Nỗi đau của người mẹ không dám về quê ăn Tết với 2 con nhỏ vì sợ bị bạn trai cũ đi theo trả thù

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tết này, người mẹ trẻ dù rất nhớ hai con nhỏ ở quê nhưng không dám về nhà vì sợ bạn trai đi theo về quấy rối con và gia đình. trước đó, chị đã bị bạn trai cũ đánh cho bầm dập cả người...

Mới đây cộng đồng mạng xã hội phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng khi hoàng của một cô gái trẻ bị thương bầm dập khắp cơ thể được cho rằng đó là hậu quả của một vụ bạo hành.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là Hà Thị H., 24 tuổi quê ở Văn Chấn, Yên Bái. Người trực tiếp bạo hành một cách tàn nhẫn cô gái là bạn trai cô, tên N.T.Đ. (32 tuổi, ở Đào Tấn, Hà Nội).

Cuộc chạy trốn sau những trận đòn tàn nhẫn của kẻ cuồng yêu

Ngày 16/1, sau gần nửa tháng gặp lại chúng tôi, H. vẫn còn mang trên thân mình những vết thâm tím khắp cơ thể.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, H. không dấu nổi nỗi đau thể xác cùng với hai hàng nước mắt đầy cay đắng, cô kể lại tháng ngày phải chạy trốn bạn trai.

Theo lời H., hiện tại cuộc sống của cô luôn bị bủa vây bởi những hoang mang, lo sợ bởi những cuộc rượt đuổi, những tin nhắn đe dọa của bạn trai.

Nỗi đau của người mẹ không dám về quê ăn Tết với 2 con nhỏ vì sợ bị bạn trai cũ đi theo trả thù - Ảnh 1.

Những vết thâm tím trên người H. cũng đã đỡ hơn nhiều nhưng trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, chốc chốc H. lại phải xoay người khó nhọc để không bị đau lưng, mỏi chân sau những trận bạo hành.

Kể lại chi tiết sự việc, H. bảo, cô quen Đ. vào đầu tháng 6/2016 khi làm việc ở một quán bia tươi. Thời điểm đó, tại quán bia này xảy ra một vụ ẩu đả của nhóm khách hàng, Đ. được một "đàn anh" gọi đến để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Đ. gặp cô gái nhỏ nhắn dễ nhìn nên bắt chuyện, và cũng ngay trong tối hôm đó Đ. chờ bằng được đến khi hết giờ làm để đi theo về nhà trọ của H.

"Hôm đó em đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố đến tận sáng mới về nhà, quay lại thấy anh ta vẫn bám sau. Không còn cách nào, buộc phải để anh ấy biết chỗ ở thì anh ta mới chịu quay về", H. cho biết.

Nỗi đau của người mẹ không dám về quê ăn Tết với 2 con nhỏ vì sợ bị bạn trai cũ đi theo trả thù - Ảnh 2.

Những vết thương tích trên người H.sau những trận đòn của bạn trai

H. cũng chưa hề hay biết Đ. đã từng vào tù ra tội, cô nói trong sự ân hận: "Mãi sau này, người quen của em và cũng là người quen của Đ. mới nói với em về chuyện này. Nhưng lúc đó, chúng em đã yêu nhau rồi. Bản thân em là người đã có chồng và hai đứa con trai nhưng hiện tại vợ chồng em đã không còn ở với nhau. Giờ chúng em chỉ còn đợi hoàn tất thủ tục li hôn. Em cũng nói chuyện đó với anh Đ. từ lúc hai đứa mới quen nhau nhưng Đ. vẫn một mực theo đuổi".

Kể về những tháng ngày yêu đương nhưng chẳng khác nào địa ngục trần gian, chị H. tức tưởi: "Yêu nhau một thời gian anh ấy bắt đầu lộ dần tính cách nóng nảy. Em đi ăn gặp người quen ở bàn bên cạnh, chào hỏi vài ba câu cũng bị anh ấy chửi, đánh; đi chợ 30 phút về cũng bị anh ấy mắng chửi... Đi với anh ấy là không được nói chuyện với người khác, thấy người quen cũng phải bơ đi nếu không sẽ bị đánh", chị H. tâm sự trong sự xót xa.

Vì thấy bất an và khó chịu khi bị kiểm soát quá mức, khoảng tháng 8/2016, chị H. nói lời chia tay. Nhưng từ đó chị bắt đầu sống trong những cuộc trốn chạy triền miên và thường xuyên nhận về những tin nhắn đe dọa.

Nỗi đau của người mẹ không dám về quê ăn Tết với 2 con nhỏ vì sợ bị bạn trai cũ đi theo trả thù - Ảnh 3.

Tin nhắn của bạn trai sau những lần H. từ chối tình cảm

Không chỉ đe dọa cô, theo lời kể của H., người thân của cô, mẹ và em gái cũng bị Đ. đưa ra làm con tin, thậm chí bạn trai còn "mua" thông tin từ bạn bè H. – những người biết H. đang ở đâu. Những áp lực ấy khiến H. rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô buộc phải ra gặp Đ. và những trận đòn roi, những cơn thịnh nộ của Đ. tiếp tục bị dội xuống người mẹ trẻ ấy.

"Khoảng tháng 9/2016, anh Đ. đưa em vào một nhà nghỉ ở đường Kim Đồng. Tại đây, anh ấy dùng khăn tắm quấn cổ em cho tới khi em lịm dần đi lại thả em ra. Cứ thế, anh ấy hành hạ em từ 21h đêm hôm trước cho tới 4h sáng hôm sau.

Thậm chí, anh ấy còn cắt lông mi, xả nước ấm vào mặt em, dọa rạch mặt... Nhưng cứ sau mỗi lần hành hạ như thế, nhìn thấy em đau, anh ấy lại ôm em vào lòng xin lỗi... Thậm chí, Đ. còn dùng rất nhiều số điện thoại, giả danh nhiều kiểu người để nhắn tin hẹn gặp được em", H. thở dài tâm sự.

Cô cũng bảo, không dám thay số điện thoại, vì Đ. không liên lạc được, cơn thịnh nộ của y lại tăng lên gấp bội.

"Mỗi lần không liên lạc được với em, anh ấy lại tìm đến chỗ em gái và mẹ của em gây phiền nhiễu. Chẳng nhẽ vì chuyện của em mà làm cho những người thân của mình bị liên lụy", H. trải lòng.

Không dám về quê ăn Tết

Khi chúng tôi hỏi về cái Tết với cuộc sống đoàn viên cùng hai đứa con, đôi mắt H. ngấn lệ.

Vì H. sợ, H. hoang mang tột độ và nói: "Em rất nhớ con nhưng em không dám về quê ăn tết vì sợ Đ. sẽ theo lên tận quê để tìm cách hành hạ em rồi ảnh hưởng tới các con em. Em thực sự rất sợ", nói tới đây, cả cơ thể của người mẹ trẻ ấy lại run lên đầy sợ hãi.

Rồi, cô gái như muốn tự nhủ rằng: "Chỉ khi nào Đ. bị pháp luật xử lý, thì em mới tạm an tâm. Và em cũng lo sau này nếu Đ. có phải đi tù đến khi mãn hạn, Đ. quay lại trả thù".

Nỗi đau của người mẹ không dám về quê ăn Tết với 2 con nhỏ vì sợ bị bạn trai cũ đi theo trả thù - Ảnh 4.

Khi cái Tết đã cận kề, người mẹ hoang mang nghĩ về hai con

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Quý, Trưởng công an phường Ngọc Khánh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Hà Thị H. tố bị bạn trai đe dọa, đánh đập dã man gây thâm tím toàn thân và hiện tại hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ