NSƯT Chí Trung tuyên bố không xem phim mình đóng và "người ta đã chán tôi lắm rồi!"

Zen,
Chia sẻ

NSƯT Chí Trung cũng chia sẻ rằng anh không ngại dư luận hay làm mất lòng ai bởi "Mọi người đã chán tôi lắm rồi!".

Chiều nay (30/8), NSƯT Chí Trung góp mặt trong buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên Ghét thì yêu thôi tại Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ đã có những chia sẻ vô cùng chân tình và gây sốc bởi một số phát ngôn "thẳng thật" đúng chất Chí Trung.

NSƯT Chí Trung tuyên bố không xem phim mình đóng và người ta đã chán tôi lắm rồi! - Ảnh 1.

NSƯT Chí Trung trong họp báo "Ghét thì yêu thôi".

Ghét thì yêu thôi là bộ phim sẽ thế chỗ Người phán xử trên kênh VTV3 thời gian tới. Nhận xét về người tiền nhiệm Người phán xử, Chí Trung bộc bạch rằng anh đánh giá cao thành công của bộ phim này. nhưng cũng thú thật rằng mình... chưa từng xem một tập nào, thậm chí cả bộ phim gây sốt trước đó là Sống chung với mẹ chồng. NSƯT còn chia sẻ rằng ngay cả phim mình đóng, anh cũng không xem. Khi được hỏi lý do, Chí Trung trả lời gây sốc "Vì phim Việt Nam vớ vẩn!".

Chí Trung thẳng thắn cho biết anh hầu như chỉ thích xem phim Mỹ vì thích cách làm phim, tiết tấu nhanh gọn. Còn phim Việt, anh đánh giá: "Phim của chúng ta không có tiết tấu gì cả, chỉ kéo dài cho nó vui, cho đủ tiền tài trợ".

Khi được rằng với phát ngôn này, anh có sợ mất lòng người khác hay làm dư luận "dậy sóng", Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ chỉ cười và nói "Mọi người chán tôi lắm rồi mà!".

NSƯT Chí Trung tuyên bố không xem phim mình đóng và người ta đã chán tôi lắm rồi! - Ảnh 2.

Đoàn phim "Ghét thì yêu thôi" từ trái qua phải: NSƯT Chí Trung, NSƯT Vân Dung, Đình Tú, Phương Anh, Đạo diễn Trịnh Lê Phong, Trương Tùng Lan, Danh Tùng.

Chí Trung cho biết thêm: "Tôi đóng rất nhiều phim, cũng thành công ở một số phim được khán giả biết tới, nhưng phần lớn là tôi không được mời. Nhưng tôi không buồn vì điều đó, vì tôi chỉ là con người của sân khấu".

"Tôi đóng phim, thể hiện tình cảm với đạo diễn, nhận tiền rồi thôi. Tôi không xem phim mình đóng. Trong phim ảnh, truyền hình tôi chỉ là người làm thuê mà thôi" - Chí Trung không ngại ngần chia sẻ về công việc của mình.

NSƯT Chí Trung tuyên bố không xem phim mình đóng và người ta đã chán tôi lắm rồi! - Ảnh 3.

NSƯT Chí Trung và NSƯT Vân Dung trong bộ phim "Ghét thì yêu thôi".

Ghét thì yêu thôi là một bộ phim trẻ trung, lãng mạn và hài hước kể về một cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" do 2 diễn viên trẻ Phương Anh và Đình Tú thủ vai. Trong phim, Chí Trung hóa thân thành một nhân vật phụ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả có tên ông Quang quác, là tình cũ của nhân vật bà Diễm, mẹ nữ chính do Vân Dung thủ vai. Nhân vật của Chí Trung được mô tả là người làm nghề buôn bán đồ giả cổ, kiêm cao thủ trong giới "ăn vạ", thông minh nhưng lại có phần "nham nhở", mang lại tiếng cười và cả sự bực tức cho người xung quanh.

Chia sẻ trong họp báo, NSƯT Chí Trung nửa đùa nửa thật cho biết rằng sở dĩ anh được nhận vai này là do tính cách ngoài đời cũng.. y hệt trong phim. Đồng thời, NSƯT cũng bày tỏ rằng mình rất yêu quý đạo diễn của bộ phim - Trịnh Lê Phong: "Trịnh Lê Phong và Đỗ Thanh Hải là 2 đạo diễn mà tôi rất quý. Riêng với 2 người đó, bảo gì tôi cũng làm, phim gì tôi cũng đóng".

NSƯT Chí Trung tuyên bố không xem phim mình đóng và người ta đã chán tôi lắm rồi! - Ảnh 4.

Chí Trung chia sẻ anh khá thích vai diễn lần này, duy chỉ chưa ưng ý một chút ở giọng lồng tiếng của diễn viên Công Lý cho nhân vật của mình. Chí Trung cho rằng giọng của Công Lý hơi ngọt, không làm toát lên được âm tiết của anh. Khi được hỏi rằng tại sao lại không tự lồng tiếng cho nhân vật của mình mà phải để diễn viên khác lồng tiếng, Chí Trung bày tỏ mình khá bận và... lười, hầu như không bao giờ nhận lồng tiếng cho các vai mình đóng.

Ghét thì yêu thôi sẽ chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 6/9 tới.

Chia sẻ