"Nữ hoàng sexy" Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với "trai xấu" Hàn Quốc

Pa Dun,
Chia sẻ

Từng là nữ hoàng sân khấu, xuất hiện trong hàng vạn tiếng reo hò nhưng với Lee Hyori bình yên chính là sống bên cạnh người mình yêu, cùng nhau dắt chó đi dạo và già đi theo năm tháng.

"Nữ hoàng gợi cảm" và quá khứ lấm lem bùn đất

Nhìn Lee Hyori ở hiện tại chắc hẳn chẳng ai tưởng tượng ra rằng cô được sinh ra trong cửa hàng cắt tóc lụp xụp nhỏ bé tới nỗi chẳng có lấy một cái nhà vệ sinh. Cô là em út trong số 4 anh em (3 gái, 1 trai), ở Ohsongri, ấp Kangeom, huyện Chungwon, phía bắc Chungchong.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tuổi thơ của Lee Hyori là những ngày tự mình chơi vạ vật ngoài phố vì bố mẹ bận rộn kiếm tiền. Đôi tay nhỏ xinh mơ ước một lần ôm một món đồ chơi như chúng bạn lại phải quệt đi bùn đất lấm lem trên mặt.

Lớn lên một chút, Lee Hyori đã dành phần lớn thời gian của mình để dọn dẹp tiệm cắt tóc đỡ đần cho cha mẹ. Chuyện kinh doanh ở cửa tiệm nhỏ bé không đủ để lo cho một gia đình 6 miệng ăn.

Cuộc sống khó khăn trong ngôi nhà chật chội khiến ước mơ của Lee Hyori ngày đó chính là kiếm thật nhiều tiền để mua một ngôi nhà thật to và rộng rãi cho bố mẹ và bản thân mình.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thế nhưng cuộc sống nghèo khó không làm mai một đi giấc mơ được ca hát của Lee Hyori. Từ chiếc tivi duy nhất trong tiệm hớt tóc vỏn vẹn 26 mét vuông, Lee Hyori đã nuôi dưỡng giấc mơ được đứng lên sân khấu rực rỡ ánh đèn với tiếng hò reo của hàng nghìn fan hâm mộ.

Lớn lên một chút, vừa đi học, Lee Hyori vừa đi làm thêm để dành tiền cho việc học đàn và hát. Chính niềm đam mê với âm nhạc đã khiến Lee Hyori trở thành đứa trẻ hư trong mắt nhiều người vì chỉ đua đòi hát hò mà không chịu học tập.

Thời học sinh, cá tính của Lee Hyori đã được bộc lộ khá rõ. Cô nhuộm tóc vàng, mặc váy ngắn để hát theo những bài hát của các nhóm nhạc ngày ấy.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 3.

Và sự nỗ lực không mệt mỏi của Lee Hyori đã được đền đáp. Ban đầu, Lee Hyori tham dự các nhóm nhạc nhỏ ở trường học hay các quán hát.

Danh tiếng của cô gái xinh đẹp hát hay ở Chungchong đã nhanh chóng lọt đến tai của một số nhà quản lý nhóm nhạc. Và may mắn đã mỉm cười với Lee Hyori khi quản lý của nhóm nhạc thần tượng nam H.O.T nổi tiếng đã đến tận quán ăn nhanh mà cô gái làm thêm để tuyển chọn cô làm thực tập sinh của SM Entertainment.

Tất nhiên, con đường đến với sự nổi tiếng của Lee Hyori không chỉ hoàn toàn là hoa hồng. Trước khi được ra mắt, Lee Hyori đã trải qua những tháng ngày tập luyện đến quên ăn quên ngủ từ luyện thanh cho tới luyện vũ đạo.

Mỗi ngày cô chỉ có vài tiếng để ngủ rồi lại vùi đầu ở phòng tập đến mức chân sưng vù chảy máu. Khi được hỏi về mùi vị của thanh xuân, Lee Hyori từng trải lòng: "Thanh xuân trong ký ức của tôi mang mùi đời, nếm thì đau thương mà không nếm thì không thể trưởng thành".

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 4.

Thế nhưng SM Ent lại không quan tâm đúng mức đến Hyori, nên cô quyết định rời khỏi công ty này, đầu quân cho World Music Agency và chuẩn bị được ra mắt.

Rồi kế hoạch đổ bể khi công ty DSP Media nhận thấy Lee Hyori chắc chắn sẽ nổi tiếng trong tương lai gần, nên tìm mọi cách thương thảo với World Music Agency để kéo Lee Hyori về phía mình. Và DSP thành công, trở thành công ty quản lý chính thức của Lee Hyori.

Năm 1998, nhóm nhạc Fin.K.L chính thức ra mắt, Lee Hyori giữ vai trò trưởng nhóm. Đây cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên lập kỷ lục đạt giải thưởng lớn – giải Gayo Daesang trong lịch sử âm nhạc KPop. Fin.K.L đã trở thành nhóm nhạc nữ huyền thoại của làng giải trí Hàn Quốc, là thế hệ nhóm nhạc nữ đàn chị của SNSD hay 2NE1...

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 5.

Cùng với thành công của Fin.K.L, Lee Hyori trở thành cái tên được săn đón. Album solo đầu tay của Lee Hyori mang tên Stylish cùng ca khúc chủ đề 10 Minutes đã khiến danh tiếng của Lee Hyori tăng vọt. Cũng từ đây, Lee Hyori chọn cho mình phong cách sexy, cá tính, mở màn cho trào lưu gợi cảm ở làng giải trí Hàn.

Sau 5 năm hoạt động cùng Fin.K.L, Lee Hyori tách ra hoạt động solo và trở thành ca sĩ tách nhóm thành công nhất Hàn Quốc. Với giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm cùng phong cách mạnh mẽ, gợi cảm, đề cao tính nữ quyền Lee Hyori trở thành "Nữ hoàng sexy" của làng giải trí Hàn.

Chuyện tình của "Nữ hoàng" và chàng trai "xấu xí"

Xinh đẹp, nổi tiếng và quyền lực, Lee Hyori là niềm khao khát của rất nhiều chàng trai. Ở vị thế của mình, Lee Hyori sẵn sàng có thể tìm cho cô một người chồng "đỉnh của đỉnh".

Thế nhưng, đi qua những chống chếnh của cuộc đời, Lee Hyori nhận ra rằng mọi điều bên ngoài cũng chỉ là phù phiếm. Cuộc đời này, tìm cho mình một người đồng điệu tâm hồn, chiều chuộng mình từ những sở thích quái gở nhất, đánh cho mình nghe những bản nhạc, vì mình mà bỏ phố phường tấp nập về sống nơi thôn quê mới là điều đáng trân trọng nhất.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 6.

Ngày Lee Hyori công bố tình yêu với Lee Sang Soon, chàng nhạc sĩ bình dân yêu ca hát chẳng nhiều tiền cũng không hề đẹp trai làng giải trí Hàn Quốc như rúng động. Nhiều gã trai giàu có, điển trai từng theo đuổi Lee Hyori thì bực bội, nhiều cô gái thì tiếc nuối cho chuyện tình "người đẹp và quái vật". Thậm chí, bản thân Lee Hyori cũng không bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 35 cô nhận lời cầu hôn của một chàng trai không hề hào nhoáng đến vậy.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 7.

Nhưng những điều ấy có hề gì với Lee Hyori, cô gái từng dọc ngang trời đất chỉ mong nửa đời sau được bình yên bên người mình yêu. Từ hẹn hò rồi kết hôn, mọi thứ trải qua với Lee Hyori cứ bình dị như vậy, khác hoàn toàn với hình ảnh người đẹp bốc lửa ồn ào trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 8.

Lee Hyori từng nghĩ rằng cuộc sống trên sân khấu đầy sắc màu rực rỡ là để thỏa mãn niềm đam mê ca hát, còn cuộc sống bình dị dân dã chính là điều cô muốn theo đuổi cả cuộc đời này. Nên dù cả thế giới này gọi Lee Sang Soon là chàng trai xấu xí thì với Lee Hyori, anh chính là "hoàng tử đẹp trai nhất thế giới". Đó là người đàn ông duy nhất trên thế giới này làm thay đổi Lee Hyori, là người đưa cô chạm tới những điều cô chưa từng tìm thấy trong trái tim.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 9.

"Sang Soon oppa là người không nhiễm khói lửa nhân gian. Cách sống đạm bạc nhàn du, không coi trọng tiền bạc, mà chỉ coi trọng hạnh phúc của bản thân. Tôi lúc đó chỉ có tiền, vậy mà anh ấy cũng không ghét tôi", Lee Hyori tâm sự.

Sau khi kết hôn, Lee Hyori và Lee Sang Soon chuyển về đảo Jeju để sinh sống, bỏ lại đằng sau phố phường chật chội để vui thú bên cuộc sống ruộng vườn.

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 10.

Thay vì những bộ quần áo lấp lánh trên sân khấu, người ta thấy Lee Hyori như một cô thôn nữ thực thụ. Sáng sáng cùng chồng ra đồng, chiều chiều ngồi uống trà buôn dăm ba câu chuyện, tối cùng nhau nấu những bữa ăn ngon và đùa vui bên chú chó, chú mèo.

Nói về những ngày quẩn quanh bên mảnh vườn với những chú chó, chú mèo và người đàn ông của mình Lee Hyori tâm sự: "Thời gian qua tôi chỉ ở bên chó, bên mèo, bên người tôi yêu. Tuy không đạt được thành tựu gì trong sự nghiệp nhưng tôi lại rất hạnh phúc. Có lẽ con người sẽ hạnh phúc khi không phải chạy về phía trước, không phải ganh đua với đời, không phải hơn thua với người chăng?”

Nữ hoàng sexy Lee Hyori: Từ quá khứ lấm lem bùn đất cho tới tình yêu như cổ tích với trai xấu Hàn Quốc - Ảnh 11.

Nhìn lại cuộc đời đã qua của mình, Lee Hyori cho rằng ai đó đừng nên chỉ lao đầu vào làm việc và mải miết kiếm tiền mà hãy thực sự biết sống vì mình. "Nếu có thời gian rảnh thì hãy đọc nhiều sách, đi nhiều nơi, nếm trải mùi vị cuộc đời và tích lũy thêm kinh nghiệm sống. Bởi vì cuộc đời này không có gì là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, không có gì là hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, nên hãy làm những gì mà các bạn thích và trở thành người mà các bạn muốn".

Chia sẻ