Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ bay

Lou,
Chia sẻ

Từ bỏ hào quang và sức nặng của chiếc vương miện để theo đuổi giấc mơ được "tung cánh" trên bầu trời là câu chuyện giàu cảm hứng được kể bởi nữ cơ trưởng xinh đẹp từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005.

Bỗng nhiên gây sốt sau 13 năm bỏ lại hào quang

Hoa hậu Hoàn vũ cùng với Hoa hậu Thế giới đang là hai "đấu trường" nhan sắc được nhiều người quan tâm. Vừa qua, các thí sinh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ đã có dịp đi thăm thú những danh lam thắng cảnh của nước chủ nhà. Họ được chia làm 2 nhóm, một nhóm đi Pattaya, một nhóm đi Krabi. 

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của các cô gái là thứ thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ đến từ nữ cơ trưởng cầm lái chuyến bay đi Krabi là Chananporn Rosjan, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 2.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 3.

Chananporn Rosjan năm nay 36 tuổi, có biệt danh là Nod và đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005. Không giống với nhiều người đẹp dùng các cuộc thi nhan sắc để làm bệ phóng, đưa tên tuổi đi xa trong làng giải trí, Rosjan đi con đường riêng mà ngày bé mình từng ao ước đó chính là trở thành một nữ phi công. Tuy nhiên với nhan sắc vượt bậc, cô được giới truyền thông xứ sở chùa Vàng ca ngợi là "cơ trưởng xinh đẹp nhất".

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 4.

Nếu không biết rõ về Rosjan, chắc hẳn khó ai có thể nhận ra cô gái này đã từng đăng quang ở một cuộc thi nhan sắc danh giá bậc nhất ở cấp quốc gia bởi hình thức bên ngoài quá đỗi giản dị của cô. Khoác lên mình bộ đồng phục của một phi công và không màng son phấn, cô thu hút mọi ánh nhìn tại sân bay bởi nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin của bản thân.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 5.

"Tôi thực sự là một cô gái Thái rất bình thường. Thành thực mà nói, tôi không biết trang điểm, tôi là kiểu người thích diện quần jeans áo phông hơn là váy vóc". Nữ cơ trưởng nở nụ cười e ngại bộc bạch khi được ai đó ngợi khen về mặt nhan sắc. Khi còn đi học, người đẹp sinh năm 1982 thích chơi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ và wakeboarding.

Ước mơ được bay và cái duyên với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Khi được hỏi, nếu Hoa hậu không phải là cái đích hướng đến vậy ước mơ của cô là gì, Rosjan không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là chính chiếc mũ kepi của cơ trưởng. "Tình yêu dành cho khung trời vốn có trong máu tôi. Mẹ tôi từng làm tiếp viên hàng không cho Thai Airways từ những năm 1970. Từ thuở nhỏ, tôi đã gặp rất nhiều phi công và có vô số cơ hội ngồi trong buồng lái", Rosjan chia sẻ.

Ngày còn bé, Rosjan theo người dì của mình sang Mỹ sinh sống. Năm 2000, cô trở lại Thái Lan và theo học tại ngành kỹ thuật điện tử tại trường Đại học Thammasat, với mong ước trở thành một kỹ sư hàng không vũ trụ.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 6.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 7.

Ngã rẽ cuộc đời Rosjan xảy ra vào năm 2004, khi cô đứng trước sự lựa chọn mang tính quyết định hoặc là theo học Thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử hoặc tham gia một khóa đào tạo phi công. Tuy nhiên, nguồn tài chính eo hẹp khiến cô rất khó khăn trong việc lựa chọn. 

Đứng trước tình huống này, Rosjan quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan với hy vọng giải thưởng hấp dẫn gồm một triệu baht (720 triệu đồng), một chiếc xe hơi cùng nhiều cơ hội tài trợ có thể giúp mình trang trải học phí.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 8.

Trời không phụ lòng người, bên cạnh việc trở thành 1 trong 40 học viên được chọn của chương trình đào tạo phi công, người đẹp còn lọt vào chung kết cuộc thi nhan sắc năm đó. "Cơ hội đến với tôi như vận may nhân đôi. Hãng hàng không cho phép tôi tạm hoãn khóa học để đi thi Hoa hậu", Rosjan nhớ lại.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 9.

Không hề đặt nặng tính thắng thua, cô gái trẻ chỉ biết cố gắng hết mình để thể hiện tốt trong mọi thử thách mà cuộc thi đặt ra. Thần may mắn đã mỉm cười với Rosjan khi chiếc vương miện danh giá gọi ngay tên cô.

Nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Thái Lan: Thi Hoa hậu Hoàn vũ  để kiếm tiền đóng học, bỏ hào quang vì giấc mơ - Ảnh 10.

Tuy nhiên, với ước mơ cháy bỏng với vùng trời, người đẹp gạt bỏ hết mọi hào quang cũng như con đường rộng mở trong giới showbiz ở thời điểm đó để đi đến cùng với đam mê từ ngày bé của bản thân. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều khán giả nhận ra "cơ trưởng hoa hậu" và dành tình yêu mến cho cô. Nữ cơ trưởng xinh đẹp hiện đang làm việc tại hãng bay Air Asia.

Chia sẻ