Nỗi lòng những người đón Tết ở bệnh viện

Hà Đỗ,
Chia sẻ

Cuối năm âm lịch là thời điểm các bệnh viện vắng vẻ nhất. Bệnh nhân hầu hết đã được cho xuất viện về quê đón Tết. Tuy nhiên, vẫn còn có những người buộc lòng phải đón Tết tại bệnh viện.

Lo lắng, buồn phiền

Cứ ngoài 20 âm lịch trở ra, các bệnh nhân lại ‘ngóng’ thông tin ra viện. Nhiều bệnh nhân có tiến triển tốt có thể được bác sỹ cho xuất viện trước ngày 23 tháng Chạp để về nhà ăn lễ cúng ông Công, ông Táo.

Cô Nguyễn Thị Lan (bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: “Ai cũng mong được về, cháu ạ. Ăn Tết ở nhà chỉ là một phần thôi. Phần khác là vì được ra viện chứng tỏ rằng sức khỏe mình đã khá lên, có thể ổn định. Cực chẳng đã các bác sỹ mới phải giữ bệnh nhân ở lại qua Tết. Ai phải ở lại thì buồn và lo lắm, dù đều được động viên rằng chỉ giữ lại để theo dõi thôi”.

                                                
Một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết: “Chỉ những bệnh nhân nào buộc phải theo dõi hay có sự can thiệp can thiệp của máy móc mới buộc phải ở lại viện. Những bệnh nhân có thể xuất viện, chúng tôi đều cho về kèm theo đơn thuốc để uống trong Tết. Và hầu như điện thoại của bác sỹ vẫn mở 24/24 dịp Tết để có thể tư vấn cho bệnh nhân”.

Tết năm nay, cô Phạm Thị H phải ở lại bệnh viện. Cô buồn rầu nói: “Buồn lắm chứ. Nhìn các bệnh nhân khác được về mà lòng mình cứ nôn nao. Tết là thời điểm sum họp gia đình. Hơn nữa, đầu năm ai cũng muốn được may mắn thuận lợi, chứ ai muốn nằm viện đâu. Chỉ lo cả năm đi viện thì hết hơi”.

Hầu như bệnh nhân nào phải nằm viện dịp Tết cũng đều có tâm trạng giống cô H. Ai cũng buồn vì phải xa gia đình trong dịp đầu năm lại thêm lo lắng cho sức khỏe của mình trong năm tới.

Chị Nguyễn T.Đ (y tá) chia sẻ: “Bọn mình luôn phải lựa lời động viên những bệnh viên ở lại viện dịp Tết nhưng hình như cũng chả thấm vào đâu. Ai cũng vẫn buồn, vẫn lo thôi”.

Cả nhà mất Tết

Một người nằm viện, cả nhà mất Tết. Cho dù có thuê được người trông nom, chăm sóc thì những gia đình có người phải ở lại dịp Tết cũng khó có được cái Tết trọn vẹn.

Chị Thanh Mai (Nam Định) cho biết: “Tết này mẹ chồng mình phải nằm viện nên cả nhà đều rất buồn. Quê xa, nhà neo người lại nhiều việc nên cũng không thể cắt cử người trông bà dịp Tết. Vợ chồng mình đã tìm người trông bà Tết với giá 700.000 đồng/ngày. Vẫn biết không có con cái bên cạnh bà sẽ càng buồn hơn nhưng chẳng biết làm thế nào. Đành hi vọng cái Tết sang năm sẽ may mắn và suôn sẻ hơn cho cả nhà”.

Tương tự như chị Mai, nhà chị Thu Hồng (Hải Dương) cũng định thuê người chăm bố chồng dịp Tết nhưng cuối cùng lại thôi. Chị chia sẻ: “Ông nghe loáng thoáng mọi người bàn nhau rằng sẽ thuê người trông nom, chăm sóc mấy ngày Tết thì có vẻ buồn lắm. Ông chẳng nói gì đâu nhưng cả nhà đều cảm nhận được. Ai cũng ứa nước mắt vì thương ông. Cuối cùng cả nhà quyết định thay nhau lên chăm ông mấy ngày Tết. Nhà cũng không quá xa bệnh viện lắm, đi lại cũng dễ dàng. Để ông một mình với người xa lạ khổ thân lắm. Vả lại, có ở nhà cũng chẳng có không khí Tết”.

Nhà chị Nguyễn Thị Giang (Phú Thọ) thì cả nhà năm nay đều ăn Tết ở bệnh viện. Chị buồn rầu nói: “Cả nhà hầu như đều lên đây đón Tết cả. Thuê hai phòng trong một nhà nghỉ nhỏ để ăn Tết. Mẹ mình bệnh nặng lắm. Chỉ sợ Tết này bà đi. Nếu con cháu không có cạnh thì ân hận suốt đời. Gia đình ở đây cả nên cũng coi như có cái Tết sum họp. Mẹ mình có vẻ vui nhưng cũng thoáng buồn. Dường như bà cảm nhận được rằng bệnh tình mình rất nghiêm trọng…”. Đang nói dở, chị Giang ngừng lại, quay đi giấu những giọt nước mắt.

Cái Tết đặc biệt

Nhiều bệnh nhân dù rất buồn và lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan. Bác Nguyễn Đức A (quê Thanh Hóa) nói rất vui vẻ: “Thì cũng ăn thử một cái Tết trong bệnh viện cho khác người cháu ạ. Thử xem bánh chưng bệnh viện có ngon hơn bánh chưng nhà mình không. Nghe các y tá bảo bệnh viện đều có quà cho bệnh nhân ở lại ăn Tết. Lại thêm nhiều nhà hảo tâm cũng đến cho quà. Tính ra Tết được nhiều quà lắm đó”.



Nghe câu nói của bác A, những bệnh nhân còn lại trong phòng cũng chợt mỉm cười vui vẻ. Ai cũng bảo: thôi tự động viên mình đó là một trải nghiệm cho lòng nhẹ nhàng và thanh thản đón năm mới đang về.

Chia sẻ