BÀI GỐC Không ưa con dâu tương lai, tôi đã bỏ 20 triệu thuê một anh chàng đẹp trai đi xe sang để thử, không ngờ nhận được cái kết mặn chát

Không ưa con dâu tương lai, tôi đã bỏ 20 triệu thuê một anh chàng đẹp trai đi xe sang để thử, không ngờ nhận được cái kết mặn chát

Không ngờ cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài. Lại còn chứng kiến cảnh con trai mình hớn hở như đứa trẻ trước sự quay lại của cô ta.

3 Chia sẻ

Nói mãi con trai không chịu nghe, tôi lén theo dõi con dâu và nắm chắc được đầy đủ chứng cớ, không ngờ vừa đưa ra, tôi liền thất kinh vì thái độ của con

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi chẳng hiểu nổi con trai mình đang nghĩ gì? Hay nó có bí mật gì giấu kín không tiện nói ra nên cứ âm thầm chịu đựng và dung túng cho vợ?

Chào tác giả bài viết: "Không ưa con dâu tương lai, tôi đã bỏ 20 triệu để thuê anh chàng đẹp trai đi xe sang để thử, không ngờ nhận được cái kết mặn chát". Tôi rất hiểu tâm trạng, cảm giác của bác lúc này. Bởi đó là những gì tôi đã từng trải qua. Hiện tại, cuộc sống của tôi còn khốn khổ hơn nhiều khi con trai tôi ham vợ bỏ mặc mẹ.

Con dâu tôi cũng chẳng phải dạng vừa. Con bé làm nghề tiếp thị bia, thường hay làm ở những quán nhậu toàn đàn ông. Con trai duy nhất của tôi đi nhậu cùng bạn bè, chẳng hiểu sao lại thích nó. Rồi hai đứa lén lút hẹn hò nhau. Đến khi tôi biết chuyện thì con dâu tôi đã có bầu hơn 2 tháng.

Con trai tôi ngố mặt hỏi cưới. Là người làm mẹ, nhìn thấy con trai yêu thương một cô gái như vậy thì làm sao tôi chịu được. Đến nhà bạn trai chơi mà con bé mặc hở hang như đi vũ trường, trang điểm như người mẫu ra sân khấu. Tôi phản đối. Ngay hôm sau, nó gửi liền cho con trai tôi giấy tờ khám và phá thai.

Con trai tôi đau đớn, trách móc tôi. Con trai tôi nói do tôi mà nó mất con. Nhưng tôi hỏi lại có chắc đó là con nó không thì con tôi im lặng. Tôi cũng không nghĩ người yêu nó lại dạn dĩ đến mức bỏ thai ngay khi tôi không chịu cưới.

Tung bằng chứng con dâu ngoại tình, tôi những tưởng kéo được con trai về phía mình, nào ngờ phản tác dụng - Ảnh 1.

Là người làm mẹ, nhìn thấy con trai yêu thương một cô gái như vậy thì làm sao tôi chịu được. (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng hai đứa sẽ chia tay sau vụ đó. Nào ngờ con trai tôi còn đeo bám nhiệt tình hơn, chiều chuộng người yêu hơn để... bù đắp thiệt thòi. Rồi con trai tôi tuyên bố cứng với tôi nếu không cưới, nó sẽ bỏ nhà đi bụi, không làm việc, không thiết tha sống nữa. Sợ mất con, tôi phải cắn răng đi cưới.

Về nhà tôi làm dâu mà con dâu tôi cứ như bà hoàng. Ngủ 8 giờ sáng dậy rồi trang điểm, ăn diện đi khỏi nhà cà phê, đàn đúm với bạn bè. Con bé đi mà chẳng thèm chào hỏi tôi lấy một tiếng. Tôi nói với con trai, nó còn bênh vợ, cho rằng tôi khắt khe quá.

Tôi bắt con dâu nghỉ việc, nó cũng không nghỉ. Con dâu tôi nói không muốn mang tiếng ăn bám chồng. Mà bảo con bé đổi việc nó cũng không đổi vì không muốn bị gò bó thời gian. Thế là tối nào con dâu tôi cũng ăn diện hở hang rồi đi tiếp thị, nhậu nhẹt tới khuya mới gọi con trai tôi tới đón về. 

Tôi không thể hiểu nổi chính con trai mình, sao con lại lụy tình kiểu ngớ ngẩn đến thế? Đến mức mấy chị hàng xóm còn bức xúc bực bội mắng con trai tôi là ngu, nó vẫn không sáng mắt ra.

Tung bằng chứng con dâu ngoại tình, tôi những tưởng kéo được con trai về phía mình, nào ngờ phản tác dụng - Ảnh 2.

Hay nó có bí mật gì khó nói nên mới âm thầm chịu đựng nhỉ? (Ảnh minh họa)

Quá chán ngán, tôi quyết tâm theo dõi con dâu. Quả nhiên con dâu tôi ngoại tình. Nó cặp kè với một người đàn ông có vẻ giàu có. Hết giờ làm, con dâu tôi lại đi nhà nghỉ với anh ta rồi mới gọi con tôi đến đón. Nhìn cảnh hai người họ vào nhà nghỉ, tôi tức sôi máu.

Vứt ảnh cho con trai, ngỡ con sẽ sáng mắt ra mà bỏ vợ. Nào ngờ, con tôi hùng hổ mắng tôi là vô duyên, rỗi công rỗi việc nên theo dõi vợ nó. Chuyện nhà nó không cần tôi lo. Tôi sốc đến mức rớt nước mắt trước thái độ, hành động của chính con trai mình.

Thử hỏi trên đời này, có người đàn ông nào biết vợ ngoại tình mà còn chứa chấp, dung túng như con trai tôi không? Hay con tôi có bí mật gì khó nói nên mới âm thầm chịu đựng nhỉ? Tôi phải làm sao tiếp theo bây giờ? Tôi không muốn sống với một đứa con dâu ngoại tình nữa.

Chia sẻ