Nỗi đau thấu trời của người chồng trong vụ xe bán tải đâm chết vợ và 2 con nhỏ tại Thái Nguyên

Bài và ảnh: L.B,
Chia sẻ

Người chồng, người cha của các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra, anh Phạm Thanh Tùng không thể giấu được những giọt nước mắt khi phút chốc bỗng mất đi cả vợ và 2 con nhỏ.

Vợ và 2 con mất đúng ngày sinh nhật con trai

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ tai nạn nghiêmtrọng khiến 4 người tử vong vào hồi 21h ngày 23/12 tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) khi đang đi bộ sang đường và bị một chiếc xe bán tải tông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên tất cả đều tử vong sau đó.

Nỗi đau thấu trời của người chồng trong vụ xe bán tải đâm chết vợ và 2 con nhỏ tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải gây tai nạn thương tâm cho 4 người.

Danh tính các nạn nhân gồm: Hoàng Thị Ngọc (SN 1987); Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); Phạm Minh Anh (SN 2017) đều trú tại tổ 34, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên và Hoàng Thị Thoa (SN 1996), trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Còn lái xe được xác định là Đỗ Văn Đồng (SN 1987), trú tại xã Hồng Tiến (Phổ Yên). Trong đó, cháu Việt Anh, Minh Anh là con của chị Ngọc, còn chị Thoa là em gái của chị Ngọc.

Vụ tai nạn xảy ra đã khiến rất nhiều người không khỏi thương xót trước cảnh 3 mẹ còn cùng ra đi, để lại người cha, gia đình khóc cạn nước mắt.

Nỗi đau thấu trời của người chồng trong vụ xe bán tải đâm chết vợ và 2 con nhỏ tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Với anh Tùng đây là nỗi đau vô bờ bến, trong phút chốc mất đi 4 người thân.

Sáng ngày 25/12 chúng tôi tìm đến nhà riêng của các nạn nhân trú tại tổ 36 (phường Quang Trung – thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên) để chia sẻ nỗi đau với gia đình. Dù sự việc đã trải qua nhiều ngày, nhưng nỗi đau đớn, nỗi buồn, nỗi trống vắng với gia đình vẫn còn đó. Chỉ trong phút chốc, người chồng mất đi người vợ từng đầu kề má ấp, 2 người con xinh xắn, người em vợ.  Và chắc chắn, nỗi đau sẽ còn đeo đẳng trong tâm trí, trong lòng của những người thân trong gia đình.

Gạt đi giọt nước mắt về nỗi đau quá lớn, anh Phạm Thanh Tùng, chồng của chị Ngọc và cha của 2 đứa trẻ không khỏi nghẹn ngào, mắt hướng về bàn thờ nơi đặt di ảnh của vợ và 2 con. Những người thân, xóm làng suốt những ngày qua cũng đã đến chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau thấu trời.

Đặc biệt, càng đau xót hơn khi đứa con trai đầu gặp nạn đúng sinh nhật lên 9 tuổi, còn con trai thứ 2 tròn 9 tháng.

"Ngày con trai đầu của tôi gặp nạn cũng là ngày sinh nhật của cháu, bình thường cháu ngoan lắm, lại kháu khỉnh nữa. Người con trai đầu của tôi chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 9 tháng, vậy mà tai họa ập đến", anh Tùng nghẹn ngào.

Người thân của gia đình cũng cho biết, sau vụ tai nạn thương tâm, các lãnh đạo địa phương, các đoàn thể cũng như gia đình tài xế gây tai nạn cũng đã đến động viên hỏi thăm.

Bộ ảnh cưới với vợ mãi mãi không được thực hiện

Anh trai của anh Tùng cũng không khỏi đau lòng, anh chia sẻ: "Chúng tôi quá đau lòng, chỉ trong phút chốc mà gia đình chúng tôi đã mất đi 2 người cháu, cô em dâu. Giờ chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm đúng theo quy định của pháp luật. Tai nạn là điều không ai mong muốn nhưng với chúng tôi nỗi đau này là quá lớn".

Gia đình anh Tùng cũng cho biết, trước khi đến với chị Ngọc, anh Tùng đã có 1 đời vợ và sinh được con trai đầu là Việt Anh. Bình thường, Việt Anh sống với ông bà ở TP.Thái Nguyên.  Sau khi anh Tùng và vợ cũ ly hôn, anh Tùng quyết định chuẩn bị đi bước nữa kết hôn với chị Ngọc, chỉ một thời gian ngắn nữa anh Tùng và chị Ngọc sẽ đi chụp ảnh và tổ chức cưới xin. Tuy nhiên, lời hứa về bộ ảnh cưới sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

Nỗi đau thấu trời của người chồng trong vụ xe bán tải đâm chết vợ và 2 con nhỏ tại Thái Nguyên - Ảnh 3.

Dự định sắp anh Tùng và vợ mới sẽ đi chụp ảnh cưới nhưng...

"Hôm xảy ra vụ việc là ngày cuối tuần, anh đã đón cháu Việt Anh xuống nhà chơi. Đến buổi tối cùng ngày, người hàng xóm đối diện nhà anh gọi điện bảo vợ chồng anh cho hai cháu sang nhà uống trà sữa với mấy đứa con của họ hàng. Sau khi hàng xóm rủ, tôi ở trong nhà còn vợ và hai người con trai của tôi nắm tay nhau sang bên đó để chơi. Lúc ra đến trước cửa nhà vợ tôi rủ thêm em gái đang là sinh viên năm 3 sang bên đó", anh Tùng nghẹn ngào kể.

Khi cả 4 người vừa ra khỏi nhà thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh trước nhà, anh Tùng cùng một số người thân chạy ra thì bàng hoàng phát hiện 1 chiếc xe ô tô giữa đường. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện vợ, em vợ và 2 con trai gặp nạn.

Trong giây phút ấy, người thân, hàng xóm nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng tất cả đã ra đi mãi mãi trong sự thương xót vô bờ bến…

Chia sẻ