Những vị khách không mời khiến chủ nhà không ngất xỉu thì cũng... nhồi máu cơ tim

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Có những "vị khách" không mời mà đến đột ngột xuất hiện khiến nhiều người ngã ngửa và thậm chí cũng bị thương tổn không ít.

Trong thời gian gần đây, sự xuất hiện bất ngờ của các loài động vật hoang dã trong khu vực sinh sống của người dân khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ xen lẫn hoang mang và lo lắng. Đã có một số trường hợp bị thương sau khi bị những con vật dữ dằn "ghé thăm". 

Hoảng hốt khi tỉnh dậy thấy cá sấu trong nhà tắm

Vào ngày thứ 2 (25/7) vừa qua, Coralie Myers, 16 tuổi đi học về sớm đã phát hiện con cá sấu dài 1,7 mét này trong phòng tắm. Cô bé bình thản bước qua nó vì nghĩ đây chỉ là trò đùa của thành viên trong gia đình.  “Tôi bước vào nhà tắm và nhìn thấy con cá sấu trên sàn, tôi cũng không rõ nó còn sống hay đã chết”, cô bé cho biết.

Hàm của loài bò sát này đã bị buộc lại nhưng nó vẫn không thật sự an toàn. Gia đình cô bé cho biết đã nhìn thấy con cá sấu này từ lúc 6 giờ sáng nhưng họ cho rằng mẹ của Coralie đã mang nó về và để trong nhà tắm sau khi đi đánh cá.

Nhưng sau đó, họ phát hiện có người lạ đột nhập vào nhà thì sự thật mới được phơi bày. Theo đó một kẻ lạ mặt đã lẻn vào trong ngôi nhà của họ để qua đêm và mang theo con cá sấu nước mặn đánh bắt trái phép vào phòng tắm. Hiện kẻ đột nhập đã lặng lẽ rời đi còn con cá sấu "từ trên trời rơi xuống" đã được đưa đến trang trại để chăm sóc.

cá sấu
Con cá sấu bất thình lình xuất hiện trong nhà tắm của một gia đình.

Trăn khổng lồ xuất hiện dưới bồn cầu cắn người

Vào tháng 5/2016, Atthaporn Boonmakchuay, người Thái Lan, đã có một trận đổ máu kịch liệt với con trăn khổng lồ sau khi con "quái vật" bò lên từ ống thoát dưới bồn cầu và cắn vào đúng chỗ hiểm. Đúng lúc đó, anh này đang giải quyết nỗi buồn.

Atthaporn đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Theo báo chí địa phương, lực lượng cứu hỏa đã được gọi đến để đưa con trăn dài 4m khỏi đường ống thoát nước bên dưới sàn nhà. 

cá sâu
Vì quá to, con trăn vẫn mắc kẹt trong bồn cầu sau khi tấn công người đàn ông.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, một vụ tai nạn tương tự cũng đã xảy ra. Cô Nareerat Sri-nhampong, 38 tuổi đã hốt hoảng nhảy ra khỏi bồn cầu khi phát hiện ra một con trăn ở phía dưới. Con trăn này dài khoảng 4m. Tình nguyện viên cứu hộ ở địa phương tại Chonburi, Thái Lan đã phải phá hủy phòng vệ sinh để bắt giữ con trăn khổng lồ. Nareerat cho biết cô đã bị trăn cắn ở gót chân nhưng rất may không có gì nguy hại đến tính mạng. Đây là vụ thứ 4 trăn tấn công người trong thời gian gần đây ở Thái Lan.

Rụng rời khi thấy 2 con kỳ đà khổng lồ rơi xuống nhà vệ sinh

Tờ Nhật báo thế giới của Thái Lan ngày 15/6 cho hay, sự việc xảy ra trước đó một ngày tại huyện Pom Prap Sattru Phai, tỉnh Chachoengsao. Một người phụ nữ 42 tuổi vừa mở cửa nhà vệ sinh, định bước vào trong thì phát hiện trên sàn nhà, hai con kỳ đà khổng lồ đang bò tới bò lui, cạnh đó là nhiều mảng gỗ nằm rải rác. Trên trần nhà vệ sinh khi đó cũng xuất hiện một lỗ thủng rất lớn.

Vì bị bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, lại thêm ngoại hình "dị thường" của hai con vật, người này sợ tái mặt, vội vã đóng chặt cửa nhà vệ sinh và lao ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu cơ quan hữu quan.

kỳ đà
Hai con kỳ đà khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong nhà vệ sinh.

Không lâu sau đó, hai nhân viên kiểm soát động vật hoang dã của địa phương đã có mặt tại hiện trường và chỉ mất 5 phút thao tác, cả hai con vật đã được không chế hoàn toàn.

Điều đáng nói, công ty nơi xuất hiện hai con kỳ đà này nằm cách ngôi nhà của người đàn ông bị trăn khủng dài 4m chui lên từ bồn cầu, "đợp" trúng cơ quan sinh dục không xa. Hiện tại cả hai con vật đều đã được thả về tự nhiên.

Kỳ đà khổng lồ dài hơn 2m cào cửa đòi vào nhà

Vào tháng 6/2016, anh Attanai Thaityuanwong từ Nonthaburi, Thái Lan đã rất ngạc nhiên khi về nhà và phát hiện ra một vị khách không mời mà tới đang cào cửa trước như cố gắng đòi vào nhà mình. Và vị khách không mời đó chính là một con "quái thú" dưới lốt kỳ đà khổng lồ.

Chỉ cần nhìn con vật thôi cũng đã đủ khiến anh chàng sợ hãi không biết làm gì. Con vật án ngữ cửa nhà anh đang đứng bằng hai chân sau và cào cào lên cửa với thân hình to bằng cả người anh.

Ngay sau khi thấy con kỳ đà, anh Attanai đã hét lên và gọi mọi người tới giúp. Một người phụ nữ nói rằng nếu muốn đuổi con vật đi, anh phải ném một đồng xu về phía nó. Mọi người tiếp tục bàn cãi xem phải làm gì với chú kỳ đà khổng lồ này cho tới khi một người đàn ông tới và cố xua nó đi bằng một sợi dây.

án ngữ
Con kỳ đà khổng lồ án ngữ ngay trước cửa nhà dân.

Chia sẻ