quá dã man, ác tính, có lẽ do người lớn không biết giáo dục. Cháu tôi đã thiệt thòi lại chịu đủ mọi nỗi đau như thế này". bà nội Y. nói.

Được biết, phía Công an huyện Ân Thi đã vào cuộc và đang triệu tập 5 em học sinh liên quan đến sự việc để làm rõ.

Chia sẻ