Nỗi ám ảnh của nhân chứng vụ chồng vác dao chém vợ rồi cứa cổ tự sát

Gia Hân,
Chia sẻ

“Vợ ôm mặt bê bết máu chạy ra ngoài cổng gục xuống kêu cứu, trong khi đó ông chồng tiếp tục vác dao truy sát, liên tiếp chém nhiều nhát vào vai, tay…” một người dân chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cho biết.

Như tin đã đưa, sự việc đau lòng xảy ra khoảng 8h ngày 17/10 tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm này, người dân địa phương phát hiện ông Lê Bá X. (SN 1960) dùng dao chém vợ là bà Phạm Thị K. (SN 1965) nhiều nhát trên cơ thể. Sau khi vợ bị chém chảy nhiều máu, rồi gục xuống đất, người chồng đã dùng dao cứa cổ mình để tự tử nhưng không thành.

Chiều 17/10, người dân gần nhà nạn nhân bà Phạm Thị K. vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến vụ việc, đều thương cảm cho hoàn cảnh bà K. Được biết, ông X hiện đang có sổ tâm thần, hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Nỗi ám ảnh của nhân chứng vụ chồng vác dao chém vợ rồi cứa cổ tự sát - Ảnh 1.

Căn nhà 2 tầng khang trang của gia đình bà K. từ khi sự việc xảy ra luôn đóng cửa.

Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh bà K. rất khó khăn, ngày nhỏ phải đi giúp việc, lớn lên chuẩn bị lấy chồng mới về nhà. Chồng là người huyện khác, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Lúc mới cưới nhau cuộc sống của họ vô cùng khổ cực, vợ đi buôn lúa, chồng làm ruộng. Thời gian sau không chấp nhận cảnh nghèo khổ, bà K. quyết định đi xuất khẩu lao động, qua Đài Loan để giúp việc đã được gần 20 năm.

Hiện gia đình có 3 người con đã trưởng thành. Quá trình làm việc bên Đài Loan bà thường xuyên gửi tiền về cho 4 bố con sinh sống và làm được ngôi nhà 2 tầng khang trang, hiện điều kiện kinh tế thuộc hàng khá giả trong làng, hàng năm bà vẫn về thăm gia đình. Nhưng mỗi lần về nhà bà thường xuyên bị chồng chửi bới do ghen tuông.

Biết bệnh tình của chồng nên bà âm thầm chịu đựng. Còn ông K. là người đang có sổ tâm thần, căn bệnh của ông hay tái phát khi mùa hè nóng nực, mặc dù vợ không có nhà nhưng ông thường lên tầng 2 chửi đổng vợ.

Nỗi ám ảnh của nhân chứng vụ chồng vác dao chém vợ rồi cứa cổ tự sát - Ảnh 2.

Vết máu còn sót lại sau trận mưa lớn trước cổng nhà bà K.

Bà K. mới từ Đài Loan về nhà được 2 tuần, từ ngày về lúc nào bà cũng bị chồng chửi bới, nhất là vào buổi tối.

Bà B. người dân sống cạnh nhà nạn nhân K. chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng kể: "Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh, tôi vội chạy ra ngoài cổng thấy bà K, đầu bê bết máu chạy từ trong nhà ra nằm gục ngay tại cổng, ông X. cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào vai, tay. Khi đó chỉ có mấy người đàn bà chúng tôi chứng kiến, kêu la mọi người đến, không ai dám lại gần can ngăn. Chém xong ông X. đi vào nhà cầm dao cứa vào cổ mình để tự tử. Sau một lúc xảy ra sự việc, ông thôn trưởng gọi báo công an xã xuống hiện trường đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu.

Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn, chưa ăn uống gì. Cảnh ông X. chém bà K. như chém chuối khiến mọi người đều kinh hoàng. Thương cho cả 2 vợ chồng, vợ thì một thân một mình vất vả bên xứ người kiếm sống nuôi cả gia đình, chồng thì bệnh tật… Rồi đây không biết cuộc sống gia đình họ thế nào".

Nỗi ám ảnh của nhân chứng vụ chồng vác dao chém vợ rồi cứa cổ tự sát - Ảnh 3.

Vị trí bà K. nằm gục xuống nhưng vẫn bị chồng chém liên tiếp nhiều nhát vào vai, tay.

Theo người dân, trước khi bà K. chưa về nước, ông X. thường lẩm bẩm "trước sau sẽ giết vợ". Ông ấy không gây gổ, hay chửi bới hàng xóm, chỉ chửi vợ khi có nhà cũng như lúc vợ ở bên Đài Loan.

Chiều 17/10, ông Phạm Đăng Trọng - Trưởng công an xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung cho biết: "Bà K. thương tích nặng hơn đã được gia đình chuyển ra Hà Nội điều trị, còn ông X. vết thương ở cổ nhẹ vẫn đang điều trị tại Thanh Hóa. Tại địa phương, ông X. là người đang có sổ tâm thần và hưởng chế độ bảo trợ xã hội".

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết thêm, hiện bà K. đã tỉnh táo, trên người có nhiều vết chém, chưa đánh giá được mức độ thương tích. Sau khi chém vợ, ông X. cầm dao cứa cổ tự tử nhưng không thành.

Chia sẻ