img

ùng là "nữ hoàng mặt mộc" xứ Hàn, cùng là ngôi sao Hallyu từ thập niên 2000, cùng kết hôn muộn và kết hôn với "phi công trẻ", nhưng nếu hạnh phúc của Kim Tae Hee được xem là điều đương nhiên thì hạnh phúc của Song Hye Kyo lại luôn bị hoài nghi, phập phồng thắc thỏm.

Trong gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật, Song Hye Kyo đã trải qua hai mối tình công khai và vô số mối tình tin đồn với các bạn diễn nam. Tới nỗi, khi nhà sản xuất phim Hậu duệ Mặt Trời công bố dàn diễn viên chính, các fan của Song Joong Ki đã ngay lập tức gửi thông điệp cảnh cáo Song Hye Kyo, rằng hãy tránh xa "chàng sói" của họ ra. Nhưng rồi điều fan không mong đợi vẫn xảy ra. Không hẳn là Song Hye Kyo phớt lờ thông điệp đanh thép kia. Mà chỉ vì điều gì đến sẽ đến.

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 2.

Những chia sẻ mới đây của Song Hye Kyo trên tạp chí Vouge bản Hàn cho thấy, ở tuổi 36, nàng Eun Suh mỏng mảnh ngày nào đã thôi những đam mê mãnh liệt, thôi cả những nồng nàn khao khát, và hoàn toàn không còn ghét hận. Cái gì đến thì đến. Điều gì rơi vào tay thì đón nhận. Không còn sự nắm bắt chủ đích hay giành giật háo thắng nào. Và có lẽ cũng giống như lúc tắc đường, chỉ khi nào người ta không còn hậm hực bực dọc chen lấn xô đẩy quyết nhích từng cen-ti- mét để tiến lên phía trước, chỉ khi nào người ta thực sự buông xuôi những nôn nao lửa đốt trong lòng, thì khi ấy, dòng xe mới lưu thông. Và khi ấy, hạnh phúc mới thoát lối tìm về. Song Hye Kyo đã sống đúng với nguyên tắc đó, cứ "bình yên tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé" với cánh cửa tâm hồn rộng mở. Hạnh phúc cứ lẳng lặng bước chân vào.

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 3.

Trong giới showbiz Hàn, Song Hye Kyo là một người đặc biệt. Gương mặt trời ban với những đường nét không hề hoàn hảo nhưng lại hòa hợp một cách lạ lùng. "Khuôn trăng" bầu bĩnh nhưng cân đối, đôi mắt nhỏ nhưng tròn và sáng, sống mũi thấp nhân trung ngắn nhưng thon gọn, bờ môi trên có cấu trúc cong khác thường, không đủ gợi tình nhưng vừa đủ dỗi hờn vừa đủ mong manh, vừa đủ để bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn được chở che, lại vừa đủ kiên nghị để không ai dám buông lời sàm sỡ hàm hồ.

Song Hye Kyo tất nhiên tài năng. Đủ để cô duy trì sức nóng trong suốt 20 năm qua mặc hàng trăm mỹ nữ Hàn "muôn phần đẹp hơn" xuất hiện. Đủ để cô giành được hàng chục giải thưởng danh giá. Đủ để cô đóng phim nào thì phim đó trở thành bom tấn truyền hình.

Nhưng xinh đẹp như Song Hye Kyo không thiếu, tài năng như Song Hye Kyo màn ảnh Hàn cũng có thừa. Chỉ có khả năng "đánh cắp trái tim" các bạn diễn nam của Song Hye Kyo là vô địch. Với fan nữ của các nam diễn viên Hallyu ưu tú, điều này thật chẳng dễ chịu chút nào.


Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 4.

Vậy nên, không ngạc nhiên khi lượng anti-fan của Song Hye Kyo ngày một trở nên khổng lồ. Các nhóm fan thậm chí còn liệt kê Song Hye Kyo vào danh sách "báo động đỏ". Đến mức, khi Song Hye Kyo chỉ vô tình chia sẻ mong muốn được làm việc với nam tài tử Gong Yoo, fan phim Goblin lập tức đổ xô vào "ném đá", yêu cầu cô ngừng việc quyến rũ thêm các "nam thần" của họ.

Chính phản ứng tiêu cực từ fan đã góp phần làm cho scandal trốn thuế của Song Hye Kyo năm 2014 trở nên dữ dội. Bởi lẽ, họ đã tìm ra được một cái cớ chính đáng để tẩy chay cô. Và rằng, người phụ nữ khiến cả đám đàn ông "đẹp hơn hoa" kia bị bỏ bùa thực ra chẳng tốt đẹp và lý tưởng gì. "Phát kiến" ấy đã giúp đám đông hâm mộ các "nam thần" được thỏa mãn cơn tị hiềm ấm ức trong một thời gian dài trước khi Hậu duệ Mặt Trời phát sóng và cuốn phăng đi "án tích" của nàng bác sĩ Kang Mo Yeon.

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 5.

Nhưng "tì vết" của hai cuộc tình ngắn ngủi đôi ba năm với Lee Byung Hun và Hyun Bin thì Song Hye Kyo không xóa được. Bản thân Song Hye Kyo thừa nhận: "Công khai hai mối quan hệ trong quá khứ đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống của tôi". Suốt 7 năm trời đi qua tuổi thanh xuân sôi nổi nhất mà không một lần chạm tay tới hạnh phúc. Song Hye Kyo có lẽ đã không liều mình thoát khỏi lệnh cấm vận từ anti-fan. Nhưng hơn thế, cô hiểu rằng bản thân không muốn trở thành mối vướng lụy khiến các sao nam dính dáng đến mình ảnh hưởng sự nghiệp. Bất kì sự công khai tình cảm nào cũng khiến cho các nam thần bị liêu xiêu bởi cơn bão cảm xúc từ fan cuồng. Một tình yêu mạnh mẽ và nồng nàn đến đâu cũng có thể bị sức mạnh của cơn bão ấy hủy diệt. Trải nghiệm qua mối tình với Hyun Bin đủ cho Song Hye Kyo thấm thía điều đó. Cho đến khi cô gặp Song Joong Ki.

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 6.

Khi cặp đôi Song - Song công khai quan hệ, mà không phải công khai quan hệ yêu đương đơn thuần, làng giải trí châu Á như có cơn đại địa chấn. Họ bảo họ cưới nhau. Cưới nhau, điều đó có nghĩa là, tình yêu của họ đã bí mật chín muồi. Cũng có nghĩa là, họ đã qua mặt fan một cách "trắng trợn" để đi đến cái kết viên mãn cho cuộc tình vào ngày 31/10 tới đây. Nhiều người đã không chấp nhận điều ấy.

Nhiều nhóm fan đã tuyên bố giải thể. Và ảnh Song Joong Ki được phát hiện bị vứt bỏ ở bãi rác công cộng. Nhưng những thứ đó không làm lung lay Song - Song. Lung lay sao được khi họ công bố tình yêu lúc ngày cưới đã được ấn định rồi.

Suốt 3 tháng qua, Song Joong Ki không ngừng nói về Song Hye Kyo. Rằng "Song Hye Kyo là cô gái duy nhất mà tôi yêu, là người mà tôi thực sự tự hào". Rằng "Mỗi lần tôi khóc Song Hye Kyo đều an ủi tôi". Rằng "Tôi đã có một người phụ nữ để bảo vệ trong suốt phần đời còn lại của mình."…

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 7.

Còn Song Hye Kyo lại rất kiệm lời. Trong bài phỏng vấn dài dằng dặc trên Vogue mới đây, Song Hye Kyo tuyệt đối không nhắc tới Song Joong Ki. Cô dành chỗ cho những chiêm nghiệm của bản thân về cuộc đời và hai chữ "hạnh phúc". Một chân dung cô gái 36 tuổi đã đi qua đủ những đắng cay mặn ngọt nhưng không vì thế mà trở nên chai sạn trơ lì. Song Hye Kyo của 4 năm trước tuổi 40 khoáng đạt như biển cả, để bao nhiêu dòng suối đổ ra sông, bao nhiêu dòng sông đổ về vẫn dung chứa đủ. Để thản nhiên đón nhận những buồn vui tốt xấu sướng khổ của đời như đón nhận những mưa nắng luân hồi của đất trời.

Cô gái ấy định nghĩa về cuộc sống tốt như thế này: "Chính là một cuộc sống không có nhiều biến cố hay đau buồn, bình yên tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé, và sống ngay thẳng để không vướng phải bất kỳ rắc rối nào."

Cô gái ấy định nghĩa về những chuyện buồn trong quá khứ như thế này: "Sau khi mọi chuyện qua đi và không thật sự có điều gì nghiêm trọng xảy ra, thì theo thời gian, những ký ức mệt mỏi, khó khăn cũng tan biến mất. Có những người khi xưa tôi từng ghét, từng hận, giờ đây cũng không còn ghét, còn hận nữa, tôi chỉ mong họ đều đang sống tốt, là vậy đấy. Tôi cũng sống tốt, và họ cũng sống tốt."

Cũng cô gái ấy định nghĩa về hạnh phúc như thế này: "Tôi nghĩ hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi quây quần bên bàn ăn với những người yêu thương của mình - những người luôn ở sát bên và đồng cam cộng khổ."

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 8.

Thật chẳng có tí lãng mạn nào, nhiều cô gái trẻ sẽ nói thế. Nhưng đó mới là sự lãng mạn đỉnh cao: Tìm thấy sự thơ thới từ những thứ vụn vặt nhỏ bé nhất trong trạng thái như nó vốn có.

7 năm kể từ khi chấm dứt cuộc tình nhiều "gạch đá" với Hyun Bin, Song Hye Kyo dường như đã thấm thía một điều rằng: Trên đời này không có bạch mã hoàng tử ngay cả khi mình là công chúa. Mọi thứ càng lung linh bao nhiêu thì bên trong nó càng u tối bấy nhiêu, càng thăng hoa bao nhiêu càng dễ rơi xuống vực thẳm bấy nhiêu. Chỉ khi nào người ta tìm thấy sự thanh thản và an vui bên những điều bình thường nhất, giản đơn nhất, nhỏ bé như một bữa cơm bên người thân, khi đó hạnh phúc mới gõ cửa tìm về.

Song Hye Kyo có lẽ đã không chờ đợi cuộc tình này. Nhưng cô cũng chưa từng thôi tin tưởng rằng một ngày nào đó tình yêu lại đến. Và hẳn là cô chẳng xem cuộc hôn nhân của mình sắp tới đây là đám cưới thế kỉ hay tình yêu cổ tích. Càng chẳng tôn sùng người đàn ông của mình là "soái ca". Mọi thứ với Song Hye Kyo nhẹ nhàng như bữa cơm chiều bên người thân, người có thể hiểu được những cảm xúc của cô, có thể cùng cô hít thở mùi vị của sự tẻ nhạt đến an lành.

Niềm cảm hứng mang tên Song Hye Kyo: Nếu hạnh phúc chưa đến, có thể vì nó đang tắc đường - Ảnh 9.

Hoàng Hồng
Bi
VOGUE KOREA
Theo Trí Thức Trẻ27/10/2017