Niềm vui trên hành trình con đi tìm nét chữ

Ca sĩ Hoàng Lê Vi,
Chia sẻ

Yumi – cô con gái 3 tuổi của ca sĩ Hoàng Lê Vi đã khiến cha mẹ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong quá trình bé học chữ.

Cùng đọc những dòng nhật kí của người mẹ trẻ viết về con để hiểu thêm những niềm vui khi làm cha mẹ.
 
Yumi đã 3 tuổi rồi đấy nhé!

Hành trình tiếp thu hình ảnh từng con chữ, ghi nhớ trong đầu, ghi ra được, ghép vần và đọc thành từ  là một quá trình không đơn giản...

Mẹ không quá kỳ vọng vào việc con biết chữ sớm, nhưng cũng rất tự nhiên mẹ cho con tiếp xúc khi mới 8 tháng tuổi. Hồi đó đi chợ mua banh mủ cho con, mẹ liền bị thu hút bởi 1 vỉ chữ cái có màu sắc nổi bật và ngay ngắn. Sau một hồi suy nghĩ mẹ quyết định mua chỉ vì nó rẻ và thật màu mè, dễ nhìn cho trẻ. Đầu tiên con thích thú và hay xoài hết vỉ chữ ra, chà chà cho nó tung tóe khắp nhà, sau một thời gian con bắt đầu tập ghép lại đúng khớp cho đủ cả vỉ nguyên vẹn.
 
Ca sĩ Hoàng Lê Vi và con gái

Trong quá trình xếp mẹ nghe con gọi tên các con chữ... Thật bất ngờ, 1 tuổi con đã biết gọi tên các chữ A, B, I... một tuổi rưỡi con kêu tên đúng hết các chữ và ngạc nhiên hơn nữa là dấu chấm phẩy, dấu than, dấu ngoặc đơn... Có mừng không chứ?!!!

Nhớ lúc 2 tuần tuổi con thường ngoái đầu về phía tivi, và những ánh sáng mạnh, mẹ nghiên cứu thấy người ta kết luận: trẻ như thế có khả năng về ngôn ngữ. Mẹ cũng đã mừng thầm. Nuôi con là cả một quá trình dài, vừa tỏ ra uyên bác, vừa lò mò học, vừa rón rén thực hành và có cả những lỗi sai trong khi chạy lý thuyết... nói chung là HỌC.

Trở lại với chữ, mẹ nhớ lúc con 2 tuổi, con bắt đầu tập ngồi vào laptop để viết tên mọi người trong nhà, chưa có dấu nhưng chữ cái thì quá ổn. Bố mẹ vô cùng mừng rỡ và hãnh diện. Tuy nhiên, cứ mỗi lần khoe thì thiên hạ cứ trố mắt nhìn và quay đi len lén nghĩ thầm: chắc là ông Sơn bà Vi đang bốc phét...

Từ đầu tiên Yumi tự tay dùng viết ghi được là tên 1 người bạn của cô bé, tên từ láy nên khá dễ, sau đó là tên chính cô bé. Bé ghi nắn nót và tư thế cầm viết cực chuẩn.
 

Hành trình về cái chữ của con làm cả nhà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến hôm nay mọi việc đã quá mức tưởng tượng. Con hầu như đọc hết các từ con nhìn thấy, đọc biển báo trên đường đi, các ghi chú ở trường học, xem chữ quảng cáo, xem phim phụ đề...
 
Đi ra ngoài đường con không khi nào yên, con đọc xoành xoạch và đòi hỏi mọi người đi cùng giải nghĩa. Thấy mệt thật nhưng còn hạnh phúc nào bằng hả con!? Thế là Yumi của mẹ đã biết chữ ở tuổi lên 3, chìa khóa tương lai và cả cuộc đời đang rộng mở phía trước với bao nhiêu bài học, các nghiên cứu và những chuyến phiêu lưu vào đời.
 
Vợ chồng ca sĩ Hoàng Lê Vi - Trương Lê Sơn

Mẹ thật hạnh phúc khi là mẹ của Yumi. Mẹ ước mong con vẫn là cô bé ham học hỏi, tiếp thu nhanh, biết sàng lọc kiến thức và trở thành một người có ích thật sự. Hôn con thật nhiều, "cô gái Bác sĩ có đi hát "của mẹ!

P/s: Yumi tự nói lớn lên cháu làm bác sỹ Trương Hạ My, nhưng có đi hát đó nhen!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ, chia sẻ suy nghĩ và tình cảm yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn


Chia sẻ