Nỗi đau tột cùng của người mẹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

"Khi họ thông báo điều đó, tôi cảm thấy như mình đã chết", Tyisha Chambers, bà mẹ người Mỹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí CO nghẹn ngào nói.

Vào hôm 4/4, ngày sinh nhật 6 tuổi của con gái út Tybreyia Todd, bà mẹ Tyisha Chambers nhắn tin cho chồng cũ vì muốn nói chuyện với con. Chambers đã không sống với các con trong vòng 3 năm nay, nhưng vào ngày sinh nhật của lũ trẻ, cô luôn gọi điện để nói chuyện với chúng.

Tuy nhiên, tin nhắn mà cô gửi đi không bao giờ nhận được hồi âm. 2 ngày sau đó, Chambers nhận được thông báo 7 đứa con của cô, trong đó có bé Tybreyia, cùng người chồng cũ đều đã tử vong vì ngạt khí.

"Tôi không biết con bé đã kịp bước sang tuổi thứ 6 chưa", Chamber nghẹn ngào nói.

Nỗi đau người mẹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí
Bà mẹ Tyisha Chambers chết lặng khi nhận được tin dữ.

Cùng với người chồng cũ Rodney Todd, 36, tuổi, 5 cô con gái và 2 cậu con trai của Chambers được phát hiện tử vong trong căn nhà nông trại nhỏ bé đi thuê ở Princess Anne, cách nhà cô khoảng 60 dặm. Chambers hiện sống ở Denton, Eastern Shore, Maryland, Mỹ.

Các nhà điều tra xác định rằng trong lúc ngủ, Todd và các con đã tử vong vì ngạt khí CO thải ra từ máy phát điện mà ông bố này dùng để cung cấp năng lượng cho cả căn nhà kể từ khi bị cắt điện do không thanh toán hóa đơn.

"Khi họ thông báo cho tôi chuyện đó, tôi cảm thấy như mình đã chết", Chambers nói. "Trong 2 ngày vừa qua, tôi chỉ ngủ tổng cộng 5 tiếng. Khi thức dậy, tôi nghĩ 'Chuyện này đang xảy ra thật sao? Chúa ơi, người có thể mang tôi đi thay cho lũ trẻ'. Dù cho thế giới này có đánh giá tôi là người tốt hay xấu thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ sẵn sàng bán linh hồn mình để đổi lại các con".

Nỗi đau người mẹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí
Trong ảnh là bé Tykira Todd, 12 tuổi, Tybria Todd, 6 tuổi, Tyania Todd, 9 tuổi, Tybree Todd, 10 tuổi (từ trái sang) và phía trước là Zycheim Todd, 7 tuổi.

Nỗi đau người mẹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí
 Tynijuiza Todd, 15 tuổi và em trai Cameron Todd, 13 tuổi.

7 đứa con tử vong của bà mẹ khốn khổ là bé Cameron, 13 tuổi; Zhi’Heem Todd, 7 tuổi; Tyjuziana, 15 tuổi; Ty’Keria, 12 tuổi; Ty’Nijuzia, 11 tuổi; Ty’Niah, 9 tuổi và bé út Tybreyia Todd.

Năm ngoái, Chambers, 36 tuổi, đã ly hôn Todd vì bị bạo hành. Trước đó, vào năm 2011, Chambers đã buộc tội chồng đâm dao vào mặt mình. Todd sau đó đã bị kết tội tấn công cấp độ 2 và bị phạt tù 1 năm tù giam và 18 tháng tù treo.

Giờ đây, vết sẹo vẫn còn hằn trên cằm của bà mẹ vừa mất 7 đứa con. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết không nói xấu chồng cũ.

"Đối với các con, anh ấy là người cha tốt. Anh ấy là chồng cũ của tôi và tôi thực sự đã rất yêu anh ấy", cô nói.

Đứa con duy nhất còn sống sót của Chambers là cậu con trai riêng Rodney Todd Jr., 17 tuổi, người gọi Rodney Todd là cha dượng.

Sau khi ly hôn, Chambers cũng không thể thường xuyên đến thăm chồng và các con, nhưng cô vẫn hỗ trợ tài chính và đôi khi tạt qua nhà chồng cũ. Tuy nhiên, Chambers - một chuyên gia dinh dưỡng tại nhà dưỡng lão - cho hay cô đã không hề biết nhà của chồng cũ bị cắt điện.

"Điều đó khiến tôi rất đau lòng", cô chia sẻ. "Tôi biết Rodney muốn giữ thể diện. Nếu anh ấy nói với tôi, tôi sẽ đưa cho anh ấy những đồng cuối cùng của mình. Nhưng tôi đã không hề hay".

Nỗi đau người mẹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí

Nỗi đau người mẹ có chồng và 7 đứa con tử vong vì ngạt khí
Những bó hoa và thú nhồi bông được đặt trước cửa ngôi nhà nơi người cha cùng 7 con nhỏ tử vong vì ngạt khí.

Trong căn nhà của mình, Chambers cũng những người họ hàng an ủi nhau và cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Điều tra viên cho hay người ta nhìn thấy 8 cha con lần cuối cùng vào ngày 28/3. Đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mùa xuân, vì vậy không giáo viên nào ở trường chú ý đến sự vắng mặt của lũ trẻ. Thi thể của ông bố cùng 7 người con chỉ được phát hiện khi ông chủ của Todd tại Đại học Maryland Eastern Shore báo cáo về việc anh mất tích.

Trong nỗi đau khôn cùng, người mẹ tội nghiệp nhớ lại những kỷ niệm về lũ con bé bỏng đáng yêu.

Bé Tyjuziana là một học sinh lớp 9 được bạn bè yêu mến. "Con bé là công chúa của tôi. Nó luôn muốn trông thật xinh đẹp", Chambers kể lại.

Còn bé Cameron, học lớp 8, thì thường được gọi bằng tên thân mật là Pun. "Thế giới của thằng bé như xoay quanh trái bóng rổ vậy. Nó sống, ăn và thở cùng bóng rổ", bà mẹ nghẹn ngào. Bé Ty’Keria thì thật sự "rất xinh đẹp". Ty’Nijuzia lúc nào cũng là một đứa trẻ ngọt ngào với đôi mắt to tròn đáng yêu.

Ty’Niah, 9 tuổi, học rất giỏi. "Con bé luôn thích đạt điểm cao", Chambers nói. Bé Zhi’Heem thì khá nghịch ngợm. Còn Tybreyia thì được gọi với tên thân mật là Bree Bree.

Đám tang của những đứa trẻ xấu số sẽ được tổ chức vào lúc 13h ngày 18/4 tại Đại học Maryland Eastern Shore. Chambers dự định sẽ mặc cho lũ trẻ trang phục màu trắng hoàn toàn để các con trông giống như những thiên thần nhỏ.

"Sự ngây thơ mang ý nghĩa trong sáng và lũ trẻ chính là đại diện của sự ngây thơ ấy", bà mẹ mất con nói.

Theo Washington Post
Chia sẻ