Những việc đơn giản nhất cũng thành khó khăn khi bạn có con nhỏ

Diệu Linh,
Chia sẻ

Từ khi bé bước vào đời bạn, ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày đều là một cuộc chiến.

Làm mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng đi cùng rất nhiều gian khó. Hãy thôi nói đến chín tháng mang nặng đẻ đau, những đêm dài thức trắng hay muôn nỗi lo toan trăn trở, ngay từ những việc nhỏ nhất bạn làm hàng ngày cũng trở nên gian nan. 

Từ ăn uống, nghỉ ngơi cho đến dọn dẹp hay nghe một cuộc điện thoại, không việc nào có thể hoàn thành dễ dàng. Những "khó khăn tày trời" các bố mẹ nuôi con nhỏ phải đối mặt hàng ngày dưới đây sẽ khiến bạn không thể nói gì ngoài gật đầu liên tục.

Nuôi con nhỏ
Hãy quên đi cảnh thảnh thơi ăn sáng và nhâm nhi cà phê.

Nuôi con nhỏ
Việc đi thang cuốn cũng chưa bao giờ trở nên nguy hiểm đến thế bởi bạn đã... không còn tay để bám.
 
Làm đẹp ư? Gọn gàng thôi đã là chuyện không tưởng rồi.

Chừng nào bé còn đang chập chững, bạn sẽ không bao giờ có một bữa ăn bên ngoài yên ổn.

Ngủ đủ thôi đã là xa xỉ rồi, đừng nói đến ngủ nướng.

Ốm đau là việc của bạn, còn ăn uống ngủ nghỉ vui chơi là việc của bé.

Thú cưng thì dễ thương thật, nhưng chăm một người còn chưa đủ hay sao?

Ý tưởng tồi nhất của năm chính là mang công việc về nhà làm.

Dù có nổi giận đến mấy bạn cũng không có quyền to tiếng với ai khi bé ở bên cạnh.

Khi từ "làm mẹ" xuất hiện trong từ điển của bạn thì từ "làm biếng" sẽ biến mất.

Bạn không thể hoàn thành công việc đòi hỏi tập trung cao độ như sơn móng tay khi phải liên tục để mắt đến bé.

Bếp là bãi chiến trường, và cuộc chiến của bạn ngày mai lại tiếp diễn.

Bạn không thể xem tin tức. Tại sao ư? Vì đó không phải chương trình yêu thích của bé.

Nếu bạn nghĩ ở nhà trông con nghĩa là có thời gian học thứ gì đó mới thì bạn nhầm to rồi.

Từ khi có bé, số đồ bạn cần mua mỗi ngày sẽ tăng gấp đôi kích cỡ và trọng lượng.

Nguồn: Popsugar
 
Chia sẻ