Nữ doanh nhân xinh đẹp "vạn người mê" đi lên từ đắng cay

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Tuổi thơ với nhiều sóng gió, đắng cay dường như chính là động lực để những người phụ nữ này vươn lên làm giàu, trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng vừa xinh đẹp lại vừa tài năng.

Mã Đào Ngọc Bích - Nữ doanh nhân 8X sở hữu lâu đài đẹp nhất Sài Gòn

Mã Đào Ngọc Bích, chủ nhân của lâu đài Châu Âu đẹp nhất Sài Gòn, là doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp.

Tọa lạc trên đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TPHCM), tòa lâu đài mô phỏng theo phong cách cổ điển châu Âu, tạo nên một không gian sang trọng hiếm có giữa Sài Gòn. Sau hơn 5 năm lên ý tưởng, thiết kế và xây dựng với tổng diện tích 120m2, chi phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng, gồm 4 tầng và 12 phòng, tòa nhà này được hoàn thành vào ngày 29.9.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hơn mười năm trước, bà chủ của "lâu đài" nguy nga kia chỉ là một cô gái nghèo lên Sài Gòn học việc.

Những nữ doanh nhân xinh đẹp đi lên từ đắng cay
Nữ doanh nhân Ngọc Bích nổi tiếng trong kinh doanh mỹ phẩm.

Sinh ra ở một vùng quê nghèo xứ miệt vườn sông nước, khi vừa lên 2 tuổi, Ngọc Bích đã phải chịu cảnh thiệt thòi khi bố mẹ chị chia tay và gia đình phải sống trong những ngày tháng khó khăn.

Cô gái trẻ không bằng cấp, tiền bạc, từ chốn miệt vườn quyết dấn thân chốn Sài Thành hoa lệ nhưng đầy cạm bẫy, chỉ với một ý nghĩ duy nhất: Không thành công, không trở về quê hương. Cô nung nấu một con đường rất riêng, đó là sẽ làm bất cứ nghề gì, miễn là phải thực sự đam mê, thực sự thấy yêu thích. Và cô gái trẻ bắt đầu học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Qua nhiều nơi làm việc, Ngọc Bích đều bị chèn ép, bóc lột sức lao động. Thế nên sau hơn 10 năm đi làm công, đến năm 2007, khi bước vào tuổi 29, từ những kinh nghiệm mình đúc kết và hiểu được tâm lý, nguyện vọng, sở thích của khách hàng cùng với mong muốn của bản thân, Ngọc Bích quyết định mở công ty riêng.

Giai đoạn đầu rất khó khăn vì vốn ít, Ngọc Bích phải xoay sở rất nhiều từ người thân, bạn bè và nghĩ mình phải làm điều gì đó khác biệt mới có thể tồn tại và trụ vững được. Và Ngọc Bích đã tạo ra được sự khác biệt về lối thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trang thiết bị hiện đại và cách chăm sóc khách hàng.

Hà Kiều Anh: Nữ doanh nhân vì thấm thía cái nghèo mà thành công

Một cái tên “đình đám” khác trong những nữ doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng là doanh nhân – cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh. 

Năm 1992, Hà Kiều Anh đăng quang ho hậu  của cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam). Lúc đó, Hà Kiều Anh 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM.

Những nữ doanh nhân xinh đẹp đi lên từ đắng cay
Hà Kiều Anh là một trong ít hoa hậu đạt được thành công trên con đường kinh doanh từ lúc còn rất trẻ.

Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp ”trâm anh thế phiệt” ở Hà Nội, cựu Hoa hậu khi bé thơ là một tiểu thư rất được cưng chiều. Sóng gió tuổi thơ đến khi bố mẹ quyết định chia tay, mẹ đưa Kiều Anh – khi ấy mới 3 tuổi lặn lội vào Sài Gòn để tránh những nỗi buồn cũ và tìm cuộc sống mới.

Kể từ đó, Hà Kiều Anh phải nếm trải một cuộc sống thiếu thốn tình thương yêu của gia đình, nghèo khổ, mất mát.

Khi đưa Hà Kiều Anh vào Nam, mẹ của cô say xe và bị ăn cắp hết sạch tiền, hai mẹ con bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc đó Kiều Anh mới 4 tuổi.

Những ngày đầu rất cực, mẹ của Hà Kiều Anh phải đi làm vất vả vừa phải trông nom cô. Hầu hết những bữa cơm của Hà Kiều Anh phải chan nước lã rồi thêm muối cho đậm đà, bữa cơm nào sang trọng nhất là có một quả trứng luộc hai mẹ con chia nhau.

Thấm thía cái nghèo từ rất sớm, Kiều Anh luôn nghĩ về việc sau này làm thế nào để đời sống tốt hơn. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên phải tự lập từ rất sớm.

Kiều Anh đi làm thêm từ nhỏ, cô làm đủ nghề từ làm nhang, thừa khuyết cho người ta, rồi dệt len, đan lồng đèn, … Khi đó nghĩ đi làm để phụ giúp mẹ nhưng mẹ không lấy tiền của mình mà cứ ngồi khóc.

Nỗ lực vươn lên, hiện giờ Hà Kiều Anh là chủ đầu tư một số dự án bất động sản, khách sạn, nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu. Cô cũng là diễn viên, MC... trong nhiều sự kiện giải trí tại Việt Nam.

Lê Hồng Thủy Tiên: Từ cô bé mồ côi thành bà chủ các thương hiệu xa xỉ 

Sinh năm 1970, là Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific Group, điều hành 25 quỹ tư nhân, các hãng bán lẻ, trung tâm thương mại, phân phối nhiều thương hiệu xa xỉ với khối tài sản cả chục nghìn tỉ đồng, bà Lê Hồng Thủy Tiên là một trong những nữ đại gia đình đám trong giới doanh nhân Việt.

Những nữ doanh nhân xinh đẹp đi lên từ đắng cay
Nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên quyến rũ và quyền lực.

Nữ đại gia xinh đẹp này được báo The Guardian của Anh ca ngợi không chỉ bởi quyền lực trong lĩnh vực hàng xa xỉ của Việt Nam mà còn vì bà gặt hái được thành công trong một nền kinh tế mà nam giới vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Nữ doanh nhân này sinh ra tại Hà Nội trong thời chiến tranh, lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em. Khi lên 5 tuổi, bà mồ côi cha. Mẹ của cô, một giáo viên đã dạy dỗ con cái rất nghiêm, và điều Thủy Tiên nhớ nhất ở người mẹ đó là: “Bà đã dạy chúng tôi rằng làm việc chăm chỉ là chìa khóa để tồn tại”.

Trước khi dấn thân vào nghiệp kinh doanh, Thủy Tiên từng làm diễn viên điện ảnh (thủ vai chính trong bộ phim “Vị đắng tình yêu” cùng tài tử Lê Công Tuấn Anh) và làm tiếp viên hàng không ở Vietnam Airlines.

Sau khi kết hôn với ông Johnathan Hạnh Nguyễn – một doanh nhân sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên tại Philippines, Thủy Tiên chính thức bước vào con đường kinh doanh. Thành công đầu tiên của cô là giành được hợp đồng mở siêu thị đầu tiên của Việt Nam năm 1995, khi đó cô 25 tuổi.

Đến nay, Tập đoàn Imex Pan Pacific Group của nữ doanh nhân xinh đẹp này là đại lý độc quyền cho hàng loạt các thương hiệu xa xỉ như Ferragamo, Ralph Lauren, Rolex, Bulgari và Burberry với doanh thu khoảng 500 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng)/năm nhưng đó mới chỉ là một nửa mục tiêu của Lê Hồng Thủy Tiên.

HaNa Đặng: Nữ tỷ phú mồ côi khi lên một

Cũng là một trong ba nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam được báo Anh ca ngợi, HaNa Đặng (tên thật là Đặng Thị Thanh Hương) cũng được nhắc đến như một tấm gương đầy nghị lực. 

Sinh năm 1972 trong thời chiến tranh, HaNa Đặng đã có những tháng ngày chung sống với bom đạn và sự vắng bóng của người cha (Cha cô mất khi cô mới 1 tuổi). 

HaNa Đặng kể: “Hồi bé, chúng tôi đâu biết đến khái niệm thịt cá, thay vào đó là những ngày dài ăn cơm trộn với ngô, khoai. Nhiều hôm đi trên đường mà tôi đã bị ngất lịm đi vì đói”.

Những nữ doanh nhân xinh đẹp đi lên từ đắng cay
Người phụ nữ của quảng cáo HaNa Đặng.

Năm 1978, HaNa Đặng theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Trước khi trở thành một nhân vật quyền lực trong giới quảng cáo, HaNa Đặng đã có thời gian làm giáo viên tiếng Anh, rồi làm lễ tân cho một khách sạn nổi tiếng đất Sài Gòn. Sự nghiệp của HaNa Đặng bắt đầu nổi lên từ năm 1994 khi một số công ty của Mỹ mời bà về công tác.

Những hợp đồng đầu tiên của HaNa Đặng gồm quảng cáo CocaCola, mỹ phẩm Maybelines và Nestle. Sau đó, bà làm Giám đốc tiếp thị cho nhãn hàng Mead Johnson và viên sủi bọt Plusssz và tiếp đà những thành công đó, bà thành lập công ty riêng với việc mua lại cổ phần của GoldSun Sài Gòn.

Ngoài ra, HaNa Đặng còn sở hữu một vài công ty con khác chuyên tổ chức sự kiện, liên kết với Đan Mạch về thiết kế kiểu dáng công nghiệp.

 

Chia sẻ