Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi bố mẹ bỏ đi tìm hạnh phúc mới, 11 đứa trẻ sống nheo nhóc, đói ăn bên ông bà nội (ngoại). Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, những ngày đầu năm, 11 đứa trẻ đã có cơm ăn, áo mặc và sống hạnh phúc trong ngôi nhà mới.

Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, chúng tôi tìm đến nhà bà Thạch Thị Sương (ngụ ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), nơi hiện đang nuôi dưỡng 11 đứa cháu nội, ngoại bị bố mẹ bỏ rơi, không săn sóc.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 1.

Căn nhà mới được xây dựng của gia đình bà Sương trước Tết Nguyên đán.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 2.

Một cuộc sống mới đủ đầy, no ấm hơn với những đứa trẻ.

Khác với cảnh xập xệ của căn nhà cũ, 11 đứa trẻ quây quần bên nồi cơm cháy đã hết, thiếu ăn thiếu mặc thì giờ đây, niềm hạnh phúc đã đến khi cuộc sống của gia đình bà Sương có nhiều thay đổi.

Chạy ùa ra từ trong căn nhà mới, 11 đứa trẻ vô tư đùa giỡn, chia nhau những phần bánh kẹo ngày Tết. Em Đông (13 tuổi) ẵm Hiếu (3 tuổi) trên tay, vừa cười vừa nói: "Mấy tháng nay cả nhà em không còn thiếu cơm ăn nữa, mọi người tới cho gạo, mì nhiều lắm, giờ vẫn còn gạo để ăn Tết luôn".

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 3.

Hồn nhiên nô đùa trong căn nhà mới.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 4.

Tết đến, những đứa trẻ đều có quần áo mới để mặc Tết.

Trong khi đó, Hiếu nhõng nhẽo: "Con có sữa uống luôn mà giờ hết rồi, con thích uống sữa và ăn đồ ăn ngon, không chịu nhịn đói nữa đâu".

Ngồi kế bên 11 đứa cháu, cả nội lẫn ngoại của mình, bà Sương xúc động cho biết mấy tháng qua thật sự bà vẫn không thể nào tin được có một ngày, cả nhà bà không còn chạy vạy để lo cơm từng bữa. Với số tiền hơn 100 triệu đồng được mạnh thường quân hỗ trợ, bà Sương đã sửa lại căn nhà để có chỗ che mưa, che nắng cho cả nhà. Phần còn lại, bà cho biết để dành để cho 11 đứa cháu tiếp tục được đến trường. 

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 5.

Hiếu (3 tuổi) không còn đói bụng mà khóc nữa.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 6.

Vui vẻ cười đùa, chơi với nhau của những đứa cháu nội, ngoại của bà Sương.

"Bà mừng quá, có bao giờ gia đình nhận được số tiền lớn như vậy đâu, tiền ăn mỗi ngày còn không có, bữa đói bữa no mà. Tết năm nay cả nhà không còn đi mượn gạo hàng xóm nữa, bữa cơm cũng có đầy đủ cá thịt để ăn 3 ngày Tết. Tụi nhỏ thì cứ cười đùa vì được ăn no, ăn ngon, mừng quá con ơi", bà Sương nghẹn ngào.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 7.

Đông và Hiếu là 2 anh em ruột.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 8.

Những phần gạo mì được mạnh thường quân cho vẫn còn đầy trong nhà.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi những người con trai, con gái của bà đi làm rồi lập gia đình, 11 đứa cháu nội ngoại bị các con bà bỏ rơi cho ông bà nuôi dưỡng để đi tìm hạnh phúc mới. Dù đã ở cái tuổi xế chiều nhưng bà Sương lượm ve chai. Số tiền ít ỏi mỗi ngày bà kiếm được chỉ đủ mua 6 ký gạo để nấu cơm cho đám cháu. Cảnh túng quẫn, nghèo nàn liên tục bám víu lấy cuộc sống gia đình bà từ nhiều năm nay.

Sau khi chúng tôi chia sẻ hoàn cảnh bà Sương, đã có rất nhiều mạnh thường quân tìm đến giúp đỡ, mua xe đạp, tập vở, quần áo cho tụi nhỏ. Ngồi kế bên những đứa em, anh cả Kim Linh (14 tuổi) cho biết em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm tiền nuôi nội và các em.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 9.

4 anh em trai tạo dáng "ngầu" trước ống kính, tất cả đều được đi học.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 10.

Hiếu cười đùa bên bà Sương.

"Cả nhà em không còn đói bụng nữa, em cũng được tiếp tục đi học chữ. Em mong nội luôn khỏe mạnh, không còn đau nhức trong người nữa để sống với tụi em", Kim Linh nói.

Trong số 11 đứa cháu của bà Sương, Tuấn và Kiệt là 2 đứa cháu ngoại không có bố lẫn mẹ. Sau khi bị chồng bỏ, con gái bà Sương cũng bỏ nhà đi biệt xứ mấy năm rồi không về. Nhìn những anh chị em trong nhà, mấy tháng có bố hoặc mẹ về thăm, mua quần áo Tết, Tuấn và Kiệt đều ngấn nước mắt: "Tụi con nhớ mẹ lắm mà mẹ không có quay về nữa".

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 11.

Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 12.

Hai chị em Nhi và Tiền.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 13.

Kim Đông chăm sóc cho đứa em út trong nhà.

Cầm trên tay túi bánh kẹo Tết, hai chị em Kim Thị Yến Nhi (12 tuổi) và Kim Thị Mỹ Tiền (8 tuổi) vui vẻ nói: "Con thích ăn bánh kẹo lắm, Tết năm nay ngoại có bánh kẹo để con ăn. Con cũng đang theo học ở trường, có quần áo mới để đi học luôn", Tiền vui vẻ nói.

Không giấu được sự hạnh phúc, bà Sương cho biết giống như có một phép màu đã xuất hiện để giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn, đón một năm mới đầy hạnh phúc. 11 đứa trẻ, 11 ước mơ khác nhau và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Hi vọng sang năm mới, gia đình bà Sương sẽ ngày càng sum vầy, hạnh phúc, không còn lo thiếu ăn, thiếu mặc nữa.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 14.

Thái ước mơ sau này sẽ đi làm, kiếm nhiều tiền để nuôi ngoại.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 15.

Tuấn (5 tuổi) bị bố và mẹ đều bỏ rơi.

Nụ cười hạnh phúc của 11 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi: Tụi con có nhà mới và được đi học tiếp - Ảnh 16.

Niềm hạnh phúc của 11 đứa trẻ khi có một cuộc sống mới đủ đầy hơn.

Chia sẻ