"Nín thở" ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ

Lam Phương,
Chia sẻ

"Tôi muốn cảm thấy rằng mình đang sinh con chứ không phải là đang được phẫu thuật đẻ mổ".

Bà mẹ 5 con Em Anthonisz, 34 tuổi đến từ Úc đã chia sẻ như vậy khi được hỏi lý do vì sao cô lại đưa ra quyết định táo bạo là sẽ tự mình quan sát quá trình con ra đời. Cô cho biết mình muốn lần sinh thứ 5 này thật khác biệt so với những lần trước bởi cô thực sự thất vọng với 3 lần sinh mổ trước do không hề có cảm giác sinh con.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 1.

Bà mẹ dũng cảm muốn có một trải nghiệm thật khác khi chào đón thành viên thứ 7 của gia đình chào đời.

Lần sinh con đầu tiên, Em Anthonisz sinh thường và rất thích thú với trải nghiệm sinh nở. Tuy nhiên vì cô mắc căn bệnh viêm ruột mãn tính (Crohn) nên cô không thể tiếp tục đẻ thường. 3 ca sinh tiếp theo bà mẹ này đều phải đẻ mổ nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là một phòng lạnh ngắt với toàn tiếng dao kéo và các loại thuốc bơm vào người. Cô không hề có cảm giác mình đang sinh con.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 2.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 3.

Hình ảnh hai vợ chồng Em Anthonisz trước khi sinh.

Vì thế, đến lần đón đứa con thứ 5 chào đời này, Em Anthonisz đã chọn cách sinh mổ tự nhiên để không có bất cứ tấm che nào giữa khuôn mặt người mẹ và phần bụng được phẫu thuật. Cô có thể thấy con chào đời từ ngay những giây phút đầu tiên. Sau khi bàn bạc, bác sĩ đỡ đẻ cho Em Anthonisz đã đồng ý là khi vết mổ đẻ được rạch ra, bác sĩ sẽ chỉ giúp đỡ đầu của em bé ra rồi sau đó sẽ lùi ra sau để bé có thể bắt đầu tự thở trước khi hoàn toàn rời khỏi bụng mẹ.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 4.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 5.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 6.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 7.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 8.

Các bác sĩ sẽ chỉ giúp đỡ đầu của em bé ra.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 9.

Sau đó để em bé tự thân vận động để đưa cơ thể hoàn toàn rời khỏi bụng mẹ.

Và đó cũng chính là khoảnh khắc mà bà mẹ đông con này không bao giờ có thể quên được: "Tôi không thể nào diễn tả cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy con nằm trên bụng tôi và như đang say ngủ. Đó là trải nghiệm đẹp nhất, chân thực, kì diệu và tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng được". Cô vô cùng hài lòng với ca sinh này bởi cô đã có dịp lấy lại được cảm giác sinh nở như lần sinh thường đầu tiên.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 10.

Khoảnh khắc đẹp vô cùng khi em bé gối đầu lên bụng mẹ.

Góp mặt trong những bức ảnh cũng có thể thấy hình ảnh của chồng cô nín thở hồi hộp theo dõi con ra đời.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 11.

Giây phút bé hoàn toàn ra khỏi bụng mẹ chào thế giới.

Em cũng quyết định chia sẻ bộ ảnh sinh nở của mình với thông điệp tất cả những bà mẹ nếu không thể đẻ thường cũng đừng buồn bởi nếu chọn đẻ mổ tự nhiên, bạn vẫn có thể có cảm giác sinh nở như cô được cảm nhận: "Tôi mong rằng trong tương lai những người phụ nữ đều có được những trải nghiệm sinh con thật tuyệt vời và đáng nhớ, dù cách con họ chào đời là cách nào đi chăng nữa."

Bây giờ hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh còn lại trong chùm ảnh ý nghĩa này nhé!

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 12.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 13.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 14.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 15.

Nín thở ngắm khoảnh khắc em bé vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 16.

Cặp vợ chồng dạt dào hạnh phúc bên 5 đứa con.

Nguồn: Dailymail, BC

Chia sẻ