Nỗi ám ảnh của người chồng khi nghe vợ kể "không chống cự lúc bị cưỡng hiếp"

Tú Uyên,
Chia sẻ

Tối hôm đó, hơn 12 giờ 30 phút nhưng Nguyệt vẫn chưa về nhà, càng đợi Thắng càng sốt ruột, anh đã nhiều lần gọi vào máy của vợ nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.

Đêm tân hôn đầu tiên, Thắng đã biết Nguyệt không còn là trinh nữ. Thắng và Nguyệt quen nhau ở quán bar, cô là nhân viên phục vụ, cô khẳng định với anh là cô chỉ bán rượu, không bán thân, lần đầu tiên của Nguyệt là với mối tình đầu. Nguyệt là người phụ nữ lương thiện, đảm đang, biết tiết kiệm, cho nên Thắng đã quyết định chọn Nguyệt làm người bạn đời.
 
Hiện tại, Nguyệt đang làm việc cho nhà máy và giờ giấc theo ca. Thật may cô hàng xóm cũng làm cùng nhà máy với Nguyệt, cho nên dù làm ca tối cả hai không cảm thấy sợ hãi khi đi cùng nhau. Tối hôm đó, hơn 12 giờ 30 phút nhưng Nguyệt vẫn chưa về nhà, càng đợi Thắng càng sốt ruột, anh đã nhiều lần gọi vào máy của vợ nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.

vợ chồng
Ảnh minh họa
 
Thắng vội qua nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình, trùng hợp là cô hàng xóm nghỉ phép vì bị ốm nặng, điều này đồng nghĩa với chuyện Nguyệt tan ca muộn và đi về một mình, Thắng cảm thấy có điều không hay đã xảy ra với vợ, anh nhờ hàng xóm trông chừng con nhỏ, sau đó vội phóng xe đi tìm Nguyệt. Đi chưa được bao xa, Thắng đã nhìn thấy một bộ dạng bối rối, áo quần rách nát và lếch thếch của vợ. Nhìn thấy Thắng, Nguyệt đã sà vào lòng ôm chặt anh và khóc nức nở. Thắng vừa an ủi vừa hỏi rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Câu trả lời của Nguyệt đã khiến Thắng như chết đứng tại chỗ.
 
Nguyệt kể trên đường trở về sau khi tan ca, cô đã bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp, điện thoại và xe điện cũng bị cướp mất. Chở vợ về đến nhà, Thắng lập tức muốn đi báo cảnh sát. Nguyệt phản đối và kiên quyết giữ Thắng lại, cô bảo nếu anh làm vậy thì họ hàng, làm xóm và cả nhà máy sẽ biết chuyện, cô sẽ mang nỗi nhục nhã suốt đời và không biết giấu mặt vào đâu. 
 
Khi đã bình tĩnh, Nguyệt bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Khi thấy người đàn ông lạ mặt dùng dao áp sát lại gần, cô chỉ nghĩ ông ta định cướp tài sản trên người, nhưng người đàn ông ấy "được voi đòi tiên", ông ta xé rách quần áo của Nguyệt và đè cô xuống đất, lúc đầu Nguyệt điên cuồng chống cự, nhưng người đàn ông ấy đe dọa nếu cô còn phản kháng thì ông ta sẽ giết ngay, Nguyệt nghĩ đến gia đình và con thơ, cho nên cô mới phục tùng để mặc ông ta giở trò. 
 
Khi nghe vợ bảo phục tùng để mặc ông ấy làm bậy, cảm xúc của Thắng từ xót thương chuyển sang giận dữ, nếu vợ không phản kháng vậy chẳng khác nào nằm yên hưởng thụ cảm giác sung sướng, một cảm giác đắng chát xẹt qua trong đầu Thắng khi anh nhớ lại đêm tân hôn vợ không còn là trinh nữ.
 
Chuyện đã trôi qua được một tuần, tâm trạng của Nguyệt đã bình thường trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thắng cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lây lan trong đầu, nói thật lòng, Thắng không thể nào tha thứ cho vợ, anh cảm thấy vợ thật nhu nhược khi chỉ biết bảo vệ bản thân mà không nghĩ đến sự trong sạch của chính bản thân cô ấy.
 
Đột nhiên, suy nghĩ muốn ly hôn với Nguyệt thoáng qua trong đầu, Thắng thậm chí hoài nghi phải chăng Nguyệt đang hẹn hò với tình cũ, có phải cô ấy đã tạo chứng cứ giả là xé rách áo quần để diễn trò trước mặt anh? Có thể việc cô ấy ngăn báo cảnh sát là để bảo vệ tình cũ của cô ấy. Trong phút chốc, Thắng quay cuồng với những khả năng có thể xảy ra, đầu óc anh nhức nhối như muốn nổ tung. Thắng cố gắng không tra hỏi vợ, anh không muốn chất vấn vợ như tội phạm, bởi anh sợ nếu những hoài nghi của anh là sai lầm thì anh đang làm tổn thương đến vợ mình.
 
Vài tháng trôi qua, chuyện bị cưỡng hiếp đã trở nên nhạt nhòa trong tâm trí của Nguyệt, nhưng đối với Thắng đó là một vết nhơ nhuốc mà không cách nào rửa sạch. Mỗi lần muốn gần gũi vợ, cảm giác hoài nghi và giận dữ lại trở về xâm chiếm khiến Thắng mất bình tĩnh, anh không còn nhẹ nhàng với vợ mà trở nên mạnh bạo như muốn trả thù vợ.
 
Nguyệt dường như cảm nhận được tâm tình phiền muộn của Thắng, nhiều lần cô đã xoa dịu anh, nhưng Thắng luôn cáu gắt gạt đi và cố tình đay nghiến khi nhắc lại đêm Nguyệt bị cưỡng hiếp. Mối quan hệ giữa Thắng và Nguyệt đang dần xuất hiện rạn nứt, Thắng không đủ cảm thông cho vợ, anh luôn có cảm giác bị vợ phản bội và chế nhạo sau lưng.
Chia sẻ