Nỗi lòng của con gái Choi Jin Sil sau 8 năm mẹ qua đời

Hân Như,
Chia sẻ

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, con gái của Choi Jin Sil đã có những chia sẻ về mẹ và những mong ước trong tương lai.

8 năm trước, Choi Jin Sil đã chọn cái chết để kết thúc cuộc đời sau chuỗi ngày bế tắc vì nợ nần và cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. 2 năm sau đó, em trai và chồng cũ của cô lần lượt từ giã cõi đời theo đúng cách nữ diễn viên đã làm. Sự ra đi của những người thân yêu nhất chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho hai con của Choi Jin Sil. 

2
Con gái và con trai của Choi Jin Sil đã bước vào tuổi thiếu niên, Choi Joon Hee năm nay 14 tuổi, anh của bé - Choi Hwan Hee 16 tuổi

Xuất hiện trong một chương trình mới đây cùng bà ngoại, con gái Choi Jin Sil đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại và mong ước trong tương lai. 8 năm sau ngày mẹ mất, Joon Hee đã dần vượt qua được những đau đớn và ám ảnh để nhìn về cuộc sống phía trước với tinh thần lạc quan. Dù mới 14 tuổi song cô bé tỏ ra già dặn và trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Joon Hee tâm sự: "Mẹ cháu là một người mẹ tốt. Khi lớn lên và có gia đình, cháu sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt hơn nữa". Cô bé khiến khán giả "nhói lòng" khi chia sẻ về mong ước trong tương lai: "Sau này trưởng thành và có con, cháu sẽ không để con phải sống một cuộc sống bi kịch và đau khổ như mình, tình yêu thương mà cháu chưa nhận được, cháu sẽ dành hết cho con mình".

1
Con gái và mẹ ruột Choi Jin Sil tâm sự trên truyền hình

Ngoài ra, trong chương trình, mẹ Choi Jin Sil cũng tiết lộ những bi kịch trong cuộc hôn nhân của con gái với chồng cũ. Bà chia sẻ: "Tôi đã từng khuyên Choi Jin Sil đừng qua lại với Jo Sung Min, con bé nghe lời và không liên lạc với anh ta trong 1 tháng. Không ngờ, Sung Min lại uống thuốc tự tử. Choi Sin Sil sau đó đã gọi cho tôi và nói rằng con bé không muốn vì mình mà một vận động viên bóng chày xuất sắc bị hủy hoại. Vậy nên hai đứa lại tiếp tục hẹn hò".

Hai vợ chồng Choi Jin Sil từng rất hạnh phúc lúc sinh bé đầu lòng. Sung Min khi đó là một người bố tuyệt vời, nó chăm sóc con chu đáo, không nề hà rửa bình, pha sữa cho con. Suốt 3 năm từ lúc Hwan Hee chào đời, thằng bé được bố yêu thương hết mực. Nhưng Joon Hee thì từ lúc lọt lòng đã không được cha quan tâm".

Mẹ Choi Jin Sil cũng xác nhận việc con rể từng đánh con bà thậm tệ đến mức phải nhập viện. Bà hồi tưởng lại quãng thời gian khi con gái ký vào đơn ly hôn và ôm Hwan Hee, Joon Hee trở về với mình: "Khi đó Jin Sil đã rất khủng hoảng và lo lắng khi làm mẹ đơn thân. Con bé nhiều lần khóc và hỏi tôi nó phải làm gì".

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ