“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như sao Việt nói rồi lại... quên”

COCA,
Chia sẻ

Lêu lêu, bị lừa rồi nhé! Đừng vội tin những gì sao Việt nói.

"Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay".

Người xưa dạy cấm có sai bao giờ. Từ thời mẫu giáo chập chững đếm số 1 2 3, bố mẹ đã hay dạy con làm người tốt là không được hai lời. Tất nhiên ai cũng nói được làm được thì chẳng có chuyện vui để xem, chuyện hay để bàn. Và dưới đây là những câu chuyện như vậy khi mới hôm nào một số sao Việt còn phát ngôn chắc như đinh đóng cột mà chỉ mấy bữa sau, dòng đời xô đẩy lại khiến họ hành động trái ngược hẳn lời nói.

Dương Khắc Linh 4 năm trước gay gắt khẳng định beat nhạc giống nhau là "ăn cắp" thì hiện tại lại vừa nói vừa cười hì hì rằng giai điệu giống nhưng lời khác, người hát và cách hát khác thì đó là một bài mới mà!

Mở màn cho loạt hit tháng 5 phải kể đến ca khúc "Đừng như thói quen" do Dương Khắc Linh sáng tác. Sau khi Jaykii và Ngọc Duyên biểu diễn trong đêm chung kết "Giai điệu chung đôi", bài hát này đã ngay lập tức tạo được hiệu ứng tốt và nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Nhưng sau khi "Đừng như thói quen" lan truyền rộng rãi, Trịnh Thăng Bình lại là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Chuyện là sáng tác mới của Dương Khắc Linh rất giống với hai ca khúc "Lời chưa nói" và "Đã biết sẽ có ngày hôm qua" của Trịnh Thăng Bình. Thậm chí, chính Trịnh Thăng Bình cũng phải thừa nhận điều này.

Clip: Phát ngôn bất nhất của nhạc sĩ Dương Khắc Linh về vấn đề đạo nhạc

Câu chuyện có lẽ sẽ nhanh chóng chìm nghỉm như bao nghi vấn khác trong Vbiz nhưng Dương Khắc Linh lại thổi bùng ồn ào bằng phát ngôn của mình. "Những ca khúc ballad có vòng hoà âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng là lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới" - anh nói.

Bất ngờ hơn là vào đúng 4 năm trước, vẫn là Dương Khắc Linh từng có quan điểm đầy gay gắt về việc đạo nhạc. "Nếu lấy một bản hoà âm đã có sẵn của một ca khúc đã được ra mắt của một ca sĩ khác và viết một giai điệu mới lên, thì vẫn bị gọi là lấy cắp".

Mới có 4 năm trôi qua mà một người có thể thay đổi nhiều quá các bạn nhỉ.

“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như sao Việt nói rồi lại... quên” - Ảnh 2.

Dòng trạng thái nhạc sĩ Dương Khắc Linh đưa quan điểm về vấn đề đạo nhạc cách đây hơn 4 năm.

Tùng Dương thẳng thắn nói "nghe Bolero là thụt lùi" và 4 tháng sau chính anh lại tự "cài số lùi" khi hát Bolero

Nhân bàn về âm nhạc thì vào tháng 8/2017, Tùng Dương từng gây xôn xao khi tuyên bố "Bolero có giá trị về mặt hoài niệm nhưng nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối với dòng nhạc này thì đó thực sự là sự thụt lùi trong âm nhạc". Rất nhiều đồng nghiệp và khán giả đã lên tiếng thể hiện thái độ bức xúc, cho rằng nam ca sĩ đã quá coi thường dòng nhạc dân tộc.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tùng Dương mặc kệ mọi lời chửi rủa và bình thản tiếp tục công việc. Nhưng cú twist chính là vào một đêm nhạc 4 tháng sau đó, Tùng Dương lại hào hứng hát ca khúc Bolero - "Hai mùa Noel", đem đến dòng nhạc mà anh cho là "thụt lùi" tới khán giả. Giải thích cho hành động của mình, đơn giản là vì Tùng Dương muốn chứng minh bản thân có thể hát Bolero. Thế thôi! Còn quan điểm của Tùng Dương thì vẫn y nguyên nhé.

Hai lời có là gì khi Đoàn Thanh Tài sửa status tới 5 lần từ chúc mừng đến chỉ trích chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương

Trước khi Nam Em chiếm sóng truyền thông với những lời chia sẻ đầy nức nở thì việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng từng gây ồn ào suốt một thời gian dài. Trong số những ý kiến của cộng đồng mạng, diễn viên Đoàn Thanh Tài cũng bộc lộ quan điểm cá nhân với tư cách người có mặt tại "hiện trường".

Đáng chú ý, trong khi màn hình ghi lại cảnh nam diễn viên hí hửng livestream cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương với thái độ đầy rạng rỡ thì về nhà, Đoàn Thanh Tài lại dành "một sớ" chỉ trích Mười Khó. Thậm chí, Đoàn Thanh Tài còn chỉnh sửa status của mình tới 5 lần, từ "Hơi phô nhưng chấp nhận được, chúc mừng hai bạn" thành "Quá phô và xúc phạm người khác". Chẳng hiểu tâm trạng thực sự của anh như nào nhưng lên xuống thất thường thế này đến Nam Em nổi tiếng với tính cách khó đoán có lẽ cũng phải "quỳ rạp" trước Đoàn Thanh Tài.

“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như sao Việt nói rồi lại... quên” - Ảnh 4.

Vừa hào hứng quay clip lúc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương, về đến nhà Đoàn Thanh Tài lại đăng tải dòng trạng thái cho rằng đó là sự "lố bịch".

“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như sao Việt nói rồi lại... quên” - Ảnh 5.

Nam diễn viên chia sẻ cảm nhận của mình về màn cầu hôn từ "Hơi phô nhưng chấp nhận được" sau đó sửa thành "Hơi phô nhưng tạm chấp nhận được" và cuối cùng là "Quá phô và xúc phạm người khác".

Nguyễn Thị Thành cũng học các đàn anh đàn chị đi trước tuyên bố giải nghệ, nhưng nói xong lại chẳng làm

Âm nhạc, điện ảnh rồi giờ tới lĩnh vực người đẹp. Nguyễn Thị Thành từng làm tâm điểm dư luận thi chui Miss Eco International 2017 không được cấp phép của Sở văn hoá. Trong lúc dân tình "ném gạch đá", Nguyễn Thị Thành viết hẳn một tâm thư dài tuyên bố sẽ giải nghệ với lý do thế giới giải trí ấy không phù hợp với cô nữa. Thành chỉ là một cô gái thuần nông. Showbiz kia xa hoa và thị phi quá, Thành phải giã từ mà thôi.

Lời nói chưa kịp bay xa khỏi đầu môi, vừa trở về nước, Nguyễn Thị Thành tích cực tham gia các hoạt động giả trí. Người ta thấy cô xúng xính váy áo, hăm hở dự sự kiện đầy hào nhoáng. Trông Thành chẳng có chút vẻ gì của một người đang phải gồng mình lên để hoà hợp với thế giới khác biệt mà cô nói. Chính vì thế, công chúng cho rằng những phát ngôn trước đó của Thành chỉ là trò đánh lạc hướng dư luận mà thôi.

“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như sao Việt nói rồi lại... quên” - Ảnh 6.

Điểm chung cho những sao Việt hai lời trên, chính là sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng khi thấy họ phản ứng bất nhất. Vậy bài học ở đây là gì? Nghe lời mẹ cha dạy chẳng bao giờ là thừa các bạn nhé.

Chia sẻ