Nữ phụ tin đồn "Hậu duệ mặt trời" - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A

Thu Thảo,
Chia sẻ

Cao Thái Hà - nữ phụ tin đồn của "Hậu duệ Mặt trời" Việt Nam cho biết, bạn trai cũ từng mua nhà, mua đồ hiệu cho cô nhưng chính người này cũng đã phản bội cô.

Cao Thái Hà sinh năm 1990, tại Cần Thơ, cô được đông đảo khán giả nhắc đến khi đột ngột gia nhập đoàn phim Hậu duệ Mặt trời Việt Nam với vai trò nữ phụ.

Dẫu không nổi đình nổi đám như Nhã Phương, nhưng cô gái này lại thu hút sự chú ý bởi chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng 86-60-92 đáng ngưỡng mộ. Cao Thái Hà từng đoạt giải Người có làn da đẹp nhất Hoa khôi xứ dừa, Người đẹp Biển Tây 2009, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và lọt vào top 5 Nữ hoàng trang sức 2011.

Nữ phụ tin đồn Hậu duệ mặt trời - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A - Ảnh 1.

Cao Thái Hà.

Cao Thái Hà chia sẻ, cô luôn bị người xung quanh chê nhạt nhẽo. Một phần, nữ diễn viên tự cảm thấy mình không đủ sức hút, không đủ nổi tiếng và nói chuyện không khéo, nên chẳng mấy ai quan tâm đến nhiều. Mặt khác, Cao Thái Hà thừa nhận, cô từng bị tổn thương vì tình cảm khá nhiều. Do có giai đoạn mất niềm tin vào cuộc sống nên Cao Thái Hà chẳng dám bộc bạch quá nhiều về đời tư.

Tuy nhiên, khi mọi thứ đã trôi vào quá khứ, Cao Thái Hà mới dám dũng cảm nhìn lại một lần!

Nghe bảo yêu Cao Thái Hà tốn kém lắm, điều này đúng không?

Tôi không phải dạng con gái sống quá mơ mộng, từng trải qua cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề nên tôi có cách nhìn nhận mọi thứ khá thực tế. Người tôi yêu, đầu tiên là phải khiến tôi nể. Họ phải có năng lực, thành đạt chứ không thể quá bình thường được. Tôi cho rằng, bất cứ cô gái nào cũng mong muốn điều này, ai mà lại chẳng hy vọng khi đi ra ngoài, người khác sẽ ngước nhìn bạn vì có bạn trai tài giỏi, giàu có chứ.

Nữ phụ tin đồn Hậu duệ mặt trời - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A - Ảnh 2.

Trước giờ, tôi chỉ quen có 2 người, và họ đều là người thành đạt, khiến tôi ngưỡng mộ vì cuốn hút, thông minh. Căn hộ đầu tiên của tôi là do người bạn trai mua tặng. Người bạn trai này đã cùng tôi đồng hành, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Trong giai đoạn ba tôi bệnh nặng, người ấy đã giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều.

Mọi người cũng biết mà, với cát xê đi đóng phim suốt 6 năm qua, làm sao tôi đủ tiền trả góp một căn nhà chung cư được. Cát xê của tôi đâu có nhiều, có thể lo cho bản thân, gia đình là đã vun vén lắm rồi. Tôi có gì nói nấy, nhà của bạn trai mua thì nói là của bạn trai mua. Khi chia tay, tôi cũng không trả lại cho anh ấy, vì đó xem như tình nghĩa, là món quà anh ấy tặng cho tôi vào dịp sinh nhật.

Còn những món đồ hiệu tôi xài, cũng do bạn trai mua cho. Anh ấy tặng tôi vào những dịp lễ khác nhau.

Được người bạn trai giàu có này cưng chiều và có nhiều tình nghĩa đến thế thì tại sao Cao Thái Hà lại chia tay?

Tôi đã chia tay người ấy cách đây 2 năm rồi. Chuyện tan vỡ một phần cũng do lỗi của tôi. Đấy là khi tôi chạy show đóng phim, không có nhiều thời gian dành cho người ấy. Rồi điều tệ nhất cũng xảy đến, anh ấy lén lút qua lại với một cô gái khác. Khi biết chuyện, mọi thứ đều sụp đổ dưới chân tôi. Tôi lúc ấy còn hiếu thắng và trẻ con lắm, tôi không chấp nhận chuyện người đàn ông mình hết lòng tin tưởng, thương yêu lại phản bội. Tôi nhất quyết chia tay dù người đó có cố gắng níu kéo.

Nữ phụ tin đồn Hậu duệ mặt trời - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A - Ảnh 3.

Thời điểm này, cái tôi của Cao Thái Hà còn quá lớn, có lúc tôi cũng thấy mình vội vàng khi quyết định. Người ấy thương tôi thật lòng. Và tôi cũng xác định sẽ lấy anh làm chồng. Nhưng bạn hiểu chứ, làm sao tôi chịu đựng nổi khi biết anh tán tỉnh một người khác sau lưng tôi? Nỗi đau quá lớn, tôi không vượt qua được để nhìn thấu đáo mọi thứ.

Nhưng bây giờ, tôi không đổ hết lỗi cho anh nữa. Người ấy xứng đáng được có thêm 1 cơ hội để tha thứ mà tôi lại không làm. Tôi tự hỏi bản thân vì sao mình biết anh ấy sẽ là chồng, là cha của con mình mà vẫn cứ quyết liệt như vậy.

Người ấy bây giờ ra sao? Nếu hối tiếc như thế thì vì sao Cao Thái Hà không nối lại tình xưa?

Tôi thú nhận, sau khi chia tay anh, trong khoảng 2 năm, tôi đã hối hận. Vì rất khó để tìm được người thương mình, lo cho mình như thế. Anh là người đàn ông tốt. Nhưng bây giờ, có hối hận cũng chẳng được gì, người ấy đã có bạn gái mới. Và bạn gái của anh là ca sĩ - diễn viên hạng A của showbiz Việt.

Nhưng mọi người đừng hiểu lầm rằng ngôi sao hạng A này chen vào mối quan hệ của tôi. Bạn trai cũ từng tán tỉnh một cô gái khác, nhưng sau khi bị tôi phát hiện và chia tay, thì anh ấy cũng không kéo dài mối quan hệ với cô gái này. Về sau, anh ấy mới quen sao nữ hạng A kia.

Tôi không nói tên sao nữ hạng A này ra được. Nhưng tôi biết cô ấy và cô ấy cũng biết tôi là người yêu cũ của anh. Chúng tôi gặp nhau ở sự kiện hoài, nhưng khi gặp cứ làm lơ thôi, không ai nói câu nào. Tôi sẽ không kể thêm về cô ấy, vì tôi chẳng muốn người ta bảo mình dựa hơi để mưu cầu sự nổi tiếng.

Nữ phụ tin đồn Hậu duệ mặt trời - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A - Ảnh 4.

Cảm xúc của Cao Thái Hà như thế nào khi biết chuyện bạn trai cũ quen với cô hạng A kia?

Cảm thấy tủi thân lắm chứ. Tôi thậm chí còn đi "soi" xem vì sao mà cô ấy đẹp thế, nổi tiếng thế. Rồi tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều thêm.

Khi được bạn trai giàu có mua nhà, mua đồ hiệu cho, nhiều nghệ sĩ sẽ chọn cách im lặng, không công khai. Riêng Cao Thái Hà lại làm điều ngược lại, bạn không sợ mình sẽ nhận gạch đá khi nói ra điều này sao?

Có gì đâu mà sợ, tôi nói thật mà. Không đủ tiền mua nhà, không đủ tiền mua đồ hiệu thì tôi nói, có sao nói thế, cần gì phải giấu. Với lại, mọi người cũng biết vị trí của tôi mà, làm sao đi phim đủ tiền mua những thứ đó? Cát xê không nhiều mà nói là tự mua nhà, mua đồ hiệu, rồi ai sẽ tin tôi. Với lại, chuyện bạn trai mua cho tôi cũng bình thường, tôi thấy đâu có gì quá đáng đâu.

Nữ phụ tin đồn Hậu duệ mặt trời - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A - Ảnh 5.

Bạn trai hiện tại của Cao Thái Hà là người như thế nào? Anh ấy có biết chuyện Cao Thái Hà từng bị phản bội không?

Hiện tại, tôi với người mới chỉ là đang tìm hiểu nhau. Chúng tôi chưa đến mức sâu sắc như người cũ. Anh ấy là người thành đạt, rất chu đáo và hiểu chuyện. Ở bên anh ấy, tôi thấy rất yên tâm. Khi yêu ai, tôi cũng mang đến cho bạn trai mình cảm giác được chăm sóc chu đáo. Tôi muốn làm điều này cho họ chứ không phải đợi họ làm ngược lại cho mình. Đó là lý do mà họ luôn muốn cưới tôi làm vợ.

Nghĩa là, con gái chúng mình, hễ đi ra ngoài hay tỏ vẻ nũng nịu để đàn ông chiều chuộng. Còn tôi thì ngược lại, vẫn cho anh cơ hội để thể hiện bản lĩnh, nhưng sẽ để ý chăm sóc anh từng chút một. Cách yêu của tôi là chăm sóc bạn trai nhiều hơn anh ấy làm. Tôi cảm thấy làm cái điều gì đó có ích cho bạn trai thì đó là hạnh phúc rồi.

Tôi cũng chẳng biết mình có thuộc vào hàng gái ngoan hay không, nhưng cách yêu này khiến tôi thấy vui, vậy là đủ.

Sau khi chia tay người bạn trai đầu tiên, Cao Thái Hà có còn ở trong ngôi nhà anh ấy mua cho bạn không?

Ngôi nhà đó tôi đã bán rồi, không còn ở nữa. Tôi bán nhà chẳng phải vì hận hay giận hờn gì anh quá nhiều, ấy là do tôi muốn thực hiện tâm nguyện cuối đời của ba. Ba tôi trước khi mất có ước nguyện rằng sẽ được ở trong ngôi nhà dưới mặt đất chứ không phải chung cư cao tầng. Vậy nên, dù không có tiền, tôi vẫn liều mình bán chung cư, đi vay ngân hàng để mua nhà dưới mặt đất. Mua xong, tôi làm cho ba một mảnh vườn nho nhỏ, có cái bàn trà phía trước để ông ngồi nhấm nháp.

Tôi thấy đây là việc ý nghĩa mà mình có thể làm cho ba. Sau khi ba đi, bạn trai cũ cũng rời khỏi, có một khoảng thời gian tôi tổn thương nhiều lắm. Tôi nghĩ, mình cứ làm bán sống bán chết, phim nào cũng nhận vì tiền thì được gì? Cuối cùng, người mình cần lo lắng lại không còn trên đời này nữa. Đã có thời điểm, tôi bất chấp nhận phim, phim hay dở, kém chất lượng thế nào cũng đóng. Đến giờ, tôi vẫn còn nhiều phim truyền hình chưa được phát sóng. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, mọi người sẽ thấy mặt tôi dài dài.

Nữ phụ tin đồn Hậu duệ mặt trời - Cao Thái Hà: Bồ cũ của tôi đang quen ca sĩ - diễn viên hạng A - Ảnh 6.

Nói ra những điều này, Cao Thái Hà không sợ làm bạn trai hiện tại buồn lòng sao?

Tính tôi rất thẳng và thật. Như đã nói lúc nãy, có sao thì tôi nói thế, tôi không hề chối bỏ quá khứ, vì nó là một phần của cuộc đời tôi. Hồi quen bạn trai đầu tiên, tôi nghĩ mình cần có người cùng chung tay lo lắng chuyện tiền nong. Giờ ba tôi qua đời rồi, còn gì để lo nữa? Bây giờ, tôi yêu là để phiêu, để tận hưởng thời thanh xuân chứ không nặng nề kinh tế nữa.

Tôi thích hàng hiệu đó, nhưng cũng biết đâu là điểm dừng. Như kiểu Hermes đắt đỏ là tôi không rớ tới được rồi đó. Bây giờ, người yêu mới có đòi mua cho tôi thứ gì đắt giá, tôi cũng ngại, không dám mua. Choàng một cái khăn mấy chục triệu với một cái khăn mấy trăm ngàn, nó cũng không khác nhau gì.

Bạn trai đòi mua cho tôi 1 cái mắt kính giá có mấy triệu thôi mà tôi cũng từ chối. Tôi nghĩ, vì sao phải như thế, mình tự mua được mà!

Tôi biết, sẽ có rất nhiều người chê Cao Thái Hà nhạt nhẽo quá, không có gì để nhắc. Tôi thấy điều này đúng. Quản lý suốt ngày bảo tôi an toàn, không chịu bứt phá. Có đi sự kiện, tôi cũng mặc đồ, make up, làm tóc như từ trước đến giờ vẫn thế. Tôi thậm chí không dám làm khác đi vì sợ không hợp rồi khán giả lại mắng mình. Nhưng tính cách thế rồi, tôi không thể nào thay đổi. Hiện tại, tôi chấp nhận sống với điều này!

Xin cám ơn Cao Thái Hà vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ