Nỗi đau xé lòng trước căn bệnh nan y của vợ

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

"Nhìn vợ khóc la vì đau đớn tôi khổ tâm lắm"- lời tâm sự từ của người chồng trước những cơn đau do căn bệnh u não quái ác ngày giờ hành hạ vợ, khiến nhiều người nhói lòng.

Nằm cuối con đường cụt, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Thu như giấu mình dưới chân núi Chèo heo hút thuộc thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Những bờ tường, mái ngói đen nhẻm vì rong rêu bám trụ lâu ngày làm cho ngôi nhà càng thêm tăm tối và khó tìm hơn. Trong căn buồng chật hẹp, chị Thu vật vã trong đau đớn sau ca phẫu thuật u não từ bệnh viện trở về.

Anh Nguyễn Đức Thắng (chồng chị Thu) lặng người đi ra ngoài một hồi lâu như cố giấu kín nỗi suy tư. Vốn là người hay lam hay làm, nhưng trước gia cảnh bi đát của gia đình hiện nay anh như đang đứng trước ngõ cụt.

Tôi chưa kịp mở lời, anh Thắng đã nghẹn giọng: “Phận làm chồng nhưng tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Tôi cũng đã cố gắng hết cách với hy vọng chữa khỏi bệnh cho vợ, nhưng bệnh tình của vợ thì không giảm bớt là bao mà số nợ ngân hàng, anh em họ hàng và xóm làng thì ngày một dày thêm."
 
Khi chúng tôi đến thăm gia đình anh Thắng đã gần 11 giờ trưa, lúc đó em Nguyễn Thị Liệu (con gái anh Thắng) đi làm đồng về. Hỏi ra mới biết em Liệu học ngành kế toán ở trường cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, nhưng em đã phải bỏ học một năm nay vì hoàn cảnh gia đình.
 
Từ khi nghỉ học em thuê lại vài sào ruộng khô cằn, cắm cỏ nuôi con bò con bê kiếm thêm tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh Thắng chia sẻ: “Cháu Liệu đang gắng chăm con bê cho nhanh lớn, vài ba tháng nữa bán để đưa mẹ đi chữa bệnh đó các chú ạ!.”

Vừa tất tưởi bước vào nhà, Liệu đã đến bên giường mẹ nằm. Rón rén quạt cho mẹ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Liệu. Mãi rồi em mới kể: “Học được một năm thì mẹ em lâm bệnh, lúc đầu em vay mượn bạn bè gắng học tiếp. Nhưng hai tháng liền em xin tiền mà không thấy người nhà gửi ra, khi em gọi về thì bố mới cho biết mọi vốn liếng đã tập trung hết đưa mẹ đi chữa bệnh. Vì thế em quyết định nghỉ học để về cùng bố làm thuê kiếm tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ.”
 
Căn bệnh u não quái ác hành hạ chị Thu khiến gia đình anh Thắng
 trở nên túng quẫn vì nợ nần.

Nghĩ lại những tháng ngày ôn luyện rồi thi đậu để được đi học, nước mắt Liệu lại chảy dài: “Khi làm đơn xin rút hồ sơ, bạn bè nhầm tưởng em đậu một trường ở gần quê nên khi chia tay các bạn còn đến chúc mừng. Tới giờ vẫn chưa bạn nào biết em bỏ học, em cũng không nghĩ tới ngày mình được quay lại giảng đường để học tiếp nữa…!”

Anh Thắng kể: giữa năm 2009 chị Thu đổ bệnh. Bệnh viện nói chị bị động kinh. Nằm điều trị ở bệnh viện Thái An một thời gian thấy bệnh tình có giảm, bác sỹ cho ra viện về điều trị tại gia đình bằng thuốc nam. Tưởng bệnh sẽ khỏi, ai ngờ sức khỏe chị ngày càng sa sút. Đầu năm 2010, gia đình đưa chị ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám lại, bác sỹ chẩn đoán chị Thu mắc bênh u não phải mổ lấy khối u, anh Thắng lại tiếp tục chạy vạy đi vay tiền đưa vợ ra bệnh viện Việt - Đức chữa trị.

Sau nhiều ngày nằm viện, bao nhiêu vốn liếng dành dụm mấy năm qua đều lần lượt đội nón ra đi trong khi bệnh tình không mấy thuyên giảm. Khi khả năng tài chính của gia đình đã thực sự cạn kiệt, anh Thắng đành nuốt nước mắt xin các bác sĩ cho vợ xuất viện.
 
Hôm chúng tôi đến nhà cũng là ngày anh Thắng đang đi gõ cửa từng nhà trong làng xóm vay mượn tiền để chạy thuốc giảm đau cho vợ. Anh Thắng giọng buồn nói: “Từ ngày vợ tôi nằm viện, cuộc sống của gia đình chỉ biết dựa vào sự thương cảm giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Bây giờ, tài sản có giá trị nhất trong nhà là cái sổ đỏ cũng đã thế chấp ngân hàng rồi. Thú thật nhìn cảnh vợ khóc la vì đau đớn tôi cũng khổ tâm lắm nhưng cũng đành cắn răng mà chịu đựng.”

Chính quyền địa phương xã Đức Lĩnh xác nhận hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Thắng
 
Rời ngôi nhà dột trước hở sau của gia đình anh Thắng, lòng chúng tôi cứ canh cánh khi nghĩ đến cảnh người vợ ngày ngày quằn quại với những cơn đau, người chồng phờ phạc chạy đôn chạy đáo lo mượn tiền mua thuốc giảm đau cho vợ. Còn cô con gái thì đã phải rời ghế giảng đường, gác lại ước mơ học hành để đi làm kiếm thêm tiếp tục chữa bệnh cho mẹ...
Sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Đức Thắng: Thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại liên hệ: 01692.388.265
Chia sẻ