Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích

Hà Hương,
Chia sẻ

Cộng đồng mạng nín thở theo dõi từng diễn biến vụ máy bay Malaysia bị mất tích. Mẹ ôm xác con bị tai nạn giao thông. Bức xúc với lái xe đâm nữ sinh rồi bỏ chạy... là những thông tin "nóng trên mạng" tuần qua.

Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích

“Tôi đã khóc rất nhiều vì điều này dù tôi không có người thân trên chuyến bay đó. Và tôi chẳng thể tưởng tượng ra nổi mình sẽ sống ra sao nếu người thân của mình có mặt trên chuyến bay oan nghiệt này. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra”…

Trong một ngày qua, dạo qua Facebook, ta dễ dàng bắt gặp những status chia sẻ đầy cảm động của cộng đồng mạng về chuyện này. Cộng đồng trên toàn thế giới nói chung và cộng đồng mạng Việt Nam nói riêng đã gửi những lời cầu nguyện sâu sắc nhất tới các hành khách trên chuyến bay và hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 1

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 2

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 3


Bạn Hoài Nam đã chia sẻ những cảm xúc khá xúc động của mình trên Facebook: "Mình và hàng triệu người dân Việt Nam không có người thân ngồi trên chiếc máy bay này nhưng khi biết về vụ mất tích đó, mình thực sự cảm thấy chua xót. Nhìn người mẹ già đứng khóc ngất lên ở sân bay khiến tim mình như ai bóp chặt vậy. Nhìn cô gái trẻ khóc ròng khi biết người thân của mình mất tích trên chiếc máy bay đó khiến mình thực sự sợ hãi, nghẹn ngào. Mình chẳng biết làm gì vào lúc này ngoài việc cầu nguyện cho 239 hành khách và phi hành đoàn được bình an vô sự”…

Thành viên Thùy Anh viết trên Facebook của mình: “Tội quá, đọc đến đoạn trên máy bay có 2 bé sơ sinh mà mình muốn khóc. Cầu mong mọi chuyện không như suy nghĩ, cầu mong...”

Ngoài ra, nhiều người còn bày tỏ sự cảm phục tới tinh thần quốc tế, cùng chung tay tìm kiếm cứu nạn của các nước dù không có nạn nhân là công dân nước mình nhưng cũng khẩn trương triển khai tìm kiếm với trách nhiệm cao nhất.

Nickname bonxinh trên mạng xã hội Facebook chia sẻ: "Mỗi lần đi máy bay là mình sợ lắm, cứ nghĩ nhỡ nó rơi trên biển thì có đủ bình tĩnh mà mặc áo phao vào không? Tội quá, trên chuyến bay này còn có 2 bé sơ sinh nữa chứ, Boeing 777 là máy bay to rồi, có khi nào bị khủng bố không? Chờ tin tốt lành và mong mọi người thoát nạn!”

Cộng đồng mạng truyền tay nhau clip ăn trộm SH trên phố Võ Thị Sáu

Vụ việc diễn ra vào trưa ngày giữa tháng 2, tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chủ nhân chỉ biết đứng nhìn xe của mình không cánh mà bay.

Một chiếc SH dựng sẵn trên vỉa hè, hai tên trộm đi xe máy nhanh chóng tấp vào lề đường. Một tên đứng xa 2m chờ sẵn, tên khác giả vờ nghe điện thoại và tiến đến chiếc xe. Tên nghe điện thoại tiến nhanh tới chiếc xe, nhanh như cắt, hắn bẻ khóa và nổ máy đi mất.

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 4
Vụ việc diễn ra vào trưa ngày giữa tháng 2, tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chủ nhân chỉ biết đứng nhìn xe của mình không cánh mà bay.

Bạn Duy Nghĩa chia sẻ trên diễn đàn về ô tô xe máy: “Nhìn clip này mới thấy trình độ lấy trộm xe của họ thật cao thủ. Ngày càng nhanh, trong một vài phút ngắn đã khiến xe không cánh mà bay gọn. Thời buổi của khôn người khó, mọi người cần nâng cao cảnh giác thì hơn. Thà mất 1 phút khóa càng, khóa thêm 1 cái khóa chữ U sẽ đỡ mất tiền, mất thời gian cho việc mất xe”.

Bạn Vân An chia sẻ: “Để trên vỉa hè vắng bóng người, thêm phần chủ xe lại cẩu thả không khóa cẩn thận đây mà. Trước, trong ngõ nhà mình cũng xảy ra một trường hợp  mất xe kinh điển. Chị hàng xóm khóa xe rồi chạy vào nhà có 1 phút quay ra đã thấy xe bốc hơi. Thật đáng sợ! Xe cũng cả trăm triệu, xót lắm chứ”

Mẹ ôm xác con bị tai nạn giao thông

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 6/3, bà Nguyễn Thị Lệ Thu (ngụ Tân Phú TP HCM) chở hai con trai lớp 6 và lớp 9 đến trường Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu ở quận Bình Thạnh. Khi xe máy đến ngã tư Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long (phường 1, Phú Nhuận) bà Thu dừng lại chờ tín hiệu giao thông đèn. Đang  đứng, xe buýt tuyến 55 Công viên Phần mềm Quang Trung – Khu công nghệ cao quận 9, lao tới va chạm mạnh với xe máy bà Thu. 

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 5
Trong một khoảng thời gian dài, do quá xúc động, người mẹ ôm xác con khóc thảm thiết, khiến giao thông bị tắc, rối, dòng xe các tuyến đường bị kẹt cứng trong 2 giờ đồng hồ.

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 6
Xe gây tai nạn

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 7
Sự việc này khiến bao người tỏ ra thương tiếc, gửi lời chia sẻ sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Tay lái yếu, va chạm mạnh, bà Thu loạng choạng tay lái rồi cả ba mẹ con ngã sóng soài xuống đường. Bé trai lớp 6 Nguyễn Đình Bảo Trác không may bị bánh xe buýt cán ngang qua đầu, tử vong tại chỗ. Người mẹ và con trai lớn thoát nạn. Tài xế xe buýt tên Phượng trốn chạy. 

Được biết, trong một khoảng thời gian dài, do quá xúc động, người mẹ ôm xác con khóc thảm thiết, khiến giao thông bị tắc, rối, dòng xe các tuyến đường bị kẹt cứng trong 2 giờ đồng hồ. Sự việc này khiến bao người tỏ ra thương tiếc, gửi lời chia sẻ sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Bạn Love Forever chia sẻ trên diễn đàn: “Thương quá, không sao cầm lòng được. Ngày trước, năm 199x, đã từng có một tai nạn tương tự như thế này xảy ra đúng ngã tư này. Nhóm người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ ngay trên làn đường dành cho xe ô tô đã bị 1 xe tải mất thắng lừ lừ cán qua, vì ngã 4 lúc đó quá đông nên có 5-6 người không tránh kịp đã mất mạng. Từ ngày đó mình luôn nhắc người nhà tuyệt đối không dừng chờ đèn đỏ ở làn xe ô tô mà phải tạt vào lề đường cho an toàn. Thương quá cả mẹ và con”.

Cộng đồng mạng bức xúc với lái xe đâm nữ sinh rồi bỏ chạy

Cư dân mạng nghẹn ngào trước thông tin đêm 3/3 vừa qua, một cô gái trẻ tên Quyên đã bị một chiếc ô tô Land Cruiser BKS 29U – 4036 đâm. Phương tiện do Đỗ Tú Anh, sinh năm 1982, trú tại 166 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, điều khiển.

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 8

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 9

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 10

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 11

Ngay sau đêm hôm đó, có thông tin cho rằng tài xế Tú Anh sau khi gây tai nạn đã cán tiếp nạn nhân rồi bỏ chạy nhưng sau khi được khám nghiệm cẩn thận, Đội trưởng Đội CSHS - CA quận Đống Đa đã khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra.

Được biết, đêm 3/3, sau khi cãi nhau với vợ, Tú Anh đã uống rượu và điều khiển ô tô đi về hướng Xã Đàn, tại đây đã đâm vào chị Hoàng Thị Quyên, sinh năm 1993, ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện chị đang là sinh viên Học viện Ngân Hàng.

Tú Anh thành khẩn nhận lỗi và tỏ vẻ hối hận về vụ việc, hiện rất mong Quyên tai qua nạn khỏi. Được biết, đại diện phía gia đình chị Quyên có anh Hoàng Cường (anh trai nạn nhân) chia sẻ, Quyên đang có dấu hiệu hồi sinh, tuy nhiên vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu. 

Thương tâm vụ bé học lớp 6 chết đuối khi học bơi

Vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào sáng 6/3 tại hồ bơi nằm trong khuôn viên trường THCS Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM). Nạn nhân là em Quách Gia Phú (học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Quang Khải, quận Tân Phú). 

Được biết, khoảng 8h sáng 6/3, chị Thanh Hà chở con trai đến học bơi tại hồ bơi nằm trong khuôn viên Trường THCS Tây Thạnh cách nhà khoảng 3,5km. Khi đến nơi, chị Hà đứng ngoài cổng chờ con. Sau một lúc, chị được thầy cô thông báo con chị bị ngạt nước và phải đưa đi cấp cứu. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, do không có hồ bơi nên phía nhà trường đã ký hợp đồng với một công ty dạy bơi có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 12
Trường bé Phú theo học

Trước thông tin này, cư dân mạng tỏ ra bức xúc với sự không cẩn thận của thầy cô giáo. Bạn Apeti chia sẻ: “Không biết bao nhiêu vụ tai nạn học sinh chết đuối ở trường rồi, tổ chức bơi nhưng công tác giám sát thì chẳng ra sao. Môn này chắc hẳn không bắt buộc. Theo tôi nghĩ, các vị phụ huynh không nên đăng ký cho con học bơi ở trường, đã học bơi là phải luôn có người để mắt tới, nếu muốn cho con học bơi thì bố mẹ tự đưa con đi, luôn để mắt giám sát không ngơi 1 giây nào cả mới được”.

Nóng trên mạng: Cộng đồng mạng nín thở cầu nguyện tìm thấy máy bay Malaysia mất tích 13
Chia sẻ