"Nóng mặt" vì chuyện khoe quần lót, kẻ chết người đi tù

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Thấy một thanh niên đang đi vệ sinh kéo quần lót ra trêu chọc, nhóm thanh niên đang lạng lách trên đường "nóng mặt" vào nói chuyện. Sau một lúc hỗn chiến, 1 người chết, 1 người vào tù.

Ngày 23-8, TAND Cấp cao TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Ru Ly (22 tuổi, ngụ Long An) 8 năm về tội “Giết người”.


Bị cáo Ru Ly tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Ru Ly tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 5-9-2015, Ru Ly cùng anh Nguyễn Văn Phúc và nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Ru Ly ở thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Lúc anh Phúc ra lề đường đi vệ sinh liền kéo quần lót lên trêu chọc nhóm của anh Nguyễn Ngọc Minh Châu (20 tuổi, ngụ Long An) đang chạy xe lạng lách trên đường. Thấy "nóng mặt", nhóm anh Châu liền vòng xe quay lại để hỏi chuyện.

Phúc cùng Ru Ly lấy chai bia ném vào nhóm Châu. Đáp trả lại, nhóm Châu dùng gạch đá ném và tấn công tới tấp vào nhà Ru Ly.

Tức giận, Ru Ly chạy vào nhà bếp lấy dao để chống trả. Thấy nhóm Châu xông vào, Ru Ly liền tắt điện rồi đâm vào ngực khiến anh Châu tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Ru Ly 8 năm tù về tội “giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do bị cáo Ru Ly không đưa ra được tình tiết mới để được giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Chia sẻ