Nữ chính "Thương nhớ ở ai" điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất

Thu Thảo,
Chia sẻ

Tưởng nhầm con trai rơi xuống sông, Hồng Kim Hạnh của "Thương nhớ ở ai" đã điên loạn gào thét và đòi giết người mình yêu.

Tập 8 của phim truyền hình Thương nhớ ở ai vừa lên sóng vào chiều 26/11. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết rối rắm liên quan nhân vật Vạn (Lâm Vissay) và Hơn (Hồng Kim Hạnh).

Sau khi chồng qua đời, mẹ con Hơn chỉ còn biết dựa dẫm vào Vạn. Không dưới 1 lần, Hơn bày tỏ, van xin Vạn hãy bảo vệ, che chở cho mẹ con cô. Chẳng những dùng lời lẽ ngọt ngào, đến lời nói nặng nề, cứng rắn, Hơn cũng từng thử qua. Nhưng Vạn vẫn nhất mực sắt đá, dù Hơn có cởi áo trước mặt anh, Vạn cũng chẳng thèm động đến.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 1.

Hơn nhiều lần van xin Vạn che chở, bảo vệ mẹ con cô nhưng bất thành.

Một bữa nọ, Hơn đưa con trai cùng ra bến đò để làm việc. Trong lúc chèo đò đưa khách qua sông, Hơn để con trai ở lại bên bến nước. Nào ngờ, đến lúc Hơn quay về, đứa trẻ đã mất tích. Sợ hãi, lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, Hơn tưởng rằng con trai của mình đã lọt xuống sông. Đúng lúc này, Vạn và ông chủ tịch xã là Đột xuất hiện. Hơn điên loạn lao vào cấu xé, trách móc vì cho rằng 2 người đã giết con mình. Mặc cho Vạn can ngăn cỡ nào, Hơn cũng gào thét rằng muốn giết anh. Hơn khóc lóc nói là cô đã dành cho anh cả mạng sống nhưng lý do vì sao Vạn cứ liên tục chối từ.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 2.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 3.

Hơn điên loạn gào théo, mắng chửi vì nghĩ rằng con trai cô đã chết.

Vậy rồi, một lát sau, Vạn - Đột - Hơn tìm thấy đứa trẻ ở nhà cô Nương (Thanh Hương). Chẳng là trong lúc đang loay hoay sau nhà, Nương nhìn thấy con trai Hơn lang thang một mình. Thấy thương đứa trẻ, Nương mới đưa cậu vào nhà và cho ăn. Nhận lại con từ tay Nương, Hơn vô cùng hạnh phúc. Trên đường về, cô cứ liên tục bắt ép Vạn phải bảo vệ, che chở cho mẹ con cô đến suốt đời.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 4.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 5.

Nào ngờ đứa trẻ đang được Nương chăm sóc.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 6.

Vạn bế con trai Hơn và đưa cậu bé về nhà.

Ở một diễn biến khác, Vạn và Nhân có những cử chỉ tình cảm, âu yếm dành cho nhau. Năm xưa, Vạn yêu thầm Nhân nhưng không thể đến bên cô. Vì Nhân, Vạn đã nhảy xuống sông tự tử. Khi Vạn đi bộ đội, Nhân cũng bị gia đình ép lấy chồng. Đến khi Vạn trở về, Nhân đã là góa phụ với 3 đứa con nhỏ. Thấy Nhân, Vạn vẫn còn chưa dứt được tình cảm. Nhưng vì miệng đời dị nghị, Vạn chẳng dám tới gần Nhân.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 7.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 8.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 9.

Vạn và Nhân dù có tình cảm dành cho nhau nhưng không dám tiến tới vì sợ miệng đời dị nghị.

1 người đàn ông mà có tới 2 người phụ nữ say đắm. Tuy nhiên, vì hủ tục làng quê nặng nề, Vạn không dám có bất cứ hành động nào quá mức thân thiết với cả Nhân lẫn Hơn. Và không chỉ riêng gì Vạn, đến cả ông chủ tịch xã Đột cũng như ngồi trên đống lửa vì hủ tục này. Giống như Vạn, Đột rơi vào lưới tình với cô Nương, song lại lo sợ người đời dị nghị nên mới liên tục tìm cớ lẩn tránh.

Nữ chính Thương nhớ ở ai điên loạn gào thét vì tưởng rằng con trai đã mất - Ảnh 10.

Đột cũng yêu Nương da diết nhưng vì hủ tục nặng nề của vùng làng quê mà chùn bước, chẳng dám tiến tới.

Chia sẻ