Chuyện của anh chồng thấy vợ đau đẻ, chảy nước mắt bảo: "Thôi vợ không cần đẻ nữa đâu, anh xót lắm"

ĐX,
Chia sẻ

Người ta bảo muốn biết bộ mặt đàn ông hãy đến phòng sản là thế...

Nữ giảng viên xinh đẹp và một anh chồng ngôn tình của đời thực

Đây là câu chuyện của Hà Phương, nữ giảng viên, MC sự kiện đang sống tại Nghệ An. Hà Phương vốn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang đã từng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cô khiến khá nhiều người ngưỡng mộ. Nhiều người nghĩ, xinh đẹp nhường kia được chồng yêu là tất yếu thôi, nhưng sự thực còn những điều khác từ quan điểm của người phụ nữ này. Nó sẽ cho bạn thấy hạnh phúc chẳng phải là sự may mắn đâu, mà còn là sự nỗ lực của bản thân.

70323287_10157643838059662_4103770040770232320_n

Có một hôm, Phương ngồi điền vào một mẫu hồ sơ năng lực, trong đó có 1 câu hỏi: "Kỹ năng nào bạn chưa tự tin và muốn hoàn thiện nó trong tương lai?". Phương quay sang hỏi chồng: "Anh ơi, nếu là anh thì anh trả lời câu này ra sao?". "Anh muốn nâng cao kỹ năng để làm cho vợ anh luôn vui, luôn cười, luôn hạnh phúc!", chồng Phương đáp và hôn vào trán cô!

Như một câu truyện ngôn tình và anh đang đóng vai một soái ca, còn cô giống hệt mấy nữ chính sến rện trong phim. Nhưng tất nhiên đây là đời thật qua 4 năm hôn nhân với 2 đứa con, nhưng họ vẫn yêu nhau nồng say như thế.

Phương kể lại chuyện tình với anh chàng năm ấy cô đã chọn lấy làm chồng: "Phải thừa nhận tôi gặp may, may thôi rồi! Khi gần 30 mới chịu lấy chồng, lấy rồi đẻ luôn 2 đứa con, chồng tuy tuổi chưa cao nhưng nhìn cực kì già, khỏi phải lo đẻ xong vợ già hơn chồng. Tôi nhớ như in, ngày tôi chia tay mối tình tiểu thuyết dễ đến chục năm của tôi, có cô bạn vào an ủi: 'Đúng là thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn cậu nhỉ?', ý là tội nghiệp tôi quá, già thế mà chia tay, giờ ma nào nó lấy, số phận hẩm hiu.

Thế rồi, trong đám trai chưa vợ thuộc độ tuổi từ 18 – 48 cập kê nhằm tiến tới ổn định cuộc sống gia đình, chồng tôi nổi trội hơn hẳn bởi câu nói trong 1 lần hò hẹn, anh đưa tôi về nhà, tôi chỉ đường cho lão, lão chém đầy tự tin: 'Thôi đi, em khinh anh thế, chẳng lẽ đường về nhà anh mà anh lại không biết mà em phải chỉ'. Tôi là người thường dùng lí trí để phân tích khi quyết định mọi việc, kể cả trong tình yêu, nhưng khi gặp chồng tôi, lí trí của tôi đã không thắng được cái gọi là cảm xúc. Nhưng cuối cùng cái chữ 'duyên' quái quỷ cũng xoay tôi và anh lấy nhau".

70947921_2583213928402226_7715896837319688192_n

"Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc", chị em vẫn bảo nhau như thế, nhưng ngay từ giờ phút ban đầu Phương có vẻ đã yên tâm với "canh bạc" vận đỏ rất cao mình đặt chân vào. Phương bảo chuyện kể ra thì ngắn lắm, nhưng chắc nó đủ dài để cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất trần gian này. Mỗi ngày với cô như một trang tiểu thuyết lãng mạn, điều tuyệt vời nhất không phải là chồng giàu có, anh ấy đẹp trai hay hào hoa, lãng tử... mà hạnh phúc lớn lao là cảm giác an toàn từ người bạn đời đem đến!

Trước đó mỗi khi đi chùa cô chưa bao giờ xin chữ nào khác ngoài chữ "An"; vì cô biết đó là điều cả đời cô tìm kiếm. Chồng Phương chưa bao giờ ngại thể hiện yêu vợ trước mặt người khác, đi đâu cũng muốn vợ đi cùng, muốn cho cả thế giới biết rằng: Cô ấy là vợ của tôi đấy! Chưa khi nào chồng cô đi ngủ trước vợ dù khuya thế nào, dù đó là những hôm cô phải thức để làm việc đến sáng, anh ấy vẫn đợi, vẫn kê tay cho cô ngủ. Đi sang đường, anh nắm tay cô, luôn dặn phải đi phía trong, nếu có chuyện gì thì anh ở ngoài che chắn cho.

"Anh biết thói quen của tôi khi ăn luôn luôn phải có một ly nước bên cạnh, và từ đó trong bữa ăn không bao giờ vào bàn mà tôi chưa thấy có sẵn một ly nước chồng chuẩn bị cho tôi. Anh biết tôi thích ăn thịt gà và đặc biệt ăn cánh gà nên khi nào đi ăn anh chỉ chăm chăm tìm 2 cái cánh cho vợ. Bạn bè rủ đi nhậu, anh tìm cách kéo đến quán nào có đồ nhậu ngon để đưa vợ đi cùng. Vợ bầu bí đều đặn sẵn sàng xách cặp lồng đi mua bất cứ món gì vợ muốn ăn dù mưa hay nắng.

Hạnh phúc với nhau đâu chỉ là những ngày lễ tặng nhau món quà hình thức, thể hiện cho thiên hạ biết trên mạng xã hội đầy ảo tưởng. Hạnh phúc là khi ốm đau, mệt mỏi, nằm viện thấy người ấy hết lòng vì mình, thức đêm thức hôm canh cho vợ ngủ. Thấy vợ đau đớn, chồng cũng chảy nước mắt: 'Vợ ơi, vợ không phải đẻ nữa đâu, anh xót lắm!'. Chồng bón cho từng thìa cháo, từng ngụm sữa mà nuốt vào dù đắng thấy cũng ấm lòng, dắt vợ đi vệ sinh cũng phải lau chùi rửa sạch sẽ bồn cầu, bô bệt mới mời vợ đi... mấy ông chồng nào mà làm được thế! Mấy ai mà khi nào cũng khuyến khích vợ đi làm đẹp, đầu tư bảo vợ đi tắm trắng, tìm bác sỹ để mổ đẻ thẩm mỹ cho vợ, dịch vụ cho vợ chăm sóc sau sinh... Mấy ai mà luôn muốn vợ nâng cao tri thức, động viên tạo điều kiện hết sức để vợ học cao hơn, anh bảo vợ càng giỏi thì con mình càng thông minh", Phương kể.

70189419_10157643848774662_9178280811596611584_n

70151247_525342204903327_3402092708112629760_n

Tất cả những điều chẳng khác ngôn tình ấy tưởng chỉ có ở đâu đó mà "vận" hết cả vào Phương, để cô được hưởng một anh chồng có những đặc điểm mọi phụ nữ mong ước. Có được điều đó, dù họ có hợp nhau, dù chồng Phương là người đàn ông tuyệt vời thì họ cũng phải tìm cách để "vừa vặn" với nhau từ những ngày đầu. Phương cho biết cô là người khá cá tính nhưng không nóng vội, ngược lại với chồng cô, anh ấy rất bộc trực, thẳng thắn, đôi lúc còn nóng nảy nhất thời. Để dung hòa được 2 tính cách này Phương cũng phải tự thay đổi, điều chỉnh bản thân mình rất nhiều.

Qua nhiều năm chung sống, cô dần hình thành nguyên tắc và nghệ thuật sống của mình đó là: Không cố gắng để thay đổi đối phương, đó là điều cực khó thậm chí là không thể. Vậy nên "đời thay đổi khi chính chúng ta thay đổi" cách nghĩ của cô đơn giản, bình thường hoá mọi việc thì tất cả cũng trở nên dễ dàng hơn thật. Cuộc sống của cặp vợ chồng này cũng có biến cố, có xung đột... nhưng rồi nó cũng được giải quyết nhẹ nhàng, là bởi vậy!

2 nguyên tắc vàng để số phận đồng nghĩa với sự may mắn

Phương có 2 nguyên tắc để hạnh phúc: Chọn đúng người để yêu rồi lấy làm chồng và Phải thành thật với người đó!

Trước khi đến với chồng, Phương đã từng nếm trải cảm giác đổ vỡ với 1 mối quan hệ rất sâu đậm, thậm chí đã chuẩn bị kết hôn. Lúc đó cô cũng rất nghi ngại chuyện yêu đương với một người đàn ông khác. Nhưng sự kiên trì theo đuổi của anh đã dần dần khiến cô mở lòng đón nhận tình yêu. Phương chọn anh mà không phải là ai khác bởi một điều duy nhất: cảm giác an toàn anh mang lại cho cô. Ở bên anh cô thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, được chở che, được dựa dẫm. Anh là người đàn ông luôn dành tất thảy sự chân thành nhất để yêu thương chính con người của cô, tôn trọng và trách nhiệm. Sự lựa chọn đã giúp cô có được hạnh phúc sau này. Tất cả là nhờ cảm giác nghe tưởng vô tình nhưng hẳn bên trong là sự lựa chọn.

Giữa vợ chồng cô luôn tồn tại một thứ gọi nôm na là tôn trọng và ngưỡng mộ nhau, biết đặt mình vào vị trí của người khác để định vị được cảm xúc và lời nói, hành động. Vợ chồng cũng sẽ có những nguyên tắc nhất định, mọi việc đều được hỏi ý kiến của đối phương trước khi quyết định. Nhiều người vẫn nói với cô: "Ôi dào, mới yêu nhau thì thế, cưới về khắc biết tay nhau. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu! Cưới xong là một chuyện nhưng khi nào có con vào mới biết nhé! Vâng, đẻ rồi! Ôi, hôn nhân thời gian đầu nó thế, vài năm nữa rồi mới biết mặt nhé". Toàn những suy nghĩ tiêu cực để biến hôn nhân phải thành màu đen chứ chẳng hồng gì cả, thế nhưng chẳng ai doạ được Phương.

70288953_2400691743542309_6274426381656915968_n

70169785_519879788821843_2567860744691384320_n

Hình ảnh đáng sợ nhất đối với Phương là những tháng ngày ở bệnh viện, cô sợ đến mức ám ảnh. Nhưng có một hình ảnh mà cô sẽ không bao giờ quên nổi, là khi trong cơn mê man đau đớn cô lờ mờ mở mắt và nhìn thấy chồng mình đang nằm co ro ngủ gà gật trực trông vợ với bộ dạng xanh xao, thất thần, tay vẫn không quên nắm chặt tay vợ. Lúc ấy, sống mũi cô cay, mắt nhoè nước...

Sinh con xong Phương bị đau bệnh, tiêm truyền kháng sinh nhiều nên sữa ít không đủ cho 2 đứa bú, phải xin sữa của các mẹ khác. Thương con chồng cô lặn lội đi lấy sữa ở khắp nơi, chỉ cần có sữa mẹ cho con thì xa đến mấy, mưa nắng thế nào chồng cô cũng đi. Dù công việc của anh cực kì cực kì bận rộn. Phương hiểu tất cả những gì anh ấy làm đều minh chứng 1 điều rằng: Gia đình là lẽ sống của anh ấy!

Nhiều người khen Phương sinh xong trẻ trung, xinh đẹp hơn. Phương tủm tỉm nghĩ thầm: Đúng là chồng càng yêu càng chiều thì vợ càng đẹp.

Phụ nữ nếu như gặp được người đàn ông tốt, thì cả đời sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa. Còn như cô thì chẳng cần lớn thêm nữa. "Phụ nữ mà, tất nhiên phải biết sống độc lập, nhưng thực ra cũng không cần mạnh mẽ quá, cứ yếu mềm đi một chút, à mà nhiều chút cũng không sao", Phương chia sẻ.

70718219_10157643833314662_4839339858008735744_n

65367892_896958723973842_5288988221974249472_n

Hiện tại cặp đôi này đã trải qua 4 năm hôn nhân. Họ luôn cố gắng và duy trì thói quen lắng nghe, chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện trong cuộc sống; cần mẫn từng chút từng chút cho đến khi việc chia sẻ trở thành điều tất yếu trong mối quan hệ vợ chồng.

"Có đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ được với nhau thì cuộc hôn nhân đó mới lâu bền được. Còn tất nhiên, tôi nghĩ cặp vợ chồng nào thì cũng sẽ tồn tại những sự thất vọng, lớn hay nhỏ khác nhau mà thôi. Thất vọng là bởi chúng ta đặt niềm tin nhiều; bởi sự kì vọng chưa được thỏa mãn. Gia đình tôi cũng vậy thôi; nhưng tôi cũng nhanh chóng cân bằng được trạng thái cảm xúc của mình. Tôi lạc quan và luôn tin vào những điều tốt đẹp, chính vậy năng lượng tích cực cũng sẽ đẩy dần nỗi thất vọng và buồn khổ ra khỏi cuộc sống của mình". Phương tâm sự.

Trước việc ngày càng nhiều hơn các vụ ly hôn, đàn ông thay lòng đổi dạ và sự thất vọng của phụ nữ, Phương cho rằng các cô gái phải nên tin rằng: Đàn ông hay hôn nhân thực sự chả có lỗi gì cả đâu; vận mệnh cuộc đời của mình nằm chính trong tay. Chính phụ nữ chúng ta sẽ là người quyết định xem chúng ta có xinh đẹp hay không, có hạnh phúc hay không, sẽ chọn ở bên cạnh người như thế nào, không phải vì ai khác bảo chúng ta phải thế.

Yêu là được sống thật cùng với người dám sống thật và hoà hợp vào tất cả những cái thật của nhau. Và quyền hạnh phúc là ở trong tay phụ nữ. Nếu sung sướng hãy tận hưởng, nếu khổ đau hãy làm lại, nghĩ khác đi, nhưng tuyệt đối đừng đổ lỗi cho người khác.

Chia sẻ