Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt

Anh Đào,
Chia sẻ

Cuộc đời của một người phụ nữ được nhận xét là có đôi mắt buồn và gương mặt tuyệt đẹp ấy cuối cùng lại kết thúc một cách đầy bi kịch.

Soraya Esfandiary Bakhtiari từng là Nữ hoàng của vương quốc Iran những năm 1951-1958 khi kết hôn với nhà vua Shah Mohammad Reza Pahlavi. Cuộc đời của bà được miêu tả như một bản giao hưởng có lúc thăng lúc trầm. Trong đó có cuộc hôn nhân mang đầy những sóng gió và nước mắt.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 1.

Soraya Esfandiary Bakhtiari là người phụ nữ có đôi mắt buồn. Liệu đó có phải dấu hiệu cho một cuộc đời bão giông?

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ nên duyên với hoàng tộc

Đức vua Shah Mohammad Reza Pahlavi của Iran khi còn trẻ đã lần đầu tiên kết hôn với công chúa Fawzia của xứ Ai Cập nhưng cuối cùng lại dẫn đến ly hôn. Lý do được đưa ra là bởi họ chỉ có duy nhất một người con gái và có nguy cơ bị em trai cướp ngôi thừa kế. Vì đó, thái tử Shah đành phải tái hôn.

Mọi sự quả thực rất tình cờ khi bà Soraya gặp được chị gái của nhà vua trong khoảng thời gian sinh sống ở London. Người phụ nữ đó tin rằng đây chính là định mệnh và nhất định phải mang cô gái 18 tuổi ấy về thành đôi với em trai mình nên đã sắp xếp một chuyến đi cho Soraya tới Tehran, thủ phủ của Iran.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 2.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa Soraya đến với hoàng tộc.

Soraya dùng bữa tối cùng với mọi người trong gia đình đức vua. Bà đã gặp mẹ của vua và những thành viên khác. Rất nhanh, trang CNN sau đó đưa tin, cha của bà đã hỏi rằng: "Vua Shah rất thích con. Con có sẵn sàng kết hôn với ông ấy hay không?"

Và cũng thật bất ngờ khi chỉ 24 giờ sau đó, cặp đôi đã được tổ chức lễ đính hôn. Cũng đúng lúc này, Soraya nhận được món quà đầu tiên từ chồng của mình: một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Cuộc sống của cô gái trẻ lúc này có lẽ đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 3.

Lễ đính hôn diễn ra nhah chóng sau cuộc gặp gỡ.

Cuộc sống hôn nhân đầy bi kịch

Một thời gian ngắn sau, Soraya bất ngờ bị bệnh thương hàn và phải nằm liệt giường trong vài tuần. Lúc này, nhà vua Shah đã thể hiện bản lĩnh đàn ông ngôn tình của mình khi mỗi ngày đều đến bên vợ sắp cưới rồi lặng lẽ đặt một viên kim cương do chính tay mình mua lên gối của nàng với mong muốn nàng nhanh khỏi bệnh.

Soraya sau đó cũng khỏi bệnh, cặp đôi kết hôn vào tháng 12/1951. Trong đám cưới của mình, do sức khỏe yếu nên Soraya phải mặc một lớp áo len bên trong váy cưới đồng thời mang theo tất chân và tất tay để phòng lạnh. Cũng vì tình trạng này, chiếc váy cưới hoành tráng mang thương hiệu Christian Dior đã được tinh giản và cắt bớt độ rườm rà để cô dâu có thể đứng vững trong suốt buổi lễ.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 4.

Đám cưới hoành tráng diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo thần dân xứ Tehran. Ai cũng nức nở vì cô dâu mới quá đỗi xinh đẹp.

Sau đám cưới, cặp đôi sống trong nhung lụa và những tháng ngày hạnh phúc. Cuộc hôn nhân giống như một câu chuyện cổ tích lãng mạn đầy màu hồng. Tuy nhiên, sự bình dị này nhanh chóng tan theo gió vì đã lâu lắm mà người vợ không thấy có thai.

Soraya đến gặp bác sĩ, và năm ấy bà mới có 22 tuổi nhưng đã sớm bị chẩn đoán là sẽ khó có thai. Điều này có nghĩa rằng người thừa kế ngai vài cho vua Shah sẽ hầu như khó xuất hiện.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 5.

Cô dâu này rất khó thụ thai, chính bác sĩ đã thốt ra điều đó khi Soraya còn quá trẻ.

Đúng lúc ấy, vua Shah một ngày trở nên giận giữ vì không nhìn thấy em trai mình là Ali Reza, người tiếp theo trong thứ tự thừa kế ngai vàng trong bữa ăn tối vì còn bận đi săn. Không ngờ, chỉ ngày hôm sau thôi, hung tin được đưa về, anh ấy đã tử vong trong một vụ tai nạn máy bay. Và mặc dù Ali chỉ có một cô con gái với người phụ nữ Pháp nhưng nếu bản thân vua Shah không có con trai thì việc nối dõi ngai vàng cũng sẽ hoàn toàn mơ hồ. Vì lý do này, Shah lại quyết định ly hôn người vợ thứ hai của mình là Soraya.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 6.

Chia tay người chồng đầu ấp tay gối, Soraya khi ấy mới ngoài hai mươi nhưng đã sớm chịu cảnh đơn chăn gối chiếc.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 7.

Bà chắc chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại chỉ có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài đúng 7 năm.

Những năm tháng cuối đời đầy hào hoa

Bước xuống từ đỉnh cao danh vọng, Soraya bị đày đến Thụy Sĩ vào năm 1958. Gọi là đi đày nhưng bà hoàng ngày nào đã tự trao cho mình một cuộc sống tự do đúng nghĩa khi đi du lịch khắp châu Âu giữa Roma, Munich và Paris. Tại nơi này, bà đã trở thành nhà hoạt động xã hội và trở thành biểu tượng quý bà nhờ những bộ sưu tập trang sức lộng lẫy. Cuộc sống của bà từ đó về sau chỉ xoay quanh những viên đá quý với giới thượng lưu.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 8.

Những viên đá quý, đồ trang sức xa hoa chính là cuộc đời sau này của nữ hoàng Soraya.

Cuộc đời của một người phụ nữ được nhận xét là có đôi mắt buồn và gương mặt tuyệt đẹp cuối cùng lại kết thúc một cách đầy bi kịch. Bà đã gặp phải người đàn ôn sẵn sàng cho bà đá quý hàng ngày nhưng cũng ngần ngại ly hôn bà trong phút chốc. Soraya quyết không kết hôn thềm lần nào nữa và cũng không có con.

Về phía nhà vua Shah, đế chế của ông sụp đổ vào những năm 1979. Cuộc sống của ông cũng không được người đời nhắc thêm nhiều. Ông qua đời vào những này tháng 7 năm 1980 trong nỗi cô đơn trong tận đáy lòng.

Nữ hoàng xinh đẹp mang đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng ly hôn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 9.

Hình ảnh một bà hoàng quyến rũ được chụp vào những năm 1965 ở châu Âu.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ