Nữ Giám đốc Đoàn Thu Thủy: Đàn bà chỉ đẹp và quyến rũ khi không lệ thuộc đàn ông, không lụy tình

Nhân Mã,
Chia sẻ

Bao lâu nữa bạc đầu, hãy đi một con đường thật lý trí, thật sáng suốt để không hối hận một kiếp con người.

Vốn là một nghệ nhân ẩm thực, nữ Giám đốc nhưng chị Đoàn Thu Thủy lại thường xuyên khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng vì những triết lý và quan điểm sống thú vị, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới chị em phụ nữ. Những câu viết của chị không bóng gió cao siêu mà luôn chân chất mộc mạc nhưng lại hàm chứa ý nghĩa thật sự thâm sâu.

Mới đây, những dòng chia sẻ của chị vào thời điểm năm 2017 lại bất ngờ được gợi nhắc lại trên newsfeed và lại được số đông người gật gù tâm đắc.

Nghệ nhân Đoàn Thu Thủy khuyên đàn bà muốn đẹp thì đừng lệ thuộc đàn ông, chỉ cách chọn đúng người cùng đi trọn kiếp yêu thương - Ảnh 1.

"Bạn than đời buồn.

Mình nói buồn hay vui là do cách ta cảm nhận.

Cuộc sống của ta phải do ta định đoạt. Hạnh phúc, niềm vui phải do chính ta tạo nên.

Đừng để cuộc đời mình phụ thuộc vào một ai đó, nhất là đàn ông. Đừng để cảm xúc của chúng ta vui buồn theo cách đối xử của người khác. Chúng ta không có quyền đối xử tệ với bản thân và cũng đừng cho phép ai bước vào cuộc đời mình đối xử tệ với mình.

Nếu đủ yêu thương đã có đủ lo lắng chở che, đủ bao dung và rộng lượng.

Tình yêu vốn đẹp, những rung động ban đầu luôn đẹp. Nhưng năm dài tháng rộng biết bao thay đổi, nhất là tâm tính con người? Hoặc cũng có thể lúc yêu thấy mọi thứ đều đẹp?

Vậy thì hãy làm chủ cảm xúc của mình. Vui được lúc nào hãy vui. Hãy tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Đừng phụ thuộc vào bất cứ người nào khác, bởi vốn dĩ ta là một cá thể độc lập.

Đàn bà chỉ thực sự đẹp và quyến rũ khi họ độc lập và không luỵ tình".

Nghệ nhân Đoàn Thu Thủy khuyên đàn bà muốn đẹp thì đừng lệ thuộc đàn ông, chỉ cách chọn đúng người cùng đi trọn kiếp yêu thương - Ảnh 2.

Người xưa vẫn có câu, phận đàn bà 12 bến nước... nhưng xin nhắc lại, đó là thời phong kiến thôi, còn bây giờ mọi thứ đã đổi khác rồi, ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống riêng và số phận của mình. Cơ hội được độc lập chia đều cho tất cả mọi người chứ cuộc đời không hề ưu ái cho bất cứ ai cả. Nếu một người đã nghiệm ra được chân lý rằng cái sự lệ thuộc chưa bao giờ là sung sướng thì họ đương nhiên sẽ tìm mọi cách để tự mình bung ra như những cánh hoa; còn lại, với những con ai vẫn còn cho rằng đàn bà phải có đàn ông thì có thể họ cũng chỉ giống cây tầm gửi, sống được ngày nào hay ngày ấy, đẹp được phút nào vui phút ấy, ngắn ngủi lắm thay.

Và cũng vẫn là cái chuyện muôn thuở đàn ông đàn bà, chị Đoàn Thu Thủy lại có thêm một chút tâm sự nữa để những cô gái còn đang ở giữa lằn ranh của sự lựa chọn có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, rằng mình sẽ đi cùng người đàn ông như thế nào mới sống vui được trọn kiếp người.

Nghệ nhân Đoàn Thu Thủy khuyên đàn bà muốn đẹp thì đừng lệ thuộc đàn ông, chỉ cách chọn đúng người cùng đi trọn kiếp yêu thương - Ảnh 3.

"Bạn hỏi giữa hai người đàn ông. Một người vì mình bao năm lo lắng, chỉ cần ngước mắt là biết mình muốn gì, mở cửa xe, che mưa che nắng, hết lòng vì mình mà mình không yêu lại đem lòng yêu người khác, mà người khác thì hời hợt vô tâm, vậy mình chọn ai để đi hết cuộc đời?

Mình nói với bạn:

Khi ta còn trẻ, ta có thể vì người mình yêu mà hy sinh mà tận hiến. Nhưng để đi suốt cuộc đời ta cần người Hiểu và Thương.

Ở tuổi của mình, chúng ta cần người bạn đời chia sẻ vui buồn. Người biết vì ta mà lo lắng hết lòng, lo từ miếng ăn giấc ngủ, từ cái trở mình đau nhức, đến chiếc khăn choàng lúc trời trở lạnh.

Chúng ta cần bạn đồng hành cùng chung tay làm việc, cùng xây đắp tương lai, cùng ngao du sơn thủy, cùng ngắm mặt trời lên hay chờ hoàng hôn xuống.

Chúng ta cần người chịu được những tính khí đôi khi bất thường của ta, không khó chịu khi ta cau có, không giận dỗi khi ta lỡ lời.

Chúng ta cần người Hiểu và Thương chứ không cần một đấng trượng phu hay một nơi nương tựa. Bởi chúng ta đã đủ mạnh mẽ để đứng trên đôi chân của mình, đủ bản lĩnh làm ra của cải.

Nghệ nhân Đoàn Thu Thủy khuyên đàn bà muốn đẹp thì đừng lệ thuộc đàn ông, chỉ cách chọn đúng người cùng đi trọn kiếp yêu thương - Ảnh 4.

Vậy thì bạn ơi, còn bao lâu nữa bạc đầu? Sao không chọn người đã vì ta bao năm gắn bó không rời? Không chọn điều giản dị nhất, gần gũi nhất?

Cuộc sống ngắn ngủi, vô thường. Hãy sống trong hiện tại và vui với những gì mình có. Hạnh phúc trong tầm tay chứ ở đâu xa?

Bạn hãy chọn người vì Thương mà bao dung tất cả.

Chỉ có bình yên trong cuộc sống, tâm hồn an ổn mới là hạnh phúc của đời này".

Chia sẻ